1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đây là ngã 3 Cò Nòi ạ. Hnhư là một địa danh lịch sử nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp. Chỗ này là nơi anh em 3B dừng chân cho xe máy đỡ nóng, còn người thì ăn mỳ tôm cho đỡ lạnh trong chuyến Du xuân Tây Bắc đầu năm đấy
    Hoạt động săn bắn, hái lượm của mấy anh em MCC sinh động cứ như thời nguyên thuỷ ý. Mấy anh em tiếp sức thêm cho nhật ký a.Quangart đi chứ nhỉ
  2. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ơ thế "Mù ký" với "Cô ký" tiếp tục đê chứ, đang hồi hộp đón chờ từng ngón tay mũm mĩm của chị Mút nhả ngọc, đơm thơ
    Tình hình là rất muốn gặp a Dũng tèo 1 buổi để đàm đạo về vụ Cô tô
    3B sắp sửa có Slogan: Cuộc đời là những chuyến đi... găm hàng
  3. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Copy của anh Chồn bên VIVU, nói chung là đầy đủ hết cả. Nếu nhóm chú đi ít thì không thể thuê xe riêng để xuất phát lúc 1h đêm. Nên có lẽ phải tập trung ở bến xe Hà Đông bắt xe Hà Đông-Cái Rồng từ sáng, chiều bắt tàu khách chuyến 13h ở Cái Rồng đi Cô Tô. Và một điều nữa là nên gọi điện đặt phòng trước ở nhà khách huyện Cô Tô.
    I. Hành trình:
    Ngày thứ nhất:
    Sáng 1h thứ sáu xuất phát. 5h30 xe chạy tới Vân Đồn. 7h lên tầu ra Cô Tô. 10h30 tới Cô Tô. Ăn trưa. Chiều 3h ra bãi Hồng Vàn. 7h-11h: BBQ ngoài bãi biển ngay thị trấn Cô Tô.
    Từ thị trấn Cô Tô ra bãi biển Hồng Vàn: 6-7km. Cả đoàn đi xe tải (hummer1 mui trần 2 cửa hông, 1 cửa hậu, điều hoà khí trời) giá 35Ok khứ hồi. (chở từ thị trấn ra bãi tắm và chở về lại thị trấn)
    Giá tiền xe chạy Hà Nội - Vân Đồn: thuê trọn chuyến loại xe khách 24 chỗ chuyên chạy tuyến Vân Đồn - Hà Đông. 3,6 tr khứ hồi.
    Số điện thoại liên hệ: Anh Trường 0912767688
    Tàu ra Cô Tô:
    Ngày chẵn có 1 chuyến xp lúc 7h sáng. Ngày lẻ 2 chuyến: 7h và 1h chiều. Từ Cô Tô trở về ngược lại (cũng xp 7h và 1h). Riêng chủ nhật có 2 chuyến từ Cô Tô về.
    Giá vé: 70K/ng.
    Nên liên hệ đặt trước
    Có 2 chủ tàu:
    Anh Mạnh: 0912263597 - 033874494
    Anh Trường: 0978769888
    Nghỉ tại nhà nghỉ Trung Kiên. Số điện thoại 033889178. Đây là nhà dân vừa "nâng cấp" lên thành nhà nghỉ. Tiện nghi tồi tàn. Gồm 3 phòng, 1 phòng to, 2 phòng nhỏ xíu. 24 thành viên chen chúc ngủ cả hành lang. Cáu nhất là nó tự ý nâng giá từ 150k thoả thuận trước lên 200k/phòng. Trong khi nhà khách Cô Tô (12 phòng)(điện thoại: 033889388) giá chỉ từ 120 - 150K/phòng.
    Ai muốn ra Cô Tô thì cần đặt phòng sớm tại nhà khách. Đây là nhà nghỉ duy nhất ở Cô Tô(ko kể mấy nhà nghỉ tự phát kiểu Trung Kiên)
    Ngày 2:
    Sáng lên tàu ra đảo Thanh Lân (15K/ng/chiều). Tàu chạy 20p tới Thanh Lân. Làm việc với đồn Biên Phòng. Thuê xe tải hummer 2 đi ra một bãi tắm ngay trước một doanh trại bộ đội (400k khứ hồi). Tắm biển, giao lưu với bộ đội (cẩn thận khoản giao lưu này nhé, kẻo không còn đường về đâu). Ăn trưa tại đảo.
