1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kêu gọi sự giúp đỡ cho 1 LHS

Chủ đề trong 'Du học' bởi promotion2, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. promotion2

    promotion2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi sự giúp đỡ cho 1 LHS

    Xin copy nguyên văn nội dung từ một diễn đàn khác của LHS. Mong mọi người chung sức giúp đỡ.
    Dưới đây là thư của đồng nghiệp, bạn bè từ Sydney:
    ================================================== =============

    Chao cac ban,

    That dau buon khi phai bao tin cho cac ban la anh Hieu se sap phai chia
    tay chung ta de tro ve Viet Nam . Hien gio suc khoe cua anh da rat yeu, bac si
    da thong bao khong con hy vong cuu duoc vi benh ung thu cua anh da o giai
    doan cuoi, cac te bao ung thu da lan rong va dang tan cong khap co the cua anh.
    Uoc mong lon nhat cua anh Hieu vao luc nay la duoc tro ve Viet Nam de duoc
    them mot lan nhin thay Ba Me, vo con va nhung nguoi than truoc luc di xa. That
    dau buon vi chung toi khong the nao giup anh thuc hien duoc uoc mo binh di nay
    truoc luc anh ra di. O ben canh anh va nghe anh goi Me, goi ten vo con
    tren giuong benh trong nhung ngay cuoi cung cua cuoc doi o nuoc Uc xa xoi va
    lanh leo nay, khong ai trong chung toi co the cam duoc nuoc mat.

    Cang dau buon hon khi anh Hieu biet minh sap di xa ma phai giau kin voi
    moi nguoi o gia dinh minh vi Me cua anh hien gio o Viet Nam cung dang phai
    dieu tri benh ung thu, anh so neu de Me biet tinh trang benh cua anh se khong
    chiu tiep tuc dieu tri ma de danh tien lo chua benh cho anh. Gia dinh anh von
    da rat kho khan nay lai cang kho khan hon gap nhieu lan vi sap phai mat anh,
    nguoi con trai duy nhat, niem tin va hy vong lon nhat cua gia dinh.

    "Me oi con dau! Con dau qua Me oi! Cuu ****** oi!" la nhung cau ma anh
    Hieu noi nhieu nhat tren giuong benh vao nhung ngay nay. Con gi bat hanh hon
    khi biet minh sap qua doi, mo uoc duoc nhin thay Me, duoc nam trong vong tay
    cua Me them mot lan truoc luc di xa nhung lai khong the tro ve voi Me, cung
    khong dam noi chuyen voi Me du chi qua dien thoai, so Me nghe duoc giong noi yeu
    ot cua minh se biet tinh trang benh cua minh. Con gi dau don hon khi biet
    benh cua minh khong con hy vong cuu chua, them duoc choi, duoc nghe tieng cuoi
    dua, tieng noi bi bo cua dua con trai thuong yeu cua minh them mot lan nua ma
    khong duoc vi khong the tro ve nha.

    "Dung dua Hieu ve nha, Hieu so Me khong chiu noi khi nhin thay Hieu dau
    don nhu the nay. Khi Hieu chet di, Hieu muon duoc hoa thieu tai Uc, mang tro
    ve Viet Nam de o ban tho tai nha de hang ngay Hieu duoc nhin thay Ba Me, vo
    con va nhung nguoi than, de Hieu duoc phu ho cho ho duoc khoe manh va hanh
    phuc".
    Ai trong chung ta co the cam duoc nuoc mat khi nghe duoc loi tran troi nay
    cua anh, mot thanh nien tre tran day nhiet huyet, tran day hoai bao va uoc mo,
    mot hoc vien vua tron 30 tuoi dang hoc Tien Si nam thu hai. Muon duoc o lai Uc
    trong nhung ngay cuoi cung cua cuoc doi, anh da danh tat ca su co don, tat
    ca su dau thuong ve the xac lan tinh than ve minh, de mong keo dai them chuoi
    ngay hanh phuc cua Me va nguoi than o que nha.

