1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhtrinhvecaichet

    hanhtrinhvecaichet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    I come for saying goodbye to you, bye bye my lover ,a lovely stature in my eyes but I have never seen you again .maybe I should not come when the sunset , but because of the break an heart took me to your heart .shouting to you that I love you by my soul .my god! Oh oh oh my god ,you are indifference when give me my living without her.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thoughtful....
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    BEAUTIFUL SUNDAY
    Daniel Boone
    Sunday morning, up with the lark
    I think I''ll take a walk in the park
    Hey hey hey, it''s a beautiful day!
    I''ve got someonme waiting for me
    And when I see her I know that she''ll say
    Hey hey hey, what a beautiful day!
    CHORUS
    Hi hi hi, beautiful Sunday
    This is my my my beautiful day
    When you said said said said that you loved me
    Oh my my my it''s a beautiful day!
    Birds are singing, you by my side
    Lets take a car and go for a ride
    Hey hey hey, it''s a beautiful day
    We''ll drive on and follow the sun
    Making Sunday go on and on
    Hey hey hey it''s a beautiful day!
    Download: http://s51.yousen***.com/d.aspx?id=26HKSHVZ6084K34Q68LCNAUZ5R​
    Beautiful Sunday - a pleasant twist in my every Sunday routine! Ready for 2-hour presentation tomorrow :) Gonna say goodbye to the busy days waking up early & trading sleep for anything to complete these two projects!
    The last big jump. Good luck to you, my little girl! ^ - ^
    Sunday - lots of sunshine...

  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    I bought DVDs of Beethoven ''s complete symphonies conducted Berlin orchestra by Claudio Abbado. I expected very amazing sound of dolby technology as they advertised. Yet I thought they were not worth...huhuhu....
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Miss you so much!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    I can''t leave here ''cos I wanna meet you baby!
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay tui mới đi chơi bên Malaysia dzìa, vô xạo chút. Đi oải mà vui. Nếu lần sau bà con muốn đi chơi, hãy qua Malaysia chơi (hổng phải quảng cáo đâu nhe).
    Ở bên Singapore, tui đón tàu đi KL (thủ đô của Malay) lúc 1g30 trưa thứ 5, trốn làm nữa ngày sau khi bị xếp đạo đức giả lên mặt, muốn đục ổng hết sức mà thui ngậm ngùi đi chơi luôn. Mua vé tàu, lên ngồi mới biết mình phải ngồi ngược, quay đầu về phía đuôi tàu. Má ơi, qua tới bên KL chắc đi ngược luôn quá (ngồi tàu 7 tiếng mà). Nhờ trời, hổng sao,vẫn đi đứng được khi tới nơi. Tiếp theo là đi kiếm khách sạn tống khứ đống đồ rùi đi chơi. Công nhận là KL cũng hiện đại quá trời, nhà cao tầng cả đống thấy ngộp, xe hơi chạy ào ào, lâu lâu mới thấy 1 chiếc xe gắn máy. Cũng bus và tàu điện tùm lum y chang bên Singapore. Khoái nhất là taxi thì bao la, chạy ngời trời, muốn đón thì ra đứng đường...một chút ngoắc vô là xong (đi taxi mà cũng trả giá, ngộ thiệt à, hi`...cứ như bên VN).
