1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hay con trai dễ quên nhau hơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranglq, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tất cả vẫn còn nguyên đó. Chỉ nguôi ngoai chứ không bao giờ quên.
  2. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng sợ như ấy ! nhưng mà ko phải đâu , tại ấy chưa gặp được đúng người thôi !!! tớ thấy mình là một dẫn chứng rồi ,cứ tưởng mình chung thuỷ , ai dè
  3. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại lên đây khoe mình lăng nhăng, hết nói nổi.
    Đùa chứ làm tốt nghiệp đến đâu òi, sao mà suốt ngày thấy lượn ở đây thế vợ
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chưa gặp đúng người,hãy cứ sống là chính mình,mỗi người có con đường đi riêng..........tốt nhất hãy là bạn....nhưng mờ làm bạn sao mà khó thế........hxxxx Chắc tại mình đã yêu người kia wá nhiều.........sự chung tình sẽ được gì đây????
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    tớ thì cái gì cũng nhớ , chẳng quên gì hết( tất nhiên trừ những chuyện lặt vặt ra)
    Nhức đầu vì nhớ lắm
  6. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy người, nhưng thường là con trai
  7. vaioman

    vaioman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ vào tình cảm của mỗi người, những người ít nói thì thường lâu quên !!!
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì chủ yếu là con gái khó quên hơn con trai, nhưng trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống đều có ngoại lệ, thế nên đôi khi cũng có nhưng anh chàng mãi mãi không thể quên đươc mối tình đầu của mình
  9. music68

    music68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ngày xua mối tình đầu la 3 năm, cứ đua đi học rồi đón về...thế rồi nàng có nguòi yêu khác bỏ lại một mình bơ vơ rồi phái mât 3 năm mới quên được, sao khó quên quá cơ chứ, giờ nhắc lại vẫn cứ thấy nhói trong người.....
  10. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    đâu mà suốt ngày ! dạo này người ta cai muare rùi !!!
    mà thế sao bảo lăng nhăng được ! nếu lăng nhăng thì 2 năm rùi có mấy đời người yêu òi

Chia sẻ trang này