1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ô cái ông này lượn rồi ah? chả thấy off ẹp chia tay chia chân j cả là sao? chúc may mắn nhá. ace nhà 3b chuẩn bị tinh thần cuối tháng 9 làm chuyến đi đâu đó chơi nhỉ, chạy lại cung Mù Cang Chải đê?
  2. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    He he, anh Stormboy đi một cung hơi bị hoành tráng đấy. 17 ngày tìm hiểu Myanmar! Đã quá nhỉ. Một mình khám phá Siemriep sẽ có nhiều nét hay. Với một quyển Ancient Angkor (giá khoảng 5usd), vừa đi, vừa đọc, chắc chắn sẽ có nhiều khám phá thú vị đấy. Đi theo theo đoàn ko có đâu
    Ở Lào, nếu có ghé qua National Museum thì không nên vào trong xem trừ khi anh muốn tìm hiểu về lịch sử Lào qua các cổ vật. Vé vào cửa khá đắt (60k/ng) mà vào trong cũng ko hiểu thêm được gì nhiều lắm.
    Quỹ thời gian rộng rãi thế thì anh stormboy đi bus từ Thái sang Myanmar sẽ hay hơn vì có thời gian cho Chieng Mai và Chieng Rai, Thái lan. Xe bus khá tốt, đi ko hề bị mệt. Chieng Mai khá đẹp bởi không khí trong lành, yên bình với khá nhiều trò chơi (trekking leo núi, bắn súng, bungi jumping,?). Njoy!
    Vừa đi vừa viết phóng sự nhé!
  3. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hê lu!
    Nhà 3B sắp sửa " lở mặt lở mày" với Tây vì bác Tân- chuyên gia "ném đá" siêu đẳng đã mang " môn võ" đặc sắc này xuất ngoại và giới thiệu với bạn bè trong khu vực ASEAN. Trong tương lai gần, nhà 3B sẽ tiếp tục có các cao thủ với đủ thế võ " chọc gậy bánh xe", " ném đá khoe tay" tiếp tục vi vu xuất ngoại.
    Thành thực mà nói, em xin được ngả tóc ra bái phục khả năng lượn lờ của bác Tân. Dân còn nghèo, đất nước khó khăn mà bác ấy vi vu mây bay gió lượn khủng quá. Vào trong Blog của bác Tân, toàn tiếng " ing- líc- sờ" khiến em mang ra chục quyển từ điển cũng không hiểu hết bác ấy viết cái gì. Bái phục! Bái phục!
    Chúc chuyến " Vi hành" của bác dzui dzẻ và tiếp tục tường thuật về cho mọi người ở nhà được biết, có cái mà hóng hớt
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    HÀ GIANG ĐÊ !
    Anh chị em nhà mình 2-9 nay đã có kế hoạch gì chưa , ai có thì up lên đê , để thằng em xem có bám càng được cung nào không .
    HÀ GIANG ĐÊ ! Nhớ Hà Giang thật , nhớ km0 chinh phục trong 5h , nhớ những con đèo ở Tam Sơn , nhớ 1 lần xuýt biểu diễn "xoè Kinh" ở Yên Minh . Nhớ Lũng Cú , nhớ cảm giác hít căng ***g ngực , 2 tay bấu chặt lan can chỉ sợ ngã , lúc ấy chỉ cách lá cờ có vài chục cm . Nhớ Khau Vai huyền thoại mà chắc chắn năm sau sẽ quay lại Khau Vai lần nữa . Nhớ đoạn đường hành xác ở Bảo Lạc , nhớ rừng Pia Oắc , con đường đau khổ Bình Đường - Phia Đén . Nhớ Bắc Kạn quê Bác Nông đường đẹp mịn như da con gái , nhớ đoạn đường từ Nà Phặc - TP Thái Nguyên phóng như điên như dại ( từ 4h kém 10 đến 5h40

    2-9 này có anh Box độc hành Hà GIang , cả nhà cổ vũ , ném đá anh Box đi .
  5. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..chẹp. Bác Stormboy đúng là sờ-tom thật. Đi gì mà đi "dã man" thế bác. Ở Vienchan bác nhớ ăn món cá nướng bên bờ sông Mekong, ngon lắm đấy, hơn món gà nướng nhiều nhiều bác ạ.
    Champasack là tỉnh phát triển nhất Nam Lào, thấy bảo đẹp lắm bác ạ nên bác nhớ chụp nhiều nhiều ảnh về cho bà con ngắm nghía mở mang tầm mắt với nhá.