    Cũng hên là chỗ khách sạn tui mới mướn cũng gần trung tâm (thêm cái là em tiếp tân dễ thương quá mạng, da trắng như tuyết nhìn là muốn dê liền.) Đi bộ 1 chút thì tới phố ăn đêm của dân Tàu. Cả 1 con đường dài thăm thẳm với quán ăn là quán ăn (nhớ mấy cái khu ăn đêm ở SG). Thiên hạ đi ăn đông nghịt, nói tiếng Cantonese xí xô xí xào như phim HK ( mà mấy em cũng đẹp như HK). Đồ ăn ngon mà rẽ, ăn xong muốn đi hông nổi luôn. Mà thui, cũng ráng lết đi coi dân tình ra làm sao. KL sao mà giống SG quá hổng biết, nhất là cái vụ cafe, cũng có quán cóc lụp xụp, bà con ngồi cafe xạo sự đông như đi chùa, chả khác gì SG. Đi bộ thấy mỏi cẳng quá, thui ráng mướn taxi chở đi cho khoẻ, nhờ vậy mà biết ở KL có 1 tiệm cafe VN (tên là Tiệm cà phê Việt Nam viết bằng tiếng Việt hẳn hoi) giữa lòng KL, ngộ thiệt. Tính là bữa sau quay lại mà ... (3-4 bận tính cũng hổng đi được, tiếc gì đâu). Xe chạy 1 hồi xui khiến gì hổng biết đưa tụi tui lọt bà nó vô vũ trường. Vũ trường thì bà con biết rồi, còn làm gì hơn được ngoài bia bọt, dê gái và nhảy múa. Già rùi mà con xung, tui nhảy múa luôn tới 3giờ sáng (vì mấy em gái nhảy chung dễ xương quá). Vẫn còn ham nữa mà phải cắn răng dìa sớm (để còn sức mai chơi tiếp mừ), trong khi mấy thằng bạn vẫn lết lại hẹn hò với mấy em gái local để cuối cùng bị leo cây (khi em nói đi toilet rùi em bỏ trốn).
    Bữa sau thì sáng sớm ráng tranh thủ ra coi Tháp đôi (cao hơn 450 thước, quá mạng) rùi đi Water park. Vô đó water park đúng là choáng ngợp thiệt, vì nó đẹp quá xá, hổng có chỗ nào chê cứ như là trong tranh; có hồ thơ mộng, có núi non hoành tráng, có khách sạn hiện đại,shoping phong phú (có 1 điểm rất hay là rất nhiều SV trường vẽ ngồi vẽ tranh cho khách du lịch, hay thiệt). Mấy ông Malay xây được 1 khu resort thiệt là hay quá. Sau khi chơi trượt tới trươt lui thì đổ mưa, chơi được mấy bận nữa thì mưa to quá nên bị dẹp....Vậy là đành đi dạo vòng vòng giữa trời mưa. Trời mưa lạnh cóng, tui mua cây cà rèm ngồi liếm, trời ơi thiệt tình hiếm khi nào được ăn 1 cây cà rem ngon như vậy (phải nói nhỏ lớn tui ít ăn cà rem), xong rùi ăn 1 li bắp. Họ làm cũng ngộ thiệt, bắp tuốt lấy hột rùi bỏ vô nào, xong ngào với muối xong cho vô li. Bắp nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ngọt ngay và mằn mặn, ăn lúc trời mưa lạnh thiệt là đã gì đâu.
    (thui, tui mắc đi ăn cơm rùi, khi khác kể tiếp nhe)
  8. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Taolao à, nghe ông kể thấy ham ghê vậy...mai mốt tui cũng kiếm tiền đi tham quan cho biết...đi luôn 1 tour Sin và Malay...nhưng tui khoái HK hơn...nhìn từ máy bay xuống..thấy toàn là đèn không...
    hôm nay easter...mà quên mất tiêu,,chạy ra siêu thị mua đồ ăn...mới phát hiện nó đóng cửa...buồn ghê...về ăn đồ cũ tiếp...
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hi`...đừng có đi ngang Sing làm gì cho tốn tiền bà gà ơi. Nhà bên Sing toàn hộp vuông, cảnh quan thiên nhiên thì í ẹ---> trừ khi muốn shoping. HK với Đài loan nghe nói rất đẹp (con gái), chắc là lâu lâu cũng ráng qua đó chơi. Sắp tới tui hi vọng qua Thái (coi *** show ) với qua Campuchia vô chùa coi chơi (ăng cô gì đó) , nghe nói bên đó vui lắm.
