1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai gặp người yêu cũ nên làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mai gặp người yêu cũ nên làm gì ?

    +Chả là chúng em yêu nhau 9 tháng (--> sắp đến z rồi thì cancel) chia tay vì lý do đâu đâu rốt cuộc là vẫn chưa hiểu tại sao chia tay

    +Lúc chia tay cáo nói sau này có làm bạn được ko --> em trả lời " chia ray rồi là thôi mà gặp nhau làm gì nữa "

    +tháng trước em hâm hâm đón cáo đi chơi cùng vài người bạn thì nói chuyện ngọt ngào như hồi mới iu í (hand in hand ) chắc tại vì lúc yêu em cáo bị ấn tượng bởi cái tự tin và hài hước của em ... nên ok . Lúc về em sms
    Gà:ngủ chưa thế :) có lúc nào em nhớ anh ko ?
    Cáo:nếu em nói rằng ko thì em nói dối rồi :( chị em cũng hay nhắc đến anh mà.Thế anh có nhớ em ko ?
    Gà: /:) hôm nào đi cafe anh trả lời
    Cáo: :(( anh lại bắt nạt em rồi
    .........................
    8-3 12h cáo nhắn tin : sắp hết 8-3 rồi chờ mãi không thấy sms chúc mừng của anh chắc tại hôm nay anh bận quá :D hôm nay em đi thi cả ngày mỏi quá ngủ từ tối đến h.. ngủ tiếp đây G9

    Noreply


    đến hôm nay cáo sms : mai em làm xong ở công ty đi cafe nhé anh 1h tới đón em tại abc......


    Tình cảm thì hồi trước là do cáo đề nghị trước (em đã nói rằng khó khăn nào anh cũng có thể vượt qua ) --> sắt đá cancel

    Bây h em đang có đối tượng sắp có cái fist kiss đầu tiên



    Giải pháp nào cho em
    ngày mai nói gì ạ ..... và tay chân đặt ở đâu

    em ko muốn ai buồn hết
  2. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chia tay rồi đừng gặp lại nhau nữa. Nếu gặp thì hỏi nhau thôi, bạn bè bình thường thôi. Suy nghĩ làm gì nhiều cho đau lòng nhiều người. Ai cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình, yêu người hiện tại hết mình, cố gắng bù đắp cho người yêu hiện tại đó mới là việc nên làm.
  3. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    khó nghĩ quá theo các bác thì có nên nói chuyện người mới ra ko ,
    +
  4. thuanginola3

    thuanginola3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú tham quá ! Mà kể ra kô tham kô đc ....hôn hít túi bụi vao`
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mồm thì hát, chân tay thì bát ngát bao la...!
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    quyết định là rất khó khăn nhưng vẫn phải quyết định....1 em thôi
    gặp nhau đi được tới z thì cứ đi
  7. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hơ bác này làm ăn ẩu ghê ah, quá khứ là quá khứ mình đang sống ở hiện tại mà, chuyện cũ bỏ qua gặp và nói với người í ..mình làm bạn tốt nhé em, cafe hôm nay anh mời ok...
  8. rongxanhckd0

    rongxanhckd0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hướng về chân trời mới bỏ qua quá khứ
  9. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Gặp người iu cũ vẫn nói chuyện bình thường
    Chưa kể là cứ ôn lại 1 số kỉ niệm vui vui ngày trước :D Cũng vui phết :D Ko bùn tí nào cả :D
    <~~~~~~~~ Đấy là mi_nhon , còn bạn thế nào? Chắc cũng thế chứ .. ko thì chỉ cần nhớ lại ng iu cũ cũng thấy bùn rồi :(
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Đừng suy nghĩ mà làm gì, người tính không bằng trời tính đâu.Khỏi tính.
    Nhiều lần tui cũng tính mai sẽ thế này, mai sẽ thế kia...Cuối cùng, ngược lại hết. Mà lúc đó cũng định thế này thế kia nhưng gặp hắn, quên sạch. Hic hic.

Chia sẻ trang này