    Chiều về lại Cô Tô, tắm ở bãi Vàn Chải (cách thị trấn hơn 10km, đi Hummer1 giá 400k khứ hồi).
    Tối ra cầu tàu ngồi hóng trăng và gió biển.
    Ngày 3:
    7h sáng lên tàu về lại Vân Đồn. Ăn trưa tại Vân Đồn. 12h15 lên xe đi tắm khoáng Cẩm Phả. 7h tối về tới Hà Nội.
    Một số lưu ý:
    - Cô Tô chưa có điện lưới. Chạy máy phát. 11h đêm là cắt điện toàn thị trấn.
    - Cô Tô chưa có du lịch. Toàn đảo có 1 nhà khách huyện 12 phòng và vài ba nhà nghỉ tư nhân.
    - Nước: nước ngầm sạch
    - Ăn uống: Nếu muốn mua hải sản ngon để tự chế biến thì nên mua sẵn ở chợ Vân Đồn. Ở Cô Tô có vài quán ăn, có thể đặt họ làm theo ý muốn.
    - Tàu ra Cô Tô, đi trong vịnh Bái Tử Long rất êm. Nhưng từ Quan Lạn ra Cô Tô (1h tàu chạy) sóng khá to, vào ngày biển động thì thôi nhé, tha hồ cho cá ăn chè.
    - Ở Cô Tô có duy nhất một chiếc taxi 8 chỗ (ko cần nhớ số đt vì nó chạy tè tè khắp thị trấn và dán quảng cáo khắp tàu). Giá 30k/1km đầu, km tiếp theo 10k.
    - Nếu nhóm ít người ko có điều kiện thuê xe riêng thì có thể ra bến xe Lương Yên (ngày có 1 chuyến duy nhất chạy Vân Đồn lúc 5h chiều, giá vé 65k/ng) hoặc bến xe Hà Đông (nhiều chuyến hơn nhưng ko biết giờ cụ thể, giá vé 70K/ng, liên hệ trước với anh Trường theo số đt bên trên)
  4. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có một bài tường thuật chi tiết kèm theo ảnh của chuyến Cô Tô, mọi người xem ở đây nè http://blog.360.yahoo.com/blog-N._3m7gheqoywpdOr0bkrVIz3aG.?p=714
    *** Tớ đang có kế hoạch đi học bơi để lần sau nếu có đi biển còn thể hiện. Mấy chị em 3b có ai chưa biết bơi thì tham gia hội tập bơi nào!!!!!! Mình sẽ sắp xếp thời gian, chọn ngày cố định và địa điểm để đi tập nhá !!!
  5. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ném đá chị e nhà 3B phát nào. Nếu đi học bơi thì để NGND nhà vivu dạy cho, học phí lấy rẻ thôi ( có thể mặc cả ). Đảm bảo với chị e nhà 3B: Không biết bơi vẫn mất tiền
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mách nhỏ với chị em 3B là thầy Hưng (NGND) là nhà giáo đa di năng của nhân dân, đặc biệt thầy rất thạo món chăn (dê) kiêm thả (diều) sáo của thầy.
    @Cô-cô: Sang tận đây dê sang hả.
  7. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhà 3b xê ra để tớ ném lại thầy Cô cô Rắc chí ồ nào:
    Thầy ơi, em rủ thêm vài gà học bơi, học phí của họ mình cưa đôi, em 50 thầy 50 nhá. Có thế mới là làm ăn chứ nhở. Gì chứ dân không biết bơi thì quanh em nhiều lắm í
  8. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô Kí ( Sinh) Sự!
    Cô Tô là đây...
