hoa Ban nở hôm qua đi ngang qua Lăng Bác, thấy hoa ban đaz nở rộ - đẹp quá - mặc dù năm nay hoa ban nở không bằng mọi năm - vì rét mà. Nhưng dù sao vẫn thấy lòng ấm áp lạ thường.... Lòng lại tràn ngập những kỷ niệm về Điện Biên - nơi ta gắn bó một phần đời- nơi tuổi thơ ta ở lại cùng với những rung động đầu tiên khi biết thích một ai đó mà không dám nói, cùng với những ngày đi chơi xa bằng xe đạp, cùng với cả những trận đòn của bố khi đi chơi đến 7 h tối mới về vào ngày 20/11. Đó là nơi ta có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào , là những ngày dầm mưa đi tập văn nghệ lúc về thi nhau chạy qua bãi tha ma vì sợ, là những ngày cắm trại qua đêm cả đêm không ngủ đi trêu các bạn khác, là những ngày mưa xắn quần lội qua những vũng bùn ở cổng nhà, là những hôm đi câu ở bờ ao nhà bác Độ với cái cần câu tự tạo và mồi câu là những hạt cơm thừa, là những hôm 2 anh em lên đồi tìm anh Đông vì sợ anh theo bọn xấu đi hút hít, là những ngày được nghỉ học để đi biểu diễn văn nghệ , là những cảm giác khó quên khi đoạt được giải thưởng, là những ....., là những.... Có rất nhiều cái những đã qua đi mà vẫn giữ nguyên trong tôi vả cảm giác lẫn hình ảnh, mặc dù cuộc sống hiện tại có rất nhiều toan tính và bận rộn, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy một hình ảnh thân tưởng như là thân quen thì mọi thứ lại tràn về, tươi mới như vừa mới xảy ra ngày hôm qua....lại thấy thân thương đến lạ lùng. Như thể ngày hôm qua ta vừa đi trên con đường đầy nắng và bụi từ nhà xuống chợ, như thể hôm qua ta vừa đi cùng các bạn lên thác 3 tầng, thác 7 tầng, như thể hôm qua ta vừa leo dốc lên nhà bạn ngồi nói chuyện, như thể hôm qua ta vừa đến trường cùng các bạn........ mới đó mà đã hơn 1 chục năm đi qua, kẻ đi người ở, có những người vẫn ở bên cạnh ta, nhưng cũng có những người đã đi làm ăn rất xa. Có kẻ đã lập gai đình , có người vẫn phòng đơn gối chiếc. Có người đã thành ông nọ bà kia, có người vẫn đnag trên đường đi tìm cho mình một lối đi. Đường đời trăm nẻo, có lúc ta nhớ , có lúc ta vô tình đánh rơi quên mất. Để khi nhìn thấy hình ảnh đó , ta lại thấy thương nhớ khôn nguôi. Cảm ơn anh đã đưa em đi chụp ảnh mặc dù hôm nay trời rất xấu. Thôi đành lỡ hẹn để hôm khác chụp bù ảnh đẹpi up lại sau vậy. Mời mọi ng thưởng thức hoa Ban xứ Tây Bắc thân thương xin lỗi mọi ng ttvnol hôm nay bị hỏng không up dc. sẽ cố gắng up sau vậy . hoặc mem nào có ảnh đẹp up cho mọi ng cùng xem với
K chỉ ở Lăng Bác, mà ngay cả trên ĐIỆN BIÊN Phủ, Hoa ban năm nay cũng ít bác ạ - Chúng tôi cũng có cuộc off chụp ĐIện Biên mua hoa Ban Trắng, những thu hoạch cũng k đc nhiều. share vài píc:
ảnh đẹp quá banh Haidt ạ . Ban thật may vì dc chụp ảnh hoa ban ở ĐIện Biên. Mình đang định ngày mai sẽ đi chụp nhưng thời tiết Hà Nội mấy hôm nay chán quá mà mình thì không phải dân chuyên nghiệp , chỉ chụp vì sở thích thôi nên chả dám hứa là sẽ show cho bạn loạt ảnh đẹp như của bạn rồi Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng. P/ S to box : coa ai mai rồi rãi thì off đi chụp ảnh hoa ban với mình cho vui nhé.
Nhớ năm ngoái xuống HN muộn, đi bằng ô tô, qua đoạn Sơn La mà mí km hoa ban nở trắng, thơm phức. Cái cảm giác đó chắc ko bh xuất hiện trong đời lần t2 mất.
Thực sự thì ở DBP năm nay cũng k nhiều hoa Ban đâu! 1 - thời tiết rét dài, nên hoa nở muộn, nở dải rác. 2- cũng bị hiện tượng phá rừng,,,, làm suy giảm nhiều