1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi anh!
    Hôm qua em ăn cơm bằng thìa, cầm lóng ngóng cứ như đứa trẻ con đang tập xúc cơm ấy He he, ko fải rửa bát, ko fải giặt quần áo, ko fải nấu cơm, coi như là đc bù đắp
    Bây giờ thì ổn rồi Hic, nhưng em bị lỡ mất buổi đi chơi tối qua Mong đến tối đến thế, mà...
    -------------------------------
    Chà... Dạo này em thấy em giả vờ rất là giỏi nhé... Những lúc em vui thì ai cũng biết em vui, những lúc em buồn thì chẳng ai biết em đang buồn cả... Em đã cố gắng chôn chặt tất cả những cảm xúc ko đc fép của mình xuống tận cùng rồi, mà sao thỉnh thoảng nó lại trỗi dậy và làm khổ em thế này nhỉ?! Em đang nghĩ, nếu bây giờ, ra ngoài đường, bất ngờ cụng đầu vào cột điện và quên luôn cái két sắt chứa 2 từ "nhớ - yêu" to đùng ấy thì tốt biết mấy
    Em thấy mình đã rất mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ lắm rồi ấy... Nhưng vẫn chưa đủ thì fải... Tại anh đấy! Ko xuất hiện sơm sớm đi, để em cứ chòng chành giữa 2 chiều quên quên nhớ nhớ 1 ng` khác anh thế này chứ!
    Ng` ta bảo đen bạc đỏ tình, lúc tình yêu xuống dốc là lúc tình bạn thăng hoa, thế mà 1/2 nhóm em cũng ngay lúc này mà đá em & 2 đứa còn lại một phát đau thế chứ Thật ko thể hiểu nổi, và ko thể tin nổi những j đang xảy ra nữa! Đến điên lên mất thôi Lại một lần em nhìn rõ sự tan vỡ, nhưng ko làm thế nào đc... Bất lực
    Bây giờ thì em sợ đặt hết tình cảm của mình vào một ai đó rồi... Thật đấy! Lòng dũng cảm của em đang bị lung lay nghiêm trọng... Thấy ngán lắm, những j gọi là "mãi mãi"... Yêu với iếc, bạn với bè
    "Cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui..." Nếu cảm xúc đc biểu diễn trên đồ thị, thì em chỉ mong nó đồng biến với mọi ẩn x...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Em khỏi rồi, chiều nay lại tí tởn đi làm tiếp Em đang nghĩ là chả biết có việc j ko phải dùng đến tay fải ko nhỉ
    Mà em chưa hiểu ý anh AQ này lắm... Tên topic thì từ trước đến giờ vẫn thế mà (Dù em đang muốn đổi lắm đấy )
    May, Miki, Lazy Moon, Honey&Clover, Tg Vân là tất cả những nick em đang có, anh little Goat ạ Ah, đó là nếu ko kể thêm những nick bị bạn bè tự động đặt cho như "h... m..."
    Được honeyNclover sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 23/05/2008
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    buồn cho hết rồi forget all m ah
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thì vẫn là hàm đồng biến mà em.
    Vấn đề do x là ẩn nên lúc nó chạy tít lên trên, khi thì chui tọt xuống dưới, có thời điểm thì nó lại lãng đãng tận đâu đấy chứ .
    Còn về tên topic, trước h anh cứ nghĩ nó là "Cho đến khi gặp được anh..." cơ . Nghĩ vậy nên thấy cụm đó nghe quen và xuôi hơn. Nhưng "Cho đến khi được gặp anh..." lại thể hiện 1 niềm khát khao kỳ lạ
    Cứ mơ ước em ạ, thực tại đầy khó khăn thì phải mơ ước đúng không. Ước mơ cũng khiến con người ta hướng mình theo nó mà
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái mới hay hơn :D
    thắc mắc gì mà tui sao ko biết vậy ???? tui ko hoc CVA bao giờ đâu....
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh..................................................!!!
    Mỏi thật... Em vừa mới từ nhà máy về... Hôm nay em trốn xuống kho chứ ko ở xưởng nữa vì tay ko dính nước đc... Buồn cười, kho có khác, chẳng biết trời sáng tối thế nào nữa. Con bạn em kể hôm qua nó mơ toàn thấy... ngô, còn em hôm nay chắc lại mơ thấy tiếng dán băng dính xoèn xoẹt mất thôi Chưa j đã lặn ngụp trong "ám ảnh nghề nghiệp" với "tai nạn nghề nghiệp" thế này đây
    Tự vỗ vai mình rằng, tại sao phải hỏi tại sao, điều đó đâu cần thiết nữa... Chỉ có điều em vẫn chưa thể chấp nhận đc ngay thôi... Ak, ngày nào cũng thế này thì chả có thời gian mà nghĩ với ngợi! Ok đi
    Hic, mà anh ơi, em ko chịu đâu Vừa mới vào tuổi mới có vài ngày mà sao ko hôm nào em ko có 1 điều xui cả Hôm kia thì mất ngủ cả đêm và trở thành "con hà mã tội nghiệp đứng ở cửa", hôm qua thì bị đứt tay toe toét, hôm nay thì... đánh rơi mất $ Hu hu hu, mà có ít đâu, cả nửa tháng tiền tiêu vặt ấy
    POOR ME!!!
    Coi như tháng sau ''treo mõm'' dzồi... Đúng là đã đói còn dzách
    Hy vọng là số mình "ăn về hậu vận", chứ chưa j tuổi mới đã thế này thì
  7. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ô... ra vậy Em lại tưởng anh bảo tên topic đổi thành "Gặp đc anh" mới chết dở Nghe anh nói em mới để ý, chứ lúc nào em cũng nghĩ là "đc gặp anh" cả Ờ nhỉ, nó mang tính chủ quan cá nhân ra phết
    Hic, giờ em chả mơ ước j nữa đâu... Khi mà ng` cũ còn chưa ra khỏi tâm trí em thì chắc em sẽ chẳng để cho một ng` mới nào đó bước vào "Anh" giống như một thói quen, một ng` ảo để chia sẻ với mình mọi chuyện hàng ngày để mình thêm niềm vui và bớt nỗi buồn vậy
    Nhưng... biết đâu đấy...
  8. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    PROMISES DON''T COME EASY

