1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king67

    king67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    KA làm thơ hay quá, mà hình bóng nào dzị ? King có diểm phúc biết được hình bóng này chưa ? Ahhhh, KA ơi lấy vợ mau mau để King làm phụ rễ đi . Muốn được làm phụ rễ wá à .
  2. nham_nhi2712

    nham_nhi2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao King ko làm chú rể mà lại đòi làm phụ rể cho KA? Tự mình đóng vai chính đi cho khỏi nôn nóng nữa. he he
  3. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    @ kyanh : are you sleepless huh? bài thơ thẩn này vơ vẩn vẩn vơ nhỉ... giờ mới biết em cưng mình có hẳn 1 tập thơ "Giờ thiêng em tập làm thơ" ... đổi lại giờ linh đi em ơi.. dân gì toàn thức tới 1-2 giờ sáng ... khìn khìn ngẫu hứng làm thơ...hehe
  4. tuyetoanhlity

    tuyetoanhlity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    LIFE IS LONG OR SHORT???
    Sài Gòn chiều thứ 7, đi cùng lũ bạn đến chùa viếng người bạn trong nhóm mất cách đây vài tháng. Tay cầm nén nhanh nghi ngút khói, ánh mắt nhìn nhau sao buồn lạ...chợt thấy lòng se lại một niềm đau.
    Bạn vốn dĩ là chàng trai cao to với những ưu điểm để biết bao người con gái thầm mến nhưng giờ đây chỉ còn lại nắm tro tàn trong cái lô cốt lạnh tanh. Nhà bạn cách nhà những người bạn trong nhóm có bao xa mà tại sao khi bạn đang đối đầu với cơn bạo bệnh cho đến khi bạn từ giã cuộc sống vẫn không hề có người bạn nào ở bên???? Để bây giờ tụi này ngồi đây với thật nhiều câu hỏi và nhiều băn khoăn...nuối tiếc ư - còn gì nữa để khóc - mà có khóc được nữa đâu.Cuộc sống đã dạy cho tụi mình bài học cứng rắn để mà đi mà có khi nó đã làm chai lì con người khi phải va chạm, tổn thương nhiều..
    23 năm trên cõi đời phải chăng là đủ khi bạn vừa tốt nghiệp Đại học? 23 năm qua đã đủ để bạn thực hiện được những giấc mơ? Hay phải chăng với thời gian đó bạn đã kịp trả công ơn cha mẹ...Hay là...bạn cảm thấy rằng sống như vậy là đủ rồi? Vậy thì câu hát "...60 năm cuộc đời" là sai ư?
    Vậy cuộc đời dài hay ngắn? ..
    Sài Gòn chiều thứ 7, lần đầu tiên ly cà phê đắng như chưa từng được đắng..
    EM ƠI CÓ BAO NHIÊU? 60 NĂM CUỘC ĐỜI...r38)]
    Được tuyetoanhlity sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 05/11/2006
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ô nhìn body của em cũng hấp dẫn lắm đó, nhưng mà em nói gì thì anh hông hỉu cho lắm lol
  6. meaningless

    meaningless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 ngày cuối tuần trôi qua, nhanh thật đấy....chẵng làm được gì cả. huhuhuhu, cái này thì mình được về VN sớm wúa
  7. king67

    king67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Post thêm cái cho nó đũ 400 . Đang ngồi duới gốc cây ngắm trời ngắm đất ngắm thiên hạ đi qua lại , thấy mình sao là một vật thể bé tí xíu trong vũ trụ bao la này . Bây giờ tự dưng mình biến mất tiêu chắc cũng chẳng ai biết .
    Blah blah blah .... bùm xèo cái bụng đói wá kiếm cái ăn đã ....
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thư viện xung quanh mọi người gõ lộp bộp làm bài tập, làm assignment, do research....còn mình ngồi nghe nhạc....thiệt tình vô dụng ghê luôn :(
  9. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    thay vì ngồi đó chống cằm than thở thì bắt tay làm giống như người ta đi..than chi cho mỏi cái miệng mệt cái tay zậy
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    cái này làm được làm hết rùi em ơi, nghĩ breaktime mà, làm nhiều quá điên đầu sao em

Chia sẻ trang này