1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi đứng trước nguy cơ ko đc làm mẹ................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi b3y3u1989, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    thật tội [​IMG]
    mà 1 thời gian, thế nào cũng sẽ ổn, bố mẹ có ai bỏ con cái đâu, cố qua đợt này đi em, rồi hi vọng tiếp [​IMG]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ 4: Đừng tin tưởng ng khác khi chưa biết rõ về họ.
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đứa bé vô tội
    em nói thật , chị quá vô tâm trước bản thân mìh , có bao nhiêu cak phòg tráh thai?
    em biết ko nên nói cái này mà nên júp chị 1 chỗ nươg tựa nhưg mà em cũg chả biết júp chị thế nào vì còn quá trẻ
    trách mìh rồi trak ng
  4. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    theo mình thi gia đình vẫn là điểm tựa. có khi bạn lên hi sinh đứa con. chắc gia đình có bố hoặc mẹ thân với bạn hơn. bạn nhờ để vào bệnh viện tốt nhất. hi vọng có con sau này của bạn cao hơn.Bây giờ bạn sinh em bé thi``````````````````....................wa phức tạp. bạn nghỉ học . mất tượng lai và giờ nuôi 1 em bé . điều này không khả thi .
    đó là ý kiến của riêng mình có lẽ hơi chủ quan
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, có người thấy nick cô (nick cô, chứ chắc cô không tự nhận là cô, nhỉ?) đi bi bô spam ở 2 topic thì họ có hỏi cô 1 câu kìa, cô vào mà trả lời, ở link này này: http://www9.ttvnol.com/f_22/1033164/trang-7.ttvn
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đã cần cứu net chưa em ơi... kèm thêm bát phở và quả trứng chần...
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    1. Gia đình nề nếp mà bố mẹ nói chuyện với con cái lại có cách xưng hô mày - tao thế này ư? Có thể đổ lỗi rằng giận quá mất nếp nhà chăng
    2. Khi Jumanji7 chỉ nói không hiểu mục đích lập topic của em gái thôi, nhưng thái độ của em, chị nghĩ cần xem xét, giọng văn pha chút báng bổ và thực sự là không khảo tự xưng đấy.
    Hơn nữa, 21 tuổi, đủ tuổi trưởng thành, đã là SV năm thứ 3 vì cắm đầu vào học nên không có thời gian đi làm thêm hay thế nào, mà lại vẫn có tư tưởng ỷ lại vào sự chu cấp của bố mẹ và gia đình, để rồi nói hùng hồn rằng: "Nếu tôi o có thai bố mẹ tôi thừa sức nuôi tôi". Em gái ạ, chị thấy thất vọng về suy nghĩ của 1 SV năm thứ 3 như em đấy, không nói gì tới việc nhẹ dạ cả tin của em nhé.
    3. Cách nói "chuyện đã rồi" ra sao để bố mẹ không chấp nhận, cái này em cần tự vấn chính mình. Hổ dữ chẳng ăn thịt con, vậy nên, nếu những gì em nói là đúng, thì chỉ có thể trách chính em mà thôi, và trách gia đình em "nề nếp" quá.
    4. Một điều nữa muốn nói là: khi ai đó góp ý hoặc phủ nhận vấn đề của mình, thì đừng lấp liếm hay phủi toẹt lỗi do mình và đổ vạ cho hoàn cảnh như thế này. Nếu bàn phím ở quán em ngồi không tốt, sao không đổi máy (ví dụ vậy)
    5. Nói mọi người "đừng nghi ngờ người khác khi chưa biết rõ về họ", sao em lại có thể đoán định tương lai người nọ người kia là sau chẳng ra gì, chẳng tốt đẹp, khi họ "vạch trần" em
    6. Nick của "cô em gần nhà" lập lúc 12:26, 27/03/08 mà em tăm tia nhanh thế, để rồi cả thời gian sướt mướt than thân trách phận sao "khổ quá" rồi post 2 topic ở 2 box TBTY và TS, cũng như post bài ở 2 topic khác với nụ cười khì khì và cạch bia cạch lọ, thì tới 12:44, 27/03/08 đã ỉ ôi xong xuôi trước bàn dân thiên hạ rồi cơ à. Em đánh nhanh thắng nhanh thật đấy. Nể phục quá đi thôi. Mà nhé, chị chẳng type nhanh được như em đâu. Ngưỡng mộ em lắm ý. Chị mà rơi vào hoàn cảnh của em (tức là giả dụ chị có cơ hội dại zai ý ) thì chị sợ lắm, chả hùng dũng được như em đâu, càng chả bình tĩnh để gieo quẻ xem bói tương lai người này người nọ như em được đâu. Sợ chết đi được ý. Phục quá
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế kết cục là thế nào?????
  9. hilife69

    hilife69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì tại sao phải từ bỏ niềm hạnh phúc được làm mẹ ? bạn phải cảm ơn vì đã biết đuoc điều này chứ
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn vì đã post bài này .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này