1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người nhưng người đó cứ hững hờ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi frankmovie, 29/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại hẹn nàng đi chơi ( sau hơn 1 tuần ko í ới gì )
    nàng bảo rằng:"thời gian này em muốn tập trung vào học,nhưng t5 em sẽ rỗi"
    Em cứ đinh ninh nàng bảo là thứ 5 tuần sau nàng rỗi nhưng hóa ra ko phải thứ 5 mà là tháng 5 các bác ạ.Mà bây giờ mới có mùng 4 tháng 4 !!! Vậy là em phải chờ 1 tháng nữa nàng mới đi chơi với em.Ôi em chết mất !!!
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự vô tình đọc, phải chăng người con gái kia thật sự hững hờ?
    " Điều làm mình buồn nhất là không được gặp em. Đi từ sáng
    sớm, tối về thì đã muộn, ở cơ quan không vào được webmail,
    về nhà thì cũng chưa nối đựoc internet nữa nên đi ngủ
    luôn, người lúc đó cũng mệt rã rời rồi. Nhớ em lắm mà
    không làm gì đựoc. Thỉnh thoảng tranh thủ nhắn tin cho em,
    rồi mong chờ một tin nhắn, một mail, một cuộc gọi mà mãi
    không tháy.. lòng buồn lắm? sợ.. sợ mất em.. sợ em bỏ mình
    đi bất chợt như có lần em đã nói với mình..
    Đêm nào cũng thui thui một mình thé này? phải cố gắng
    thôi? cuộc sống mà.. mình đã bước vào cuộc cạnh tranh này
    thì phải cố gắng, phải phấn đấu, phải làm hết sức mình để
    vựon lên, phải đạp bọn đè đầu cưỡi cổ mình xuống? rồi sẽ
    có ngày..
    Em biết không, anh đã chấp nhận yêu em thì anh sẽ chờ? dù
    em có không chấp nhận a đi nữa thì a cũng vẫn chờ? bây giờ
    em là hi vọng của anh, là động lực để anh cố gắng.
    Em nói tháng 8 này em không về nữa? buồn lắm.. nhưng biết
    làm sao.. tự an ủi mình là em ở lại học thì em sẽ kết thúc
    khóa học sớm hơn.. Thời gian chờ đợi sẽ ít hơn. Anh chỉ sợ
    em sẽ đột ngột biền mất khỏi cuộc đời anh không một dấu
    vết. Ng ày nào cũng mong chờ một tin nhắn của em. Đôi lúc
    ra quán net, hi vọng sẽ thấy đựoc dòng sms của em nhưng
    vẫn chỉ là những ô trống. Em có biết không , những khi anh
    đọc những dòng em viết.. anh hoang mang lắm.. anh không
    biết em viết cho ai? có lúc nghĩ là viết cho anh.. thấy
    khấp khỏi mừng trong lòng .. nhưng đọc lại lần nữa thì rõ
    ràng là không phải những lời cho mình? vừa buồn vừa
    tức, ghen? nhưng biết sao đựoc, em đâu phải là của anh,
    tình cảm của em chỉ có em hiểu.. và anh vẫn chỉ là hi vọng?
    Em đổi nick, đổi mail rồi.. không biết em có nhận được
    những dòng này không? vẫn chỉ là send rồi lại wait.. "
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    T8 rùi,thế tình hình ra sao rùi hả bác?
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề 'ã quá cũ, những bài viết m>i không mang tính chất xây dựng mà hầu hết là spam !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này