1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có hai hôm em không lên ném đá diễn đàn mà đã thấy thiên hạ náo loạn quá rồi. Rùa béo bên nhà Vi Vu nhẩy sang nói xấu chị em nhà 3B mà các bác giai vẫn đứng ngây như phỗng, chẳng có ý kiến ý cò gì bảo vệ các mĩ nhân nhà mình cả. Để em sang bên nhà Vi Vu báo cáo trưởng thôn, cho Rùa lên nấu đậu phụ chuối xanh.
    Em có ý định mời các bác lên Quan Sơn ngắm hoa sen cho nó thanh tao. Em đã hỏi anh Google thì anh ấy trả lời rằng ở đó đẹp dã man, con ngan. Các bạn muốn biết thêm thông tin thì hỏi anh Google cho rõ hơn nhé. Dự định là chủ nhật này đi nhưng trời dạo này đang tháo dạ, nước chảy tồ tồ suốt cả ngày không biết đi có " thiên thời, địa lợi, nhân hoà" không? Các bác cho ý kiến Chỉ Đạo nhé.... Em bận trăm công nghìn việc nhưng đi chơi thì lúc nào cũng sẵn sàng. Hơ hơ...
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cả nhà đi Quan Sơn chủ nhật thì cho em xin một chân, chủ nhật nào cũng được ợ, trừ CN tuần này
  4. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô Kí Sự:
    Thấy các bác đi Mù về viết hẳn vài bài trường ca, em đây đi Cô Tô về không viết cái gì cho bà con ở nhà đọc thì cũng thấy kém miếng khó chịu. Em viết để các bác hình dung Cô Tô không giống như cái ao ở nhà, có nhiều điều thú vị lắm. Văn dốt, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ dở, mong các bác đọc xong... phải chịu
    Bắt đầu:
    - Đêm thứ 5 rạng ngày thứ 6, theo tiếng gọi của biển xanh mà Thị đã không ngủ, khoác ba lô lên vai bỏ nhà ra đi đến khu chung cư nhà bác Chồn ( đại diện ban tổ chức nhà Vi Vu). Thị đến đấy không phải có ý đồ mờ ám cá nhân mà là tập kết để cùng mọi người lên xe. Đến nơi đã thấy rất nhiều nhân mạng đứng ngồi lố nhố như trong trại tị nạn. Các bác giai thì dán mắt xem bóng đá, các bác gái thì túm năm tụm ba buôn dưa lê. Nhiều người lạ... Thị nhìn tất cả với ánh mắt hình viên đạn, sau đó ra một góc ngồi để thực hành lại các kiểu bơi mà Thị đã miệt mài thực hành trong chậu để ra Cô Tô trổ tài. Tưởng chắc như đinh đóng vào cây chuối rằng đúng 1h đêm thứ 5 rạng ngày thứ 6 xe chạy, thế mà tận 1h21 phút mọi người mới lục tục leo lên xe. Chiễc xe lầm lũi lao trong đêm, chở 24 kẻ " dở hơi và thích bơi" khỏi Hà Nội
    Trên xe, có những tiếng nói khe khẽ và còn đầy... cảnh giác vì hầu hết là người lạ với nhau, chưa thể tay bắt mặt mừng được. Thị ngồi cạnh bác Trưởng Thôn nhà Vi Vu, cũng cố nặn ra một nụ cười hiền lành để lấy lòng bác nhưng bác này sau vài câu chuyện đã lăn ra ngủ. Mất hứng, thị cũng nhắm mắt để đấy. Những người khác cũng ngủ. Từ khoảng 2h30 đến 5h, không có gì đáng chú ý vì mọi người gà gật ngủ hết, thỉnh thoảng có vài âm thanh tiếng động nhưng chắc của ai đó ngủ mê
    Khoảng 5h30 đến xe đến thị trấn Cái Rồng. Những gương mặt kèm nhèm ngái ngủ chui khỏi xe và nhìn nhau " mặt lấm cười ha ha". Xe đến Quảng Ninh nên trát vào mặt khiến mặt ai cũng như Bao Công. Ăn phở xong, thầy Hưng và em Phưong ( công tác hậu cần nhà Vi Vu) vào chợ Cái Rồng mua sắm các loại hải sản để ra Cô Tô làm bữa BBQ, vì nghe thiên hạ đồn là ngoài Cô Tô không mua được hải sản. Thị cũng le te vào chợ và mắt tròn mắt dẹt trước những chủng loại hải sản nhiều vô thiên lủng với đủ tên gọi đau cả tai.
    Mua sắm xong, chạy xe ra cầu cảng Cái Rồng để đợi Tàu ra Cô Tô. Mỗi ngày chỉ có tối đa là 2 chuyến tàu ra Cô Tô nên hành khách nào chậm chễ thì ở lại. Khoảng 7h30 khi tất cả đã yên vị trên tàu, tàu nổ máy phành phạch chạy ra biển. Trời xầm xì báo hiệu một cơn mưa... Nhưng không sao.
