1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nhìn mãi , hỉu mũi chỗ vàng vàng...
    trong mọi trường hợp căn bản đừng nên so sánh do đó sẽ hok phải ghen tỵ với ai, cố gắng sống tốt nhất trong hoàn cảnh của mình, nhưng chắc chắn là có khi chậm chạp, có khi dậm chân tại chỗ nhưng trong mọi truờng hơp đừng bao giờ buông xuôi
    đây là lời khuyên của nhiều n đi trước, nên luôn khắc ghi trong tâm tưởng, đơn giản vì có thể chỉ một phút buông xuôi mà thực tiễn cho thấy hay sách vở ghi lại là bạn có thể bị rơi xuống hố sâu k đẽ j gượng dạy đc , có khi phải đánh đổi cả cuộc đời mình. He he, nhưng nói baìo cũn dễ, từ biết đến làm đc lại là một ...
    có thể nói thế này trong thời đại hiện nay nhiều n sẽ cho là "chậm tiến" , tinh thần nam quyền nhưng thực ra nhất là trong bối cảnh xã hội VN hiện nay phụ nữ bươn trải bên ngoài đặc biệt gian khổ hơn nam giơí theo nhiều nghĩa
    Được eastdragon sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 21/05/2008
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh k đến
    Đợi anh, 30p. Dường như đây là lần đầu tiên mình nghĩ nhiều đến sự chia ly như thế này. Mới hôm qua mình còn nói với anh là em cảm thấy anh hơi khác. Vậy mà, hôm nay anh lại làm mình đợi. Mình quả thật k có thói quen đợi như thế này. Nó làm cho mình nghĩ tiêu cực. Nghĩ đến sự chia ly. Mình sẽ như thế nào nhỉ. Chắc k phải là quá suy sụp. Mình biết mình phải sống thật mãnh mẽ. Vì mình đã có cái để mất rồi. Nếu có mất nữa mình sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu thôi. Cố gắng k để ảnh hưởng đến công việc. Đồng thời, tìm vài người bạn để tâm sự. Mình có nghĩ quá k nhỉ. Vì sự thật là không có dấu hiệu nào to tát như mình đang nghĩ. Có thể anh đi đâu đó mà chưa kịp báo cho mình thôi mà. Chuyện cỏn con thôi, mình đừng nghĩ quá nhé. Nếu thật sự, thì chắc chắn mình sẽ biết thôi. Không phải phỏng đoán. Nhưng cố gắng đừng buồn và đừng nghĩ nhiều nhé
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc đi tập thể dục
    Sáng mai dậy tập thể dục thôi. Không lười nữa. Mình nên tập thể dục thay vì thiền. Như thế sẽ làm cho mình cảm thấy bớt chán đời và u buồn đi. Vả lại. Từ giờ đến lúc mình có việc thì mình cần phải cố gắng rèn luyện nhiều. Không nên ngồi ì ra như thế này. Phạt cho giờ. Hai hôm nay rồi k thiền vào buổi tối. Đáng phạt quá. Cứ lười cơ. Thật là lười biếng
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đúng đó. Tôi có 1 đứa bạn, nó đã có chồng rồi, nhưng hiện giờ đang bi bệnh nặng, nó đau đớn và bị dằn vặt nhiều.
    Nhưng nó lại ham công việc, nên cứ thích đến cơ quan ngay cả khi đau đớn.
    Có người nói như thế là dở hơi, hại sức khoẻ, nhưng tôi lại nghĩ đó là điều tốt.
    Nó ham công việc nghĩa là vẫn ham sống, vẫn lạc quan, vẫn tin tưởng vào cuộc sống.
    May sao nó có người chồng tận tuỵ tuyệt vời.
    Nên bạn hãy lạc quan lên, cố gắng lên. Bên bạn còn nhiều người yêu thương và lo lắng cho bạn lắm, đừng tự bỏ rơi mình và đừng phụ lòng họ, bạn nhé!
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục trở lại
    Đến công ty thấy hơi buồn ngủ nhưng gục đầu xuống một lát đã thấy tỉnh trở lại. Khỏe. Sáng đi làm khỏe. Ăn uống điềm đạm hơn.