    I should have known all along, there was something wrong
    I just never read between the lines
    Then I woke up one day and found you on your way
    Leaving nothing but my heart behind
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    But tell me if there''s a way to bring you back home to stay
    Well I''d promises anything to you
    I''ve been walkin'' around with my head hanging down
    Wondrin'' what I''m gonna do
    ''Cause when you walked out that door, I knew I needed you more
    Than to take a chance on losing you

    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    You know I''ve made up my mind to make it work this time
    That''s the promise that I give to you

    You never thought I loved you
    I guess you never thought I cared
    I was just too proud to say it out loud
    Now I know, to let my feelings go (so tell me)

    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    You know I''ve made up my mind to make it work this time
    That''s the promise I can give to you
    What can I do to make it up to you
    ---------------------------------------
    Lâu rồi em mới nghe lại bài hát này... Sao bài này chỉ đc cái nói... đúng nhỉ
    "You never thought I loved you
    I guess you never thought I cared
    I was just too proud to say it out loud
    Now I know, to let my feelings go (so tell me)"

    "''Cause when you walked out that door, I knew I needed you more
    Than to take a chance on losing you"

    Quá muộn rồi...
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    úi đen thế cơ à hic hic
    cái vận đen cũng đuổi bám anh ghê quá, mong tháng này được tai qu a nạn khỏi
    à đứng máy thì cẩn thận nhá, thằng bạn anh cũng đứng trực máy lớ ngớ thế nào " bàn tay năm ngón nay chỉ còn 3"
  10. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày lên mạng than vãn thế này thì bao giờ mới gặp được anh

Chia sẻ trang này