    Nhung ngay nay, anh dang rat dau don ve the xac vi cac te bao ung thu da
    lan rong va dang tan cong khap cac co quan tren co the cua anh. Anh cung dang
    rat co don va buon vi xa nha va khong co nguoi than ben canh. Anh dang rat can
    nhan duoc su dong vien, chia se tu tat ca moi nguoi, nhung nguoi ban,
    nhung nguoi than quen, nhung luu hoc sinh Viet Nam dang hoc tap tai Sydney. Hay
    den tham anh va hay cung nhau chia se hoan nan voi anh trong thoi gian ngan
    ngui anh van con dang tinh tao, de anh hieu rang, du anh dang rat xa gia dinh
    nhung ben anh luc nao cung co nhung nguoi ban that tot, luon san sang chia se
    hoan nan voi anh, va de truoc luc ra di noi xu nguoi, anh khong cam thay co
    quanh.
    Mong cac ban hay cung nhau dong gop ho tro va chia se kho khan, mong phan
    nao bu dap duoc su mat mat vo cung to lon cua gia dinh anh, giup gia dinh anh
    vuot qua con hoan nan dau thuong nay. Viec dong gop ho tro co the duoc thuc
    hien

    1) Truc tiep tai benh vien, co so de ghi nhan su dong gop va ho tro cua cac
    ban: Bed 18, Level 4, Parkes Building, The Prince of Wales, Randwick, Sydney

    2) Chuyen truc tiep vao tai khoan cua anh Hieu, gia dinh anh Hieu se thay anh
    nhan tien tu tai khoan nay. Thong tin ve tai khoan:
    Commonwealth Bank of Australia
    Account name: Huynh Q Hieu
    Account number: 062-303 10500637

    So tien dong gop cua cac ban se duoc dung de chia se voi gia dinh anh mot
    phan trong cac viec chi tra chi phi dieu tri cua anh tai benh vien, to chuc
    viec hau su cho anh, dua anh tro ve Viet Nam, giup do Me anh trong viec dieu
    tri benh cua minh, va giup anh phan nao thuc hien duoc uoc nguyen lon nhat cua
    anh truoc luc di xa la lo cho con trai anh duoc an hoc va khon lon nen nguoi.
    Anh Hieu hien dang co mot dua con trai ba tuoi.

    Thay mat gia dinh anh Hieu, chung toi xin chan thanh cam on su chia se, ho
    tro va giup do cua cac ban.

    Nho cac ban giup chung toi forward email nay den tat ca nhung nguoi ban,
    nguoi quen, dong nghiep va sinh vien cua anh Hieu ma chung toi chua duoc biet
    hoac chua co dia chi email.

    Luu y:
    Hien gio anh Hieu da khong con an uong duoc nua, cac ban neu vao tham anh
    Hieu dung mua qua them.
    Anh Hieu hien da duoc chuyen den phong san soc dac biet, Intensive Care
    Unit, Level 1, Dickinson Building , Respiratory Medicine, The Prince of Wales
    Hospital, Randwick . Theo quy dinh, chung ta KHONG duoc vao tham anh tu
    9am - 11am, 1pm - 3pm.
    Cac ban dang o Viet Nam co the lien lac de chia se va giup do anh Hieu
    thong qua DD96, nhom cuu sinh vien Khoa Dien-Dien tu khoa 96, truong Dai hoc
    Bach khoa TP. HCM.



    Phu Ngoc Le
    Ph.D student
    School of Elec. Eng.& Telecom., University of New South Wales, Sydney,
    Australia
    Tel: +61 2 9385 6571
    Mobile: +61 4 0100 1478
    Email: phule@unsw.edu. au
    lengphu@yahoo. com




    ================================================== ===========
    http://www.deeforum.net/forum/index....icseen#msg8333

    Xin chào các bạn,

    Mình là một người em, một người bạn của Anh Hiếu bên này. Mình biết được link forum của các bạn do 1 người bạn cũng từng là học trò của anh Hiếu. Mình cũng đã viết 1 bài để kêu gọi đóng góp giúp đỡ anh Hiếu với sự hỗ trợ ở phía Việt Nam là nhóm CTXH của mình. Bên nhóm cũng đã cử 1 thành viên thường xuyên cập nhật thông tin cũng như về tình hình tài chính nhận được. Thú thật là đã đến thời điểm assignment dồn dập cũng như thi giữa kỳ nên mình chỉ có thể nhờ bạn bè ở bên Việt Nam giúp đỡ cũng như vận động bạn bè bên này mà thôi. Nếu các bạn không ngại, có thể đóng góp vào tài khoản đã ghi bên dưới. Tài khoản này có thể nhận tiền trong và ngoài nước đều được.