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục ''nhật kí'' :
    Sau khi ở water park ra thì tụi tui đón xe đò đi lên cao nguyên Genting. Cao nguyên đối núi chập chùng, và trên 1 cái đỉnh núi người ta cho xây cả 1 khu ăn chơi: sòng bài, vũ trường, theme park...Đó là thành phố ăn chơi mini, hầu như thứ gì cũng có. Sau khi ngủ gà ngủ gật trên xe đò qua chập chùng đồi núi, giật mình thức dậy thì tới chỗ trạm mà từ đó tui phải đi skytrain đi lên đỉnh núi. Trời đất quỉ thần ơi, ngồi trong cái hộp sắt đi lên đỉnh mà run cầm cập. Cha nội nào design gì mà hổng thấy double safety gì hết ráo, lỡ đứt dây 1 cái thì chắc tui rớt cái vèo, xuyên qua mấy cái cây máu thịt bầy nhầy luôn quá. Ngồi run rẩy suốt mười mấy phút mới tới đỉnh thiệt hú hồn hú vía. Nhưng mà ''sau cơn mưa trời lại bão '' (lúc đó có mưa thiệt, trên núi lạnh càng lạnh...teo hết trơn), khách sạn hết phòng vì cuối tuần thiên hạ đi ăn chơi quá mạng. Vậy là phải ngủ bụi ngủ bờ, cũng may là tìm được chỗ gửi đồ nên hổng đến nỗi bi kịch lắm.
    Đầu tiên là kiếm 1 quán cafe nhìn từ đỉnh núi xuống KL (cách đó 60 km), trời lạnh uống cafe thiệt đã (ngu cái là cafe tây gặp tui là ma cafe uống như uống nước lã). Xong nhào vô casino coi thiện hạ cờ bạc, đúng là đốt tiền nước giấy thiệt (1000 đồng ra đi chưa tới trong tích tắc nữa). Chán casino lại nhào vô vũ trường, bida...rùi về ngủ trong thất vọng tràn trề (vì gái genting quá xấu). Sáng ra dạo vòng vòng rui nhào vô theme park, đúng là chết đi sống lại. Bắt đầu tụi tui chơi đạp vịt, bumper boat (toàn chơi với nhi đồng). Màn thót tìm đầu tiên là khi leo lên chơi cái mery go around around chóng mặt thấy ông bà ông vãi. Đã vật nó còn quay cao,quay vèo vèo làm tui run lẩy bẩy ngồi ôm sợi dậy xích (dòm qua thấy tụi nhỏ ngồi hiên ngang mắc cỡ gần chết). Lúc nó dừng lại, tui đầu óc quay cuồng mà cũng ráng chơi thêm trò roller coaster. Cha nội nào design ác quá dốc kinh dị, từ trên cao rợt xuống cái vèo muốn đứng tim. La hoảng rùi cứng hỏng khép lại hổng được luôn. Tính trong bụng là sẽ la làng chơi cho nó hào hứng ai dè sợ quá mạng chỉ la nổi 1 tiếng.
    Trò bạt mạng tiếp theo là rơi tự do từ độ cao 50-60 thước gì đó. Nó có cái piston khí đưa mình lên rùi bỏ rơi tự do. Lúc lên tới đỉnh, tui nhắm mắt lại luôn, ghê dễ sợ, lỡ mà té chắc là nát bét như tương. Tai hoạ là lúc tui nhóm lên để lấy thế thì nó rớt cái vèo. Kinh khủng khiếp, người tui thiệt sự là rơi tự do, hổng có đụng vô đâu hết. Huhu...kiểu này mà rớt xuống chắc nó dằn 1 cái, xương tui gãy nghe rớp rớp, liệt hết tứ chi ngồi lặc lè lặc lọi luôn quá. Vậy mà trời hổng hại kẻ gian, tui rớt xuống bình an, trừ hừ vía mấy mất tiêu. Tui còn chơi thêm mấy trò nữa mà mèn ui phải nói là chơi cái nào tỡn cái đó... huhu...chắc 1 lần là mãi mãi quá.

Chia sẻ trang này