    Phần 2:Cảm giác mạnh trên chiếc xe tải và bãi tắm Hồng Vàn đẹp mê li
    Trời mưa tầm tã, trời xám xịt, sóng biển xám ngoét và xô vào nhau rầm rầm khiến những con tàu lắc lư... lắc lư... Thị lóp ngóp bò lên cầu cảng Cô Tô ( hú vía, trong ruột Thị không còn dấu tích gì của mấy cọng phở ăn lúc sáng để tống ra ngoài thì tầu cập cảng, nếu không Thị và cơ số người khác chắc phải kính biếu lũ cá biển Cô Tô ít nội tạng lòng mề cho chúng nó nhắm rượu). Ướt lướt thướt và rét run, Thị thở dài đánh sượt, đưa đôi mắt lờ đờ và ngán ngẩm nhìn biển mù mịt trong màn mưa dăng dăng. Những chú xe ôm tứ phía lao đến, nhiệt tình đến mức muốn bê Thị và những người bạn đồng hành chạy tít mù. Thị mệt và rét lắm rồi. May quá, lúc ấy một chiếc xe Taxi ( và là chiếc duy nhất của Cô Tô) đáp xịch trước mặt, Thị và những người khác leo lên xe. Ngồi trong xe, Thị muốn... gây sự với ai đó cho bớt rét, quay tứ phía đều bắt gặp những khuôn mặt " chán chẳng buồn cãi nhau", Thị đành nhắm mắt để đấy, mặc cho chiếc xe đưa Thị đến đâu thì đến.
    4,5 phút sau....Két... xe dừng bánh trước một nhà nghỉ bé tí xíu. Đây là nơi mà Thị và những người bạn sẽ làm chỗ dung thân trong 3 ngày ra Cô Tô... ngắm mưa và ngủ cho hết ngày ( đấy là Thị bi quan nghĩ thế). Nhà nghỉ Trung Kiên- Thị sẽ nhớ mãi cái tên nhà nghỉ này để lần sau nếu có ra Cô Tô, không kiếm được chỗ trú thân khá khẩm hơn thì Thị sẽ mò tới.
    Cô chủ nhà nở 1/6 nụ cười khi thấy một đoàn nhếch nhác ( 24 nhân mạng) ướt lướt thướt như vừa mới thoát chết đuối được vớt lên, cùng với cơ man nào là đồ đạc lỉnh kỉnh. Và 1/6 nụ cười ấy tắt ngúm khi 24 nhân mạng ào vào nhà, thả đồ lịch bịch và réo rắt " buồng tắm đâu... buồng tắm đâu...). Mặc dù rét nhưng vẫn phải tắm rửa để tẩy rửa hết đi những... bụi trần suốt hơn 3 tiếng lênh đênh trên biển. 3 cái phòng bé tí, nằm chồng lên nhau, thò chân ra ngoài thì vừa đủ, nằm dãi thẻ ra thì chật...Chị em phụ nữ được ưu tiên cho cái phòng rộng nhất. Nóng, chật chội nhưng nhìn thấy sàn nhà và hai cái giường là các quý bà lăn đùng ra ngả lưng và thở phào nhẹ nhõm sau khi bị " hành" một trận tơi bời trên biển.
    Không cần phải tả chi tiết về 3 cái phòng bé tẹo, về buồng tắm nước chảy ri ri, về cái nóng, về muỗi vừa to vừa hung ác... Ai ra đấy là biết liền.
    Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, Thị thở dài thêm cái sượt vì trời vẫn mưa, mây xám nặng trình trịch... Nhìn mặt ai cũng nhân hậu, hiền lành nên sau khi tắm táp sạch sẽ xong thì trời ngớt mưa và hửng nắng. Nắng vàng rực rỡ chiếu long lanh trên các vũng nước, nắng làm cho những ngôi nhà ở Cô Tô bớt vẻ buồn buồn. Có nắng là có tắm biển, có bữa nướng BBQ, có những nụ cười rạng rỡ... Thị vén răng cười sung sướng.
    Đói... đói và đói... 24 nhân mạng dắt díu nhau đến quán ăn ( quán này mới mở được 1 tuần, chưa kịp đặt tên, trước sân có vài cây mít nên Thị tạm đặt gọi là quán Cây Mít). Các bác trong ban tổ chức đã chu đáo gọi điện đặt quán nấu cơm. Tưởng rằng đến được đánh chén luôn cho thoả những cái dạ dầy trống rỗng, ngờ đâu, đến phải đợi dài cổ mới được ăn. Một bữa trưa có vài món " sặc" mùi đất liền: gà rang, trứng rán, bí đao xào và cơm nấu sường sượng. Bây giờ phải nhịn mồm nhịn miệng chưa được oánh chén hải sản, đợi đến tối sẽ có một bữa tiệc nướng BBQ hoành tráng trên bãi biển.