    Rất mong được sự hỗ trợ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn

    Phuong Chi Trieu
    Master Student
    School of Building, Design and Architecture - University of Technology, Sydney
    Email: trieuphuongchi@yahoo.com
    phuongchi.trieu@student.uts.edu.au


    Dưới đây là bài viết của mình (địa chỉ blog của mình xin click: http://blog.360.yahoo.com/blog-kjXv...p=1573#comments)

    Sydney - 22/03/2008

    Năm 2007, sang Úc với học bổng 322 của chính phủ, anh mang trong mình biết bao hoài bão. Anh theo đuổi luận án tiến sĩ với mong ước được đóng góp sức mình cho tổ quốc, đem lại cuộc sống no đủ và sung túc hơn cho gia đình của mình. Anh đã vượt qua một năm với những khó khăn nơi xứ người, từ chuyện ăn ở, học hành cho đến chuyện đi làm chắt chiu từng đồng, từng cent ở nơi quán phở tôi đã từng làm. Nhưng có một điều, một bất hạnh bất ngờ ập đến mà giờ đây dù có cố gắng anh cũng không thể vượt qua được - căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày. Anh, sẽ ra đi ở tuổi 30

    Nhà anh nghèo lắm. Ba mẹ anh đều làm nghề nông. Hiện tại, mẹ anh cũng đang vật lộn với căn bệnh ung thư cũng đang trong thời kỳ chuyển nặng. Anh bệnh vậy, chẳng dám cho ba mẹ biết. Vì biết đâu, mẹ anh khi nghe tin cậu con trai duy nhất của mình như vậy, lại chẳng vượt qua được.

    Vợ anh còn trẻ lắm. Thằng bé con trai anh cũng vậy, nhỏ xíu, 2 tuổi với ánh mắt thơ ngây.

    Căn bệnh đến bất ngờ, không biểu hiện, không triệu chứng. Anh cũng không hút thuốc hay sinh hoạt bất thường để dẫn đến tình trạng bệnh thế này. Điều mọi người biết là anh bị bệnh tim nặng, và tất cả chúng tôi đang quyên góp để giúp anh được phẫu thuật tim khi quay trở lại Úc.

    Những ngày đầu học kỳ mới, đan xen với áp lực bài vở, là những cơn đau hành hạ anh suốt 2 tuần trời. Bác sĩ trong trường đại học nghĩ anh bị viêm phổi, cho uống thuốc, không hết. Đau quá nên anh qua bệnh viện lớn ở Sydney khám. Cũng chỉ nghi viêm phổi và ho lao. Người ta cho anh nằm đau đớn trong bệnh viện suốt mấy ngày cuối tuần dài đằng đẵng. Đến hôm anh quỵ xuống, bác sĩ mới đưa ra một loạt xét nghiệm và phát hiện ra căn bệnh này.

    Quá muộn để chữa trị và cũng quá nặng để người ta cho anh quay trở về Việt Nam. Anh gầy hẳn đi với một lượng lớn thuốc giảm đau tiêm vào người cứ 4 tiếng 1 lần. Anh yếu tới nỗi nói chuyện với chúng tôi được vài câu thì thở hắt. Anh không còn sức đề kháng. Chất chống đông trong máu cũng không có. Vì vậy, người ta sợ cho anh xuất viện, bất cứ va chạm gì cũng khiến anh xuất huyết trong lẫn ngoài. Vô cùng nguy hiểm.

    Số tiền viện phí thì chúng tôi không rõ. Chỉ biết là phòng anh nằm, chi phí đã là 1000$/ngày. Cũng có bảo hiểm, nhưng không rõ là nó sẽ hỗ trợ cho anh được đến đâu.