    Sếp nói là mình nên đầu tư một chút vào phần tin của mình. Mình k biết nên nghĩ thế nào. Thôi kệ nó. Làm tốt đc chút nào thì làm thôi
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục được 3 ngày rồi
    Mai lấy lương. Lần đầu tiên cầm 2,5 triệu do chính tay mình làm ra. Ôi cảm động quá. Thôi. Mai rồi tính. Mai cố gắng dậy tập thể dục cho thành thói quen. Giống như buổi tối vậy. Ngủ dậy tập thể dục thấy khỏe người nhiều lắm. Mình sắp sửa làm thêm rồi. 1 2 tuần nữa mình sẽ đi phỏng vấn để làm thêm việc. Hì. Cố gắng lên nhé
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhận lương
    Sếp lại quên mất một ít của mình. Hic. Thế là mình nhận bằng thử việc. Rồi sếp cũng đưa lại thôi nhưng mất cả cảm hứng. Tiền mình hơi ít nhỉ. Sếp tiêu 6 triêu một tháng mà mọi nguời đồn thổi là sếp bị vợ quản chỉ cho ngần đấy, gần gấp 3 mình. Có lẽ mình sẽ kiếm việc làm thêm. Mình đã nhắm một nơi rồi. Chỉ cần 1, 3 tuần nữa là mình qua đó xem sao thôi. Mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn một chút. Và mình sẽ dịch trong khi mình đang làm việc ở đây vì ở đây chỉ bị quản về thời gian thôi và miễn mình hoàn thành công việc. Cố gắng lên nhé. Miễn là không bị ốm là được
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục _Sảng khoái
    Ăn ít đi cũng dễ chịu nhiều lắm. Hôm qua qua nhà anh mà mình ăn ít một chút thấy thoải mái lắm. Anh định mua quần áo cho mình. A khen mình mặc áo xanh trông đẹp.
    Đi tập thể dục thấy thoải mái quá. Thật dễ chịu.Chẳng bù cho mình lúc chủ nhật. Nằm ở nhà đau hết đầu và đau lưng nữa. Hic. Sáng dậy tập thể dục được một chút thấy thanh thnả thoải mái vô cùng, và cũng k buồn ngủ nữa.
    Tối hôm trc mơ một giấc mơ: Chị mìnhi k yêu anh rể, mặc dù mình cảm thấy sợ và khuyên can nhưng chị lại thích ông sếp dê của mình. Và ông thì chỉ mục đích chơi bời thôi chứ không có ý nghiêm túc. Hic. SAu đó chị mình cảm thấy tội lỗi đã lao và bánh xe để nó cán qua. Mình cảm thấy quá kinh hoàng. Dạo này mình hay mơ kiểu đó quá. Có lẽ do mình ngủ nhiều quá chăng. Ngủ từ lúc 8h tối như thế cũng khôgn tốt cho lắm.
    Anh khuyên mình là đừng nghĩ nhiều rồi mình sẽ sinh thật nhiều con. Nhưng mình vẫn hơi lo lắng. Thôi để cho ông trời định đoạt số phận của mình vậy. Mình sẽ không nghĩ nhiều nữa.
    Công việc của mình thì nhàn quá. Cuối tuần này mình sẽ sang bên chỗ chị thuê cộng tác viên xem sao. Mình cũng muốn làm việc gì đó có ích đỡ nhàm chán mà có tiền tiêu. Đỡ lo lắng nhiều đến tài chính hay chừng nào tốt chừng ấy.
    Hôm qua cũng hơi áy náy vì không mua cho BD cái gì cả. Hôm nào gọi điện cho chị VA vậy. Chị ấy tốt với mình quá. Mình rất biết ơn chị ấy.
    Mình cũng thiền được nhiều hơn và động tác kia thì mình nằm xuống cũng được. Hôm nào tập yoga ở nhà cũng được. Cố gắng lên nha
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    2 ngày k tập thể dục
    Ngày đầu không biểu hiện gì cả. Ngày hôm nay bắt đầu mỏi mệt và chán đời rồi. Tự dưng k muốn dậy nữa. Cần phải cố gắng lại thôi. Chứ cứ như này cảm giác chán đời sẽ đến nhiều và không còn hào hứng với cuộc sống nữa
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Mệt và chán. Anh cũng mệt và chán. Mẹ anh lại bị cao huyết áp lên rồi. Hic. Buồn ghê. Phải đi tập thể dục lại để lấy tinh thần thôi. Không như này chết mất. Công việc nhàm chán và k có nhiều cảm hứng. Híc. Chán k chịu nổi. Hôm qua lại còn làm tiêu tốn của công ty 1 trăm nữa. Chán quá. SAo mình lại cù lần thế nhỉ. Trách bản thân. Và chán

Chia sẻ trang này