1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... .... .... ?đong đưa? ... .... ...

Chủ đề trong 'Public' bởi sacmau, 03/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, nói gỡ nhỡ tóc có rụng thì giữ lại nhớ, đừng vất đi nhớ
    (Mấy bà tóc rối cứ gọi là thích lắm ý, híc híc..:D )
  2. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bt ko ốm có thấy anh vào đây đâu
    từ xưa tới nai chưa coá anh giai nào làm iêm ốm kỉu í đc hết á, anh cứ yên tâm nhé!
    Chỉ là đau cổ, nhức đầu thui

  3. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ sắc màu: Hai người cùng tô màu sắc
    Tô màu tình yêu dễ thương
    Vì một màu của riêng chúng ta
    Cho tình ta sẽ không mờ phai
    Em thấy cách này có được không ?

  4. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ votudi: Rất sẵn lòng nhưng anh ở Hà Nội cô bé àh.
    Thôi để anh diễn tả cho em nghe đỡ ghiền nhé: tành tành tành
  5. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào em ra thăm anh, anh có cho em thực tế ko?
    Mà SacMau ốm lâu nhỉ, ko về đây để nơi này vắng vẻ thế!

  6. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thử tưởng tượng xem, nếu thế giới này toàn 1 màu xám xịt thì sao nhỉ.
    Hãy nhìn xem, ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh trên mái tóc em, bầu trời xanh, hoa tươi muôn màu khoe sắc, v...v... Thế giới đẹp biết bao khi tràn ngập những sắc màu sống động
    Thế mà sắc màu bị ốm mấy hum nay rùi, hình như ngoài kia, bầu trời đang xám xịt, bông hoa đang nhạt nhoà màu sắc, mặt trời ko còn lung linh toả sáng.
    Sắc màu! Anh chúc em mau khỏi ốm để còn đem lại "sắc màu" cho thế giới và cho "ai đó" đang mong chờ em...
  7. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @votudi: Ok liền, lúc nào em ra anh cho em mượn xe miễn fí đi chơi khắp thành Thăng Long luôn (đi khắp thành Rome thì anh chưa đủ tiền ).
  8. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    em vẫn còn đang ốm lắm ko nói đc, đau cổ nhức đầu ...
    Nhớ hội này & nhiều thắc mắc ko biết có ai chờ em ko, em trốn nhà onl. 1 chút Đọc bài anh còn hiệu quả hơn thuốc Cám ơn anh nhé!
    Hẹn anh ngày nào đó, bây giờ em đi nghỉ để giữ gìn sức khoẻ anh nhé!
    bị ốm nên lời nói ko được rõ ràng, bỏ qua cho SM nhé!

  9. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Chả ai đong đưa mình !
    Đến chán !​
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em quá xấu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này