    Hôm nay chúng tôi vào thăm, anh đang cầm tấm hình chụp vợ và con nhìn mãi. Tấm hình mới chụp cách đây 1 tháng, khi anh gom góp được ít tiền chạy bàn trong quán phở về thăm vợ và đứa con nhỏ. Tôi chạnh lòng.

    Hôm nay anh bảo, anh chỉ mong có gia đình bên cạnh chăm sóc. Nếu anh biết bệnh thế này, thì anh đã không đi, xa vợ xa con cả năm trời. Đau lòng lắm. Anh không sợ chết, chỉ lo vợ và thằng bé con không biết sau này ra sao.

    Bạn bè bên này, tuy túc trực nhưng hầu hết là đi học, ai cũng bận rộn chuyện riêng, anh không dám làm phiền. Đến chuyện chúng tôi quyên góp để anh mổ tim mà anh còn từ chối, không dám nhận. Chúng tôi vào chăm sóc, anh cứ cảm ơn liên tục, cứ như là chịu ơn người khác nhiều lắm vậy.

    Rồi anh khóc. Anh bảo không biết ra đi lúc nào, nên giờ trăn trối với chúng tôi:

    "Gia ...đình... mình... nghèo lắm, không...không có điều kiện, nên ...không thể đưa xác mình về được Mình nói bây giờ vì không biết sẽ ra đi lúc nào. Giờ.. mình chỉ còn có các bạn. Mình...mình...mong... các bạn hoả... thiêu ....rồi đưa mình về nhà. Vợ ..và...con mình, mong.. các bạn giúp đỡ".

    (XIn nói thêm là việc đưa xác từ đây về tốn từ 10.000AUD trở lên)

    Do tính cấp bách của sự việc, phía bệnh viên yêu cầu chúng tôi đưa người nhà sang càng sớm càng tốt. Về phía bệnh viện, họ sẽ hỗ trợ là tác động trực tiếp đến nhân viên cấp visa ở phía lãnh sự.Hiện tai ở Việt Nam thì chị Mỹ Hạnh vợ anh cũng đang xin visa để cùng con sang gặp anh lần cuối. Điều cần thiết bây giờ là chi phí cho việc đi lại của hai mẹ con cũng như một số tiền dự phòng để điều trị cho anh bạn của chúng tôi. Bạn bè chúng tôi bên này sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ anh cũng như gia đình anh trong suốt quá trình điều trị ở bên này. Chỉ mong ở các bạn lòng hảo tâm giúp chị và con có thể mau chóng sang gặp mặt, chăm sóc cho anh những ngày cuối đời. Xin chân thành cám ơn các bạn rất nhiều.

    Anh bạn của tôi, Huỳnh Quang Hiếu (12/10/1978)

    Mọi đóng góp, các bạn có thể chuyển qua tài khoản của CLB Công tác xã hội Những người Bạn. CLB này của tụi mình thường xuyên gây quỹ tổ chức những chương trình xã hộiThông điệp mùa xuân hay Nụ cười đêm trăng và các họat động khác dành cho trẻ em bị nhiễm HIV. mồ côi khuyết tật và người già neo đơn . Các bạn có thể yêm tâm khi đóng góp vào tài khoản này và Những người Bạn sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn

    Tài khỏan của nhóm Những người Bạn

    * tên TK : Nguyễn Ngô Đặng Dung
    * số TK : 32718539
    * Ngân hàng ACB

    Hoặc có thể đóng góp trực tiếp tại : địa chỉ 363C Phan văn Trị Bình Thạnh P.11 Q. Bình Thạnh gặp cô Dung hoặc Hải ( nhớ lấy biên nhận )

    Mọi thông tin đóng góp sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ website http://www.saigonvechai.com/kb/foru...s.asp?TID=397&P N=1&TPN=3

