1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KHÓ NÓI RA VỚI ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NGOCLAN82, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetnovemberts

    sweetnovemberts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế là câu chuiyện của chúng mình tới đâu rồi ???? Chắc là chẳng tới đâu mất thôi.
    Anh có hiểu cho em không hả anh??/ hãy cố hiểu em nhé anh. Anh còn hớ lời một bài hát không hả anh??? Tất cả những gì em muốn nói vớianh đều nằm trong lời bài hát mà ngày nào em và anh vẫn hát......
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ?nghe mà buồn quá
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ?nghe mà buồn quá
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  4. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em đã quen với sự vắng mặt của anh. Em đã lấy lại được thăng bằng khi không có anh ở bên. Bên em giờ cũng có một người luôn ủng hộ em. Vậy mà anh lại xuất hiện làm chi? Đã quá lâu rồi, em đã quen với cuộc sống mới, giờ anh lại trở lại. Tất cả những gì tưởng đã quên lại ùa tới bên em.
    Nói lời xin lỗi mà làm gì, cũng đâu có quay trở lại.
    Anh mãi là người cũ của em, không thể trở lại như xưa được đâu anh ơi. Anh rời bỏ em đi cũng vào một chiều mưa, giờ anh xuất hiện trước mặt em cũng lại là chiều mưa. Phải chăng cuộc sống đã thử thách con tim của em?
    Hãy sống thật tốt anh nhé. Em không phủ nhận cho tới tận giờ em vẫn yêu anh, nhưng tình yêu đó lại không thể lớn hơn tình yêu H đối với em. Em xin lỗi, rất xin lỗi anh. Hãy để quá khứ mãi là quá khứ, mãi là những kỷ niệm đẹp, giống như những ngày đầu mình cùng bước chân vào một thế giới hư ảo, như những bước đi chập chững đầu tiên anh dạy em làm thế nào để viết bài trong box. Mãi mãi chúng ta là những người bạn, là những người cùng từng sống trong cùng một ngôi trường đại học, cùng đi trên những con đường bao quanh trường.
    Em của anh!
  5. sonvan

    sonvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!`sức mạnh của tình yêu thật là vô biên..................vết thương do nó gây nên cũng thật là ghê sợ....................không khi nào hàn gắn được!!!
    Yêu anh mãi, nhớ anh nhiều cả khi mà bên em đang là kẻ khác!

Chia sẻ trang này