    Ăn cơm trưa xong, trời cũng ngả sang chiều. Nắng vẫn vàng rực rỡ, trời xanh trong... Tắm biển đê. Tất cả háo hức giơ chân đồng ý đi tắm biển. Nhưng từ nhà nghỉ đi đến bãi tắm Hồng Vàn cũng cỡ 10 cây số, Thị phăm phăm muốn đi bộ đến đó nhưng những người khác nhìn Thị như kẻ... dở người. Phải kiếm cái anh động cơ đưa cả lũ ra bãi tắm thôi. Lựa chọn cuối cùng là thuê một chuyến... xe tải ra bải biển. Bác Trưởng Thôn- nhà Vi Vu- móc điện thoại ra " alô... alồ..." một hồi xủng xoảng và thêm cả em Trang xinh tươi nhẩy vào " cò kè bớt một thêm hai" mà anh trai có chiếc xe tải vẫn chắc như đinh đóng vào cây chuối " 400k cho hai chiều ra bãi biển Hồng Vàn. Đồng ý thì đi, không thì đi bộ". Ừ thì đi, ăn chơi sợ gì mưa rơi. Ở Cô Tô, xe ít nên các bác có động cơ là kiêu lắm. 15 phút sau, khi cả 24 nhân mạng đã tập trung đông đủ, áo tắm quần bơi sẵn sàng trên tay.... thì cái xe tải phanh đánh két trước mặt. Cái xe này nghe đâu vẫn dùng... chở lợn, hôm nay vớ được đoàn khách thích chơi nổi nên chuyển sang chở người.
    24n nhân mạng: béo, gầy... lẫn lộn nhẩy ào ào lên thùng sau xe, đứng ngồi lố nhố nhe răng cười khoái chí vì lần đầu tiên đi chơi một kiểu lạ đời như thế này. Brừm... brừm... mặc kệ cho lũ " dở người" chưa kịp đứng vững, anh lái xe tải nhấn ga, giật số.... chiếc xe ***g lên, lao đi ầm ầm khiến cho lũ " dở người" đằng sau la hét thất thanh. Anh lái xe tải mà về Hà Nội đua thì mấy chú cảnh sát cơ động cứ gọi là khóc thét. Vẫn quen thói hành... lợn nên mặc dù giờ đang chở người nhưng anh cu ấy cứ nhắm mắt mà lái, xe lao vào ổ voi xóc tưng tưng, chạy điên cuồng... Hội " dở người" đằng sau thùng xe la hét ầm ĩ, không phải vì sợ mà vì khoái quá. Lâu lắm rồi mới được thử cảm giác mạnh như vậy. Nào là hụp đầu né cành cây, nghiêng đầu tránh dây điện... Cứ hệt như cao bồi trong phim hành động.
    Két... Chiếc xe rít lên và dừng lại trên một con dốc. Dưới con dốc là bãi tắm Hồng Vàn. Cả lũ nhẩy xuống xe, chạy ào xuống bãi biển. Nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nước biển xanh thẫm, bãi cát trắng phau, hàng phi lao thổi rì rào trong gió. Hồng Vàn thật đẹp! Cái đẹp khiến người ta ngẩn ngơ và thấy thật lãng phí thời gian nếu không nhanh chóng nhảy ùm xuống thoả thuê vẫy vùng hụp lặn trong làn nước xanh biếc...
    Còn tiếp nếu quý độc giả đọc xong không lăn quay ra ngủ!
  9. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Thầy giáo với bác Chồn mò mẫn sang đây cò cưa nhá .
    Có chương trình mới đây. Lại biển tiếp nhỉ.
    Chương trình là 3 ngày, điểm đến là ĐẦM HÀ-TRÀ CỔ-MÓNG CÁI-ĐẢO VĨNH THỰC.
    Phương tiện : Ê tô.
    Mục đích : tắm biển, giao lưu tí. Chuẩn bị đến 2/9 roài
    Thành viên.
    Dunglieu
    Stómboi
    pagy
    pagy0
    pagy1
    .
    .
    .
    nào mời mọi người. Em sẽ có lịch cụ thể trong đêm nay.
  10. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    quên thời gian là thứ 7-chủ nhật-thứ 2 tuần sau
    12-13-14.

Chia sẻ trang này