1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0983050580, 28/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thường là khi tình yêu ko còn thì sự sĩ diện trước đối phương cũng ko còn cần giữ, dẫn đến việc nhiều đôi tranh giành nhau từng mi li mét tài sản. Trong thực tế, nhiều cặp vợ chồng mãi ko bỏ được nhau dù đã thiếu tôn trọng, khinh khi nhau đến chán ko buồn cả nhìn mặt. Lằng nhằng mãi ko bỏ được ko vì lý do "chia" con chưa ổn, mà là do chia tài sản chưa thuận. Chung quy mọi vấn đề cũng xuất phát từ vật chất, mang nặng yếu tố quyết định. Trừ phi là 1 trong 2 người (hoặc cả 2) đã tìm thấy nửa khác yêu thương nên nhanh chóng muốn kết thúc chuyện cũ để tự do đến với duyên mới, thì sẽ nhượng bộ hơn trong việc "phân chia".
  2. laogia84

    laogia84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ko còn là hết
    chả có j phải tiếc vì ko phải là của mình
    quên nhanh để còn sống cho mình
  3. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu, thì không còn cả hận thù.
    Không còn yêu, thì là người dưng hơn cả người dưng.
    Không muốn nhắc đến, không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy cũng không coi là tồn tại.
    Đó là khi không còn yêu!
  4. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định rồi, trước khi đi làm đăng ký thì đặt xoạch trước mặt hắn cái giấy hẹn rồi bảo: "Bố trí hẹn luật sư của anh đến gặp luật sư của tôi đi nhá!" --> Làm hợp đồng hôn nhân!
    Tớ nói rất nghiêm túc đấy! [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. o160208t

    o160208t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nếu đến 1 ngày k còn ty , chả thiêt j, nói j
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì mọi việc không đơn giản như ta nghĩ đâu, khi chưa lấy nhau thì còn dễ giải quyết chứ, lấy nhau rùi thì có nhiều vấn đề lắm, ngày xưa tớ ko hiểu vì sao khi bố đứa bạn tớ đi suốt ngày, và lúc nào có nhà là chửi mẹ nó nhưng mẹ nó vẫn sống cùng và làm cho ông ấy vui để bớt chửi mắng. Bây h lớn lên rùi tớ biết rằng khi người ta lấy nhau rùi thì ko phải sống bằng tình mà sống vì nghĩa là nhiều

Chia sẻ trang này