    Thị và một " cơ số ngươìi lạ mặt" leo lên nóc tàu ngồi tán láo, làm quen, nghe nhạc. Tình thân mến thân đã được nhen nhóm. Tàu chạy chậm như sên trong vịnh bái Tử Long, nước êm êm, gió hiu hiu... Và Thị muốn ngủ gật. Mưa ngày càng nặng hạt khiến Thị và vài kẻ dửng mỡ khác phải tiếc nuối chui xuống lòng tàu ngột ngạt. Ra khỏi vịnh Bái Tử Long, sóng biển bỗng giật với lắc kinh khủng cứ như là lên cơn động kinh do dùng quá nhiều thuốc lắc. Khuôn mặt Thị dần dần chuyển màu, và những người xung quanh cũng rứa. Thị nhắn tin cho mụ Vitmup " Trời mưa to quá, tôi đang buồn nôn..." Chưa nhắn xong tin thì Thị đã vội quăng máy điện thoại để chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo. Lắm bác giai to cao khác cũng cho cá ăn chè nhiệt tình không kém.
    Khi đã sắp nôn ra tất cả ruột già phèo phổi thì tàu cập bến cầu cảng Cô Tô. Những trai thanh gái lịch lúc xuất phát giờ đây trông ai cũng như tàu lá héo, mặt mũi nhợt nhạt. Bọn cá Cô Tô chắc cũng ngộ độc thực phẩm vì những thứ mà ăn phải. Trời mưa rào rào...
    Cô Tô là đây...
    Muốn biết Cô Tô có gì và như thế nào, mời các bác đón đọc phần tiếp theo. Sẽ có nhiều tình tiết li kì, giật gân, rùng rợn. Bây giờ em chuồn cái đã...
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    em ơi chủ nhật này nhà mình đi ọp câu cá với nhà Vi vu rồi
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng kính mời các bạn 3B tới giao lưu cùng các bạn Vivu và những người bạn đã tham gia chuyến đi Cô Tô vừa rồi.
    Thời gian: Sáng chủ nhật 22/6
    Địa điểm: Trang Trại Cầu Lớn - Hồ Câu Vườn Xòai - Khu Cầu Lớn - Xã Nam Hồng - Đông Anh. Điện thoại: 042172241
    Mọi người tập trung khởi hành lúc 9h sáng chủ nhật tại cổng Ciputra đường Phạm Văn Đồng (chỗ có mấy con ngựa nhé)
    Chi tiết xin mời đọc tại topic của nhà Vivu:
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1008324/trang-58.ttvn
    Rất cám ơn và mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn
    Chồn (Vivu)
  7. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    MCC & Co To ky su cua Tung, Tam mut hay qua. Viet tiep di 2 chi em
    Ke hoach ngam Hoa sen the nao Tammut post len cai nhe!
  8. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn sắp có vụ ngắm sen mà sao chẳng thấy chốt hạ gì cả. Dân trí vừa đưa tin bắt đầu từ mai - 21 trời nắng rồi tha hồ mà ngắm mà chụp, khỏi lo lội lo lầy
  9. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiu, các bác đi Cô tô về mà chả có cái ảnh ọt nào cả ngăm hàng hả các bác. em định tuần sau đi Côtô vào đây tham khảo các bác tý. cho em hỏi là đi chiều thứ 6 đến chiều chủ nhật về nhưng em ko biết giờ tầu từ Cô tô về Vân đồn như thế nào? các bác giúp em với. thank các bác nhều nhều.
  10. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hờ, vừa đi gốm Phù Lãng với mụ Vitmip về. Có hai đứa thần kinh cực kì tỉnh táo, trời 36 độ C, hơn 9 kém 10 h , nhắn tin một phát thế là rủ rê lôi kéo được nhau đi Phù Lãng. Lạc đường như vào Mê Hồn Trận. Ngày này năm ngoái em phóng một mạch đến Phù Lãng nhưng năm nay Đảng, Chính Phủ cho mở nhiều đưòng mới quá, em ứ nhận ra. lạc lung tung. Sắp bốc hỏa lên đầu thì thấy con đưòng quen quen, hỏi chú xe ôm đẹp giai rất lễ phép " Chú ơi làm ơn cho cháu hỏi làng gốm Phù Lãng còn cách xa không ạ? " Chú xe ôm nhìn hai đứa với vẻ thương cảm rồi trả lời " Xa lắm, còn lâu mới tới". Lại ỏn ẻn hỏi tiếp " Xa là còn mấy chục cây nữa ạ". Chú xe ôm chỉ tay về phía trước, mắt nhìn xa xăm " Còn tận...5 cây số nữa, thẳng đường là tới". Híc, vừa buồn cưòi vừa bực, muốn đuổi cổ con mụ Vitmup đang cười nhe nhởn đằng sau và xuống xe dắt bộ cho bõ tức.
    Ở Phù Lãng có gì? Có vô số tiểu sành xếp đầy đường, các loại chum vại màu thâm trầm và gốm trang trí, mĩ thuật. Một làng nghề có từ lâu đời, ngày xưa nức tiếng trên bến dưới thuyền nhưng ngày nay đã bị mai một nhiều, chỉ còn khoảng 30 phàn trăm người làm nghề gốm. Nắng chang chang, đường làng đầy rơm, những đống củi để nung gốm xếp cao ngất ngưởng hai bên đường. Hai đứa lang thang dặt dẹo, ngổi lên chum vại, bê mảnh sành mà tạo dáng chụp ảnh. Một cảm giác yên bình, tĩnh lặng lâu lắm rồi mới lại thấy...
    Xong một ngày thứ 7 tươi đẹp ở làng Gốm cũng vui ra trò.

Chia sẻ trang này