    Số phone của chị Thái Thi My Hanh ( vợ anh Hiếu ) 0985677079

    Mình quên 1 chi tiết quan trọng. Hiện tại, mẹ anh Hiếu đang bệnh nặng, cũng là ung thư giai đoạn cuối. Gia đình vẫn giấu không cho bác biết. Vì thế, hai hôm trước bạn của mình là phóng viên báo Tuổi trẻ có đến xin được đăng bài nhưng chị Nguyên (chị gái anh Hiếu) và chị Hạnh (vợ anh HIếu) đã từ chối. Nếu các bạn có hỗ trợ gì, xin chuyển trực tiếp vào tài khoản cho anh Hiếu hoặc giữ lại chuyển sau. Nhất định đừng đến nhà vào thời điểm này, tránh để cho bác gái biết chuyện .
  2. araleloveshth244

    araleloveshth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Up lên để mọi người cùng biết.
  3. daugacvinaga

    daugacvinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Muốn giúp nhưng biết làm j . úp hộ vỵa , đóng góp thì cũng ko có tiền
  4. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống quá tàn nhẫn và bất công . em xin phép post thêm topic bên box thoitrang, ở đó có nhiều người và hy vọng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn
    Hy vọng chị vợ anh Hiếu sẽ kịp sang gặp anh ý lần cuối . thật chẳng thế nào đau đớn hơn khi mất đi một người chồng mà thậm chí ko thể gặp mặt hay được tận tay chăm sóc cho anh ấy trong những ngày cuối cùng trên cõi đời này .
  5. anelka_9801

    anelka_9801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    mong mọi người ủng hộ anh
  6. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, đúng là chỉ mong một cuộc sống không ốm không đau
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận được thư từ bạn bè, up lên cho mọi người biết thêm tình hình anh Hiếu.
    -----------------------------------------------------
    Chào các bạn sinh viên VN,
    Mình tên Nguyễn Thanh Tuấn, là đồng nghiệp với anh Hiếu tại bộ môn Viễn Thông, khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Bách Khoa TPHCM đồng thời cũng là nghiên cứu sinh chương trình học bổng 322 MOET tại University of New South Wales và hiện đang ở chung nhà với anh Hiếu tại Sydney. Trước hết, mình thực sự xúc động trước những quan tâm chia sẻ của tất cả các bạn và xin được phép thay mặt anh Hiếu chân thành cám ơn tất cả những chia sẻ đóng góp của tòan thể các bạn. Mình vừa trở về từ bệnh viện nơi anh Hiếu điều trị và cập nhật cho các ******** hình anh Hiếu hiện tại.
    Sáng nay, sức khỏe anh Hiếu yếu hơn hôm qua. Anh phải thở thêm bằng máy lọc oxy. Do lo lắng trước chuyển biến xấu của sức khỏe, anh đã đồng ý cho quay lại những lời dặn dò của anh với gia đình ở VN bên cạnh chị nhà. Mình và mọi người bên này đã không thể cầm lòng khi cầm máy quay bên cạnh chị nhà và anh Lê Ngọc Phú (cũng là một đồng nghiệp và bạn chung nhà với anh Hiếu) ghi lại những lời nhắn nhủ của anh với người mẹ già cũng đang chữa trị ung thư giai đọan cuối và đứa con thơ mới 3 tuổi!
    Đến trưa sức khỏe anh có khá hơn chút. Cuối giờ chiều, các bác sỹ đã gặp riêng chị nhà và đưa ra các phương án chữa trị. Với tình hình sức khỏe hiện tại của anh, việc đưa anh về VN là hòan tòan không thể! Nếu tiếp tục dùng thuốc giảm đau như bây giờ (không hóa trị) thì anh chỉ duy trì được tối đa 1 tuần! Còn nếu hóa trị thành công (mặc dù hò nói xác suất là khá thấp) anh sẽ chống chọi với căn bệnh lâu hơn. Với niềm tin và hi vọng, anh và chị nhà đã đồng ý ký giấy thực hiện việc hóa trị. Như vậy, ngày mai họ sẽ tiến hành đợt hóa trị lần 1trong 24h. Đây cũng là giai đọan khó khăn nhất với anh. Vì tế bào ung thư lan đến tận tủy xương làm suy giảm chất đông máu nên chỉ cần xuất huyết xảy ra sẽ là cực kì nguy hiểm với anh. Nếu anh qua đuợc giai đoạn này, thuốc sẽ phát huy tác dụng trong 3 tuần. Sau đó họ sẽ tiến hành đợt hóa trị lần 2 ...
    Khỏang giữa tối anh đột ngột sốt cao và mê sảng nhưng hiện tại đã thuyên giảm. Mong anh bình yên đêm nay và có đủ sức để tiến hành hóa trị vào ngày mai.
    Riêng việc chuyển tiền quyên góp của các bạn thì hiện tại mình chưa có bíêt thêm giải pháp nào hữu hiệu hơn ngòai việc cung cấp chi tiết hơn tài khỏan cá nhân của anh bên này. Các bạn có thể thảo luận thống nhất với nhau về cách thức chuyển và cho mình biết thông tin sau vậy.
    Commonwealth Bank of Australia
    Account name: Huynh Q Hieu
    Account number: 10500637
    BSB number: 062-303
    SWIFT CODE : CTBA AU2S
    Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả những quan tâm sẻ chia và đóng góp giúp đỡ dành cho anh Hiếu. Hẳn là anh Hiếu sẽ rất vui và có thêm nhiều nghị lực để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này khi được biết xung quanh anh luôn có những tấm lòng rộng mở.
    Thân
    Nguyễn Thanh Tuấn
  8. typony

