1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem film và muốn tìm cho mình 1 "ng yêu" như trong film :D

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi troiretnhi, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troiretnhi

    troiretnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xem film và muốn tìm cho mình 1 "ng yêu" như trong film :D

    Chủ đề có vẻ mơ mộng đến ngớ ngẩn quá phải nhỉ? Với tuổi của tôi có lẽ mọi thứ như thế nói là để bắt đầu thì dường như là hơi muộn mất nhưng tại sao ko nhỉ? Bởi tôi nghĩ mọi thứ đẹp như trong film ấy dù ít hay nhiều cũng đều đc tạo ra dựa trên sự thật ở cái c/s vẫn diễn ra hàng ngày này mà...

    Và khi bạn đã vào cái topic này thì chắc chắc trong bạn đã có 1 tẹo "rô man tíc" rùi đó trừ phi click nhầm

    Chả là mỗi lần xem bộ film nào đó, bắt gặp tình tiết "yêu đương" lãng mạn đúng theo kiểu chỉ có trong điện ảnh, tôi lại thấy nuối tiếc 1 chút "tại sao nhân vật chính ko phải là mình nhỉ?
    " hay đại loại gần gần như vậy <trong trường hợp nhân vật nữ xinh đấy nhé > và rồi bắt đầu ngồi mang ra so sánh giữa mình với thèng ku nhân vật chính may mắn ấy. Dù sao mình cũng ko kém hắn ta về mọi mặt là bao nhiêu mà sao ku cậu kiếm đc cô nàng như thiên thần vậy? Bất công quá nhỉ?

    Và rồi cứ như thể trải qua rất nhiều tập film tôi đoán tất yếu có nhiều ng hoàn cảnh như mình nên mò mẫm vào đây tâm sự, biết đâu lại có nhiều ng # có cùng quan điểm là tìm ra 1 con đg chung nhờ cái topic này, khi ng ta đã có chung 1 mối quan tâm thì ắt hẳn sẽ có nhiều điểm chung lắm

    Hôm nay xem trên HBO chán thật! Nhân vật nữ xinh thế mà yêu 1 tay viết truyện trinh thám trạc tuổi lại còn bị vợ bỏ. Hix cô ấy mà rơi vào gần gần địa phận nhà mình thì bảo viết tiểu thuyết hay truyện kjnh dị mình cũng chơi chứ đừng nói dăm ba cái loại trinh thám nửa vời. đau khổ quá!

    Bạn nữ nào có cùng quan điểm thì góp vui trong topic này nhé! :D
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Tại sao fải xem fim rồi thầm ước mình được như fim ... mà hông fải là khi nhìn lại những gì mình đã trải qua ... cười khành khạch rằng đến bố của thằng viết kịch bản hay bố của đạo diễn cũng hông thể ngẫm ra được tình tiết lãng mạn tuyệt vời như của mình ... hay thậm chí là ko thể có 1 bộ fim nào có cảnh đấy ... vì nó quá lãng mạn, quá lạ lùng, quá điên rồi, quá không tưởng :)) ...
    // sắp hè rồi, nóng fải biết, tháng mấy rồi mà còn kêu ca rét mướt
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em nên đi viết kịch bản, cho bạn kia "mơ" với
  4. troiretnhi

    troiretnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    film chỉ là ví dụ và tất nhiên là phải hơn thế...đúng như bạn nói vậy.
    Còn về cái nick name này dễ hiểu vì tạo vào mấy hôm trời rét ^^
    Genetic là có thêm 1 điểm chung nữa đấy hĩ
    trong cái group feeds ở blog của bạn thấy có cái câu hỏi thế này: Thi sát hach otô B2 được thi lại mấy lần thế , và đề pa lên dốc thì thao tác nào là chuẩn nhất ạ ??
    câu hỏi của bạn à? hay nó là link từ các web vào blog như kiểu báo vậy?
    ps: Chưa từng thấy ai họ "Luc" cả
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    vàg 1 : lấy rss của f69 cho vào là có feed như thế
    vàg 2 : Lục Thái My là mi dài xah mướt
    chứ ko lẽ mìh họ Hảo tên Song Nhi thật
  6. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    buồn quá , sao trên phim mấy em xinh quá , bao h mới đến lượt mình
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Phim chỉ phản ánh 1 phần rất nhỏ của cuộc sống, chiếu lên dưới lăng kính của ông đạo diễn, cũng lại là 1 trong vô số cách nhìn đời. Từ đó cho thấy phim không thể phong phú như đời được. Mong là chủ topic bớt mơ mộng một chút
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hả, yêu em nầy :
    http://www.jessicabiel-pics.com/albums/jessica-***y/jessicabiel-***y3.jpg
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Bác Tùng cẩn thận xương chậu nhé
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hơ,bác này được cái cũng mơ mộng giống e phết đấy
    Cũng từng có 1 thời e như thế,em có 1 entry dành riêng cho chuyện này nhá"Yêu trong 1 ngày"
    Dạo này em đang phát ốm với cái đồ án nên thôi đành bỏ ít time,tự thưởng cho mình ít phút viển vông để thấy đời có đẹp thêm chút nào không.
    Tình hình là sau tối hum qua,sau khi buôn bán tí hoa quả với thằng e họ,chợt chạnh lòng nghĩ lại mình 23 tuổi đầu mà vẫn chưa yêu.Thôi thì makeno,phải cái duyên cái số thì nó khắc vồ lấy mình nhưng nếu mà có người yêu thì sẽ sao nhỉ
    Nếu mình có người yêu:
    Mỗi sáng sớm ,chúng ta sẽ cùng nhau dung dăng dung dẻ đi tập ở thể dục ở công viên,2 đứa mỗi bên 1 tai headfone và cùng nghe bản nhạc yêu thích của 2 đứa,chẳng hạn như umberrella of riahana
    chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng,cùng nhau ngồi trong 1 quán cafe ,anh với em sẽ cùng ngắm bầu trời xanh thăm thẳm cùng những bụi mây trắng lững lờ,2 đứa tay tựa cằm,tay trong tay,thật tuyệt biết bao.
    Em o phải là 1 người thích ăn kem nhưng ăn với anh thì lại khác,mình sẽ cùng nhau ăn kem,cùng nắm tay đi dạo trên những con đường rợp bóng cây,cùng mua cho nhau vài món quà nhỏ,chúng ta sẽ như chi_un và yuong_che trong fullhouse anh nhé^^
    Trời mưa thì sao nhỉ,em rất thích quảng cáo trong mưa của Doubemint,em lại càng thích cảnh mưa trong classic,em muốn được 1 lần như thế,đi dười mưa 1 mình có thể buồn nhưng đi với anh thì thật là hạnh phúc.Lúc đấy chúng ta sẽ cùng nghe ost của classic,hãy hâm trong 1 ngày và ta cùng chạy dưới mưa,cùng lắng nghe giai điệu của mưa và giai điệu ngân trong tim chúng mình(đoạn này đọc lại cũng thấy sến wa'')
    Hôm qua e đã thắt tim lại khi xem cảnh chon_ su vòng tay ôm mion _hee từ đằng sau trong What''s up fox .Anh biết không,với e,cái ôm tuyệt nhất và tình cảm nhất là khi được ôm từ đằng sau.Chúng ta có thể như thế chứ,sau 1 ngày hẹn hò,khi chia tay và 2 người đi được vài bước,nếu anh o quay lại thì e sẽ quay lại để ôm anh!
    tóm lại sau 1 hồi mơ mộng,e thấy rằng mãi mãi e o có câu hỏi::"Ê in ơ ti ê sơ im ni kka?"[

Chia sẻ trang này