1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm xế nào để kưa đổ được anh này cả nhà ơi (đừng ném đá em nhá, tội lắm!)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi sukifan, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu khán thính giả! Nhân tiện anh cũng ko nhận đc PM của em! Anh đề nghị em Pắp bờ líc lên đây luôn đi. Nhưng Public all in onetime thì cũng .... mất hay!
    Anh đề nghị em khai báo từng phần nhé:
    đầu tiên là, em wen anh khi nào thế? Kể chi tiết mùi mẫn vào anh mới nhớ ra chứ dạo này đầu óc anh kém nhớ lắm!
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Thế vụ này vẫn chưa xong cơ à. Lại được anh suki vào tung hứng thế này...sukifan tha hồ mà sướng nha
  3. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    xí hổ nghê, sung sướng âm ỉ mấy ngầy rồi
  4. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ặc, không chơi tự sướng thế nhá, hỏi mỗi một câu không thấy trả lời, cứ ngồi đấy mà sướng ahhhh!
  5. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đang hay!!! Tiếp tục đi chứ................................
  6. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh một lần
    Gieo vương nỗi nhớ
    Tưởng đâu duyên nợ
    Mà hóa hư không
    Một người mải trông
    Một người ẩn khuất
    Biết chi là thật
    Hay chỉ mông lung
    Quá nhiều hình dung
    Quá nhiều tưởng tượng
    Tình đâu miễn cưỡng
    Hợp hai con đường
    Để rồi vấn vương
  7. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là, em wen anh khi nào thế? Kể chi tiết mùi mẫn vào anh mới nhớ ra chứ dạo này đầu óc anh kém nhớ lắm!
    Em chính thức trả lời câu hỏi của anh đây ạ (trích từ nhật kí, em chỉ type lại toàn bộ những gì em viết về cảm xúc của em khi gặp anh)
    Đặt thế này cho mây nhá tí
    Nhật kí tình yêu Suki
    Chương 1: Gặp gỡ và sét đánh ()
    Ngày ..................
    Tối ngồi cafe hâm nóng tình bạn với mấy con bạn lâu ngày mới được gặp nhau (tình bạn HN-HL đoàn tụ). Mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc đó_lúc anh bước vào quán và ngồi bàn ngay cạnh bàn mình ngồi. cảm xúc ngỡ ngàng, bàng hoàng, choáng váng. Mình tự hỏi đấy có phải là cảm xúc mà thiên hạ vẫn gán cho nó cái tên mĩ miều "tiếng sét ái tình" hay không
    Chỉ biết là sau đó mình đã không thể dời mắt khỏi anh, dường như ở phía anh có một sức hút vô hình nào đó (như nam châm) còn mình cứ như một miếng sắt bị hút (ánh mắt) một cách vô thức về phía anh ko dời.
    Mấy đứa bạn ngạc nhiên vì mình đang nói bỗng nhiên im bặt, chúng bắt cũng im lặng ngó mình chờ đợi những lời tiếp theo. Nhưng kooo tuyệt nhiên mình ko hề mở miệng nói bất cứ câu nào nữa. Một phút , hai phút ...,ba phút .... năm phút đã trôi qua, vẫn thấy mình im lặng mắt đăm đắm nhìn sang bàn bên cạnh. Và thế là cả hội nó 6 con mắt cùng hướng về 1 phía với mình. Mục tiêu trong tầm ngắm của mình bị bọn bạn soi từ đầu tới chân, và 1 trong số 3 con bạn khều mình thì thầm "tao biết anh ý mày ơi, để tao sang nói chuyện với anh ý rồi kêu anh ý qua đây làm quen nhá!". Ôiiiiiiii kooooooooo, mình vội vàng kêu lên kéo con bạn ngồi lại và thì thào "mày chỉ cần cung cấp cho tao các thông tin mày biết là được rồi, làm quen thì để tự tao đi" (sao lúc đấy mình ngớ ngẩn thế chứ, giờ vẫn ân hận)

    ( câu chuyện gặp gỡ tiếp theo thế nào chờ hồi sau sẽ rõ)
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Oài oài , Cô bạn Sukifan kia , có mỗi cái việc tán tỉnh , cửa cẩm mà cũng hok xong , có nhanh chân lên không thì bảo ? Cho cả nhà đỡ phải sốt ruột ngóng chờ ..
    Không nhanh là có đứa khác háu ăn nhảy vào , đến lúc mất phần đừng khóc nhé !
    @ sukidayo : Hic , chưa biết ra làm sao , chưa gặp lần nào , thậm chí không có 1 hình dung gì về người này ...Dưng mờ tò mò quá rồi đấy ... Anh ui , hôm nào cho Em gặp tí đê...Nhưng đừng để mọi người biết ná , Hok lại rách việc . PM em nhá ...
  9. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    Trước khi em viết tiếp ra đây những cảm xúc của em trong buổi tối hôm đó và cả những ngày em mong gặp lại anh. Rồi những ngày chờ đợi reg nick trên diễn đàn và thu hết can đảm để lập cái topic này, em muốn nói với anh một chút này thôi nhé!
    Em vẫn nghe người ta nói mạng là ảo. Người ta cũng nói cuộc sống trên mạng là ảo. Nhưng em là một đứa cả tin và phù phiếm. Nên em đã tin vào mạng.
    Và tin vào những món quà, những lời hỏi thăm, những cuộc điện thoại, những chuyến ghé thăm của bạn bè trong những ngày qua là hoàn toàn có thật (những người bạn ảo của em). Bởi đó là những tình cảm thực sự chân thành các bạn đã dành cho em và ngược lại.
    Và vì vậy, em tin anh ko phải là ảo và tình cảm của anh (nếu có) cũng ko phải ảo . Và anh, anh hãy tin rằng tình cảm em dành cho anh ko hề ảo nhé!
    Đến lúc này em có được cấp phép để kưa anh koooooooo? (oánh đến đây làm em xấu hổ đỏ cả 10 đầu ngón tay rồi, ko oánh tiếp được nữa)
    Chờ tin anh
  10. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời của em, thấy rung rinh quá đi mất!
    Đọc xong thấy tim ngừng đập mất mấy giây đấy!

Chia sẻ trang này