1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu thôi

Chủ đề trong 'Public' bởi casauhoanca, 03/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nhớ lém ý

    Nắng vàng len nhẹ qua song cửa chiều nay
    Bên thềm em dệt nên tấm áo tơ tình
    Bao mùa thu về em ngong ngóng chờ anh
    Trời thu thêu nắng
    Guồng tơ thêu tấm tình mơ
    Em đi nhặt nắng vàng dệt tơ
    Anh gieo vần theo tiếng lá vàng rơi
    Tình mơ em dấu sau vần thơ anh viết
    Bồng bềnh trong nắng em ươm mơ, anh dệt thơ
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em luôn muốn nói với anh rằng, tình yêu của anh dành cho em giống như ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.
  3. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhớ và rồi em sẽ ... quên
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chán nản và mệt mỏi vô cùng, chuyện nàh cửa rùm beng, chuyện bạn bè cũng bung bét, không biết làm sao, tomlái chỉ một chữ CHÁN
  5. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    .....Mất can đảm là mất tất cả.
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng Mít, khốn khổ vì Mít....
  7. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em có thể giữ sức khoẻ vì anh đc ko? anh đau lòng lắm mỗi khi thấy em thế này. (st)
  8. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    một ngày lỡ nhịp ... lỡ bình yên .....
  9. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mít ít thôi em ạH, đầy bụng chết...
  10. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đi đường nào bây giờ???Khó quá đi mất thôi.==> Say it your way.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này