1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Tiền liệt giai rồi. Đi khám bác sĩ tâm lý nhanh đi, bệnh nặng là khổ đấy
  2. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    đọc song em thấy bác giống em thật em cũng như bác có thể nói là đến 90% đó
    em cũng ngạy yêu măc dù đôi khi rất muốn
    nhưng đc khoang 1 thời gian ngắn là em chán ko chịu nổi
    em rất ít nói chuyện với người lạ
    nói chung là khó hoà đồng
  3. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1

    Ổn , ổn lắm . Ế là cùng chứ có gì đâu mà phải sợ các bác nhỉ
  4. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mai 30-4 em thử đi "cá kiếm" như các bác nói với :D.
    ( chưa gì em đã ngại đi rồi)
  5. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có thể do sống trong thế giới "ão" wá nhìu , khi bạn bạn rũ đi chơi ,có phải lúc đầu suy nghĩ của bạn là sẽ đi? thế nhưng không hiểu vì sao???suy nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên đi và ở nhà chơi game?? bạn đã quá dấn sâu vào thế giới ão,nó júp bạn cảm thấy vui hơn hẳn so với cuộc sống thật tại ? cái đấy còn gọi là trốn tránh vì ngoài đời có lẽ thất bại quá nhiều ? Hay bạn không tin tưởng vào đàn ông , đi chơi với đàn ông không tốn tiền sướng thế còn gì ? ở nhà onl chẵng lẻ kô tốn tiền điện? bạn nên giải quyết tâm lý nhanh đi , không khéo nó thành tính trầm cảm thì lại khổ đấy ...!
  6. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Bác nói rất đúng ạ. Nhưng em ko phải vì trốn tránh vì thất bại cũng ko phải là vì ko tin tưởng đàn ông ( bị ai lừa rồi thì đã tốt). Vấn đề là ... em cũng chả bít tại sao, nhưng bác nói đúng quả thực em thấy trên mạng vui hơn thật có lẽ mọi thứ trên mạng nò perfect hơn ngoài đời :D
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ này rảnh ko bạng? Đi chơi để chữa bệnh ko :D?
  8. snoopy_vn

    snoopy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế chỉ thích đi đàn đúm tụ tập đông thôi .Tiêc là mình đang làm ở xa không có hay gặp đuợc lũ bạn nhí nhố đõ nũa ,
  9. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao! tớ tưởng chẳng có ai như mình jờ gặp được người cùng cảnh ngộ...Nói thật nhiều lúc tớ thấy mình thế nào ý, khó hiểu...Cảm xúc yêu đương biến đi đâu hết ý, đi chơi với ai đc mấy buổi là chán, chỉ thích đi chơi cùng hội bạn thân thui...Không biết có phải là do mình kén ko nữa...
    Nè, hay là bác đi coi bói xem Biết đâu phải cắt duyên âm...
  10. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Quen mình thử xem

Chia sẻ trang này