    typony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này mà em thấy buồn quá , không ngờ số phận nhiều khi lại nghiệt ngã đến thế. Em xin phép được đưa lên blog của mình, để có thêm nhiều người biết về tình cảnh này của anh Hiểu, và có thể giúp ích được điều gì đó chăng ?
  9. promotion2

    promotion2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Copy từ diễn đàn của SV Việt nam tại Hàn Quốc. Mong moi nguoi chung suc chia se voi gia dinh anh
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Trưa 12:50 28 Mar 2008, giờ Sydney, anh đã ra đi ... ngủ yên anh nhé!
    Người nhà đã quyết định đưa anh nguyên vẹn về Việt Nam nên thủ tục sẽ phải làm gấp trong chiều nay vì đã là ngày thứ sáu.
    Thay mặt gia đình anh H.Q.Hiếu mình xin cảm ơn tất cả sự đóng góp, cầu nguyện của các bạn trong tgian vừa qua. Mình sẽ thống kê, chuyển qua Úc hoặc VN, và post lên đây trong vài ngày tới. Mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các bạn để giúp đưa thi hài anh về VN, và cùng chia sẻ khó khăn với người vợ trẻ, con thơ, và mẹ già của anh (cũng đang điều trị ung thư giai đoạn cuối ở nhà.)
    Ở HQ các bạn có thể gửi cho mình:
    (Ngô Quốc Hưng, hung_ngoquoc @ yahoo.com, HP 010-5843-0501)
    ..흥, Woori bank, 362-307471-02-001
    Còn ở VN các bạn có thể gửi đến Bộ Môn Viễn Thông, Khoa Điện ĐH BK HCM:
    1. VN Đồng:
    - Name: Đỗ Hồng Tuấn
    - Account no.: 1900201343886
    - Bank: NHNo&PTNT Mac Thi Buoi - CN KCN Hiep Phuoc tp.HCM
    Add.: 28-30-32 Mac Thi Buoi, Phuong Ben Nghe, Q.1, tp. HCM.
    Tài khoản này vừa đuợc tạo để tiếp nhận hỗ trợ bằng tiền VND, do Thầy Đỗ Hồng Tuấn, Chủ nhiệm BM VT đứng tên.
    2. Ngoại tệ:
    - Name: Đặng Anh Tuấn
    - Account no.: 007.1.14.153595.0 Cif: 715080
    - Bank: Ngân hàng ngoại thuơng tp. HCM, Chi nhánh Phú thọ (Vietcombank, Phú Thọ Brand)
    Add.: 527 Tô Hiến Thành, P.14. Q.10. tpHCM, Swift: BFTVVNVX007
    Tài khỏan này đuợc dùng để tiếp nhận hỗ trợ từ nuớc ngoài, bằng ngọai tệ, do Thầy Đặng Anh Tuấn, Giảng Viên BMVT đứng tên.
    Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh-Chị-Em đã giúp đỡ anh Hiếu và Gia đình.
    Được promotion2 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 28/03/2008
  10. ticktouch35

    ticktouch35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những sự ra đi quá đột ngột...

Chia sẻ trang này