    Bác cũng nên thử cảm giác đi speed boat trên sông Mekong, phê lắm ạ. Bác "già" rồi nhưng cũng đừng sợ nhé. Đây là một loại hình giao thông rất thú vị đấy. Đi một lần nhớ mãi. Còn quyết định có đi tiếp lần 2 không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bác nhé!
    Chúc bác đi đường vui, khỏe, thu lượm được thật nhiều thứ bổ ích để về chia sẻ với anh em trong nhà. Ghen tị với bác quá! Hix..hix
    (2.9 này chị em nhà Ohaiio có dự định khám phá vùng ngoại thành Hải Phòng, thành phố cảng iu dấu . Bà con, ông con nào thích join thì đi cùng nhé!)
  6. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Bác Tân đang ở vùng Nam Lào,nghe nói là hạ lưu sông Mê Kông,nghe nói có nhiều tây,ta ba lô lắm...
    Chúc bác đi thuận buồm xuôi gió!
    Box chạy Hà giang một mình à?không biết có qua chỗ mới bị lũ quét không?nếu gặp chắc phải khênh xe rồi,xem TV thấy dã man phết,đường xá cứ giao cho PU 18 quản,mới trận mưa đã lung hết cả tung...
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Update tí thông tin vụ Hà Giang của anh Box tí .
    Ông này rất liều , chiều nay lúc 2h mới đến nhà em lấy bơm xe và nồi cơm điện , đồ đạc thì chưa chuẩn bị gì cả mà mặt đỏ thì cứ như là gà chọi í .
    4h hơn thì xuất phát , 7h kém thì đến Tuyên Quang , ko có sự cố gì xảy ra , người ngợm còn nguyên , chưa sứt mẻ miếng nào . Tối nay ngủ lại nhà bạn ở Tuyên Quang , sáng mai xuất phát sớm đi Hà Giang .
  8. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà;
    Update tình hình vụ ăn chơi của tớ tí. Sau 24h ở Vientian, đi bus đêm xuống Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasak ở miền Nam Lào. Rất ấn tượng với dịch vụ nite bus và đường bắc nam của các bạn Lào, dịch vụ cực tốt, đáng đồng tiền bát gạo. Đường xá thì đúng là ko ngờ ngon lành như vậy, ngồi trên xe bus 2 tầng như ngồi máy bay, vắt lưỡi ngủ thẳng cổ ko vẫy tai gì cả mặc dù kế bên là 1 em UK xinh tươi sinh năm 84 (vụ này kể sau).
    Sáng 29 đến Pakse nhưng quyết định ko ở lại mà chạy tiếp xuống vùng Champasak, có di tích Unesco Wat Phu, cũng là kinh đô cổ của Lào, nhưng giờ thành phế tích kiểu Mỹ sơn nhà mình.
    Sáng 30 bắt xe chạy xuống vùng Don Det, Don Khon (4000 đảo), thuộc hạ lưu sông Mekông của Lào, ở đây có cái thác nước hoành tráng phết, dài cỡ cả km. Đây là thiên đường của dân balô, đủ trò. Hôm nay thuê xe đạp chạy lòng vòng mấy đảo, cuộc sống cũng như dân sông nước miền tây của nhà mình.
    Định ở đây thêm 1 đêm nữa nhưng đêm mai bị rủ rê vụ thác loạn (có cả hút cần sa nữa) nên quyết định sáng mai bắt bus đi sang Pnompenh luôn (thế này gọi là du lịch sạch nhỉ).
    Thôi tạm thế đã, mai sang Cam có nhiều thời gian hơn mới up ảnh đc, ở đây dân toàn fải thắp đèn dầu xem TV vì chưa có điện lưới, và thắp nến để vào Net (1K đồng 1 phút, đắt vãi), đc mỗi cái ở rẻ, 40K bungalow.
    CHúc cả nhà ăn chơi 2-9 vui vẻ
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi nghe hấp dẫn quá, a box làm gì mà mang cả nồi chảo đi thế kia?
    stormboy: hoành tá tràng quá bác ơi, mai nhớ up ảnh nhé?
    thấy các bác đi mà em ngứa hết cả người.
  10. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắc sắc không không này,lòng đã bình tâm lại nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn đàn vịt và sông nước thấy nhẹ nhõm hẳn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có anh ngư dân chèo thuyền:
    [​IMG]
    Và cả 2 cô em xinh tươi nữa, cũng chèo thuyền:
    [​IMG]
    Nhìn đàn vịt thật thích và ngon nữa với 2 món vịt nướng và luộc,làm bát bún nữa. Ấm,về
    Giới thiệu với chú Tùng và những ai không đi xa được,một nơi ngay trong lòng Hà nội
    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 01/09/2008

Chia sẻ trang này