1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tự nhiên thấy nhớ con bạn mình thế .Gọi điện cho nó.Nói " tao nhớ mày lắm" 1 câu ấy thôimà nó nhảy dựng lên ngạc nhiên.Khì sao thế nhở? Lại còn nói lần đầu nghe mày nói "nhớ" với tao. Mình lạnh thế sao? có phải đúng lần đầu tiên nói nhớ nó? " Thôi được rồi nếu mày nhớ thì tuần sau tao về ok?" Nó về là được rồi sao bây giờ mình thấy cô độc quá
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên em mới cảm nhạn dc cái vui vẻ của buổi tối ngày thứ 7 ............trước kia ngày thư 7 với em chỉ là 1 ngày vô nghĩa và nhàm chán ....giờ chắc đó sẽ chỉ là buổi tối duy nhất ...chẳng hiểu tại sao em lại viết..... chị à ,nhớ chị nhiều lắm.....................
  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    UH
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Hôm nay là thứ 7 nài,chẳng có gì khác lại so với ngày hôm qua,hôm kia.Chỉ khác ở chỗ hôm nay ít người đểt hơn hôm qua,khác ở chỗ là nó nhận được mail của 2 con người,2 con người từng rất thân và rất quý,khác ở chỗ hôm nay ko buồn như hôm qua,khác ở chỗ nó bị cho leo cây 2 lần,khác ở chỗ tự nhiên máy có vấn đề,khác ở chỗ ko đi chơi đâu cả,khác ở chỗ nó chẳng cần ai trong lúc này,khác ở chỗ nó chẳng thích nói năng gì,khác ở chỗ chưa bao giờ khác nhiều đến thế.......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7
    Lại thứ 7
    Tôi chẳng biết là vui hay buồn khi thứ 7 về nữa. Vui vì mai lại là ngày nghỉ, đêm lại thức xem Serie A cùng hò hét, sáng hôm sau dậy muộn chẳng có ai la cả. Vui vì ngày hôm sau tôi rảnh, lại lang thang cùng mọi người. Nhưng tôi buồn, vì đã lâu tối thứ 7 không có em...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 !lâu lắm rồi mới ở nhà buổi tối... Cầm 1 đống truyện tranh lên nhà đọc.. đọc chán thì viết thư.... viết thư chán rồi quay ra nghĩ vớ vẩn.... Đúng là điên... Dạo này 3 chị em mình lên chiếm phòng chú, bắt chú xuống phòng cô.. ôi nhiệm vụ cao cả thế mà chú dám mắng là "Chúng mày chỉ thích ở trên ấy để về muộn cho dễ.. "oan uổng quá có mấy lần về trễ 2 chịem mới leo nhờ từ ban công nhà hàng xóm sang nhà mình rồi gọi chúmở cửa thui mà hix hix
    Thứ 7! chị nhớ em đấy.. dạonày em làm gì vậy sao chị chẳng gặp
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hì hì Hôm qua là thứ 7 à ? Không biết còn ai nhớ đến mình không? ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    thứ 7
    ngày bé thứ 7 thật vui sướng,được đến trường sớm để đọc truyện 7 viên ngọc rồng ra hôm thứ 6,được về sớm để cùng mấy thằng bạn đi đá bóng ,đi đổ dế xem chúng đá nhau,tối được bố thả lỏng đi chơi điện tử mỏi tay.
    ngày học ở trung cấp,thứ 7 là ngày mình thường ở lại chỗ trọ thằng bạn ,cùng mấy đứa đi câu cá ,ở qua đêm với nhau để chủ nhật đi đá bóng.
    giờ đây thứ 7.........có những thứ 7 mình sẽ chẳng bao giờ quên được,ngày gặp em,ngày hiểu được tình yêu của em với mình.........và đơn giản là khi ở bên em thì với mình lúc nào cũng là thứ 7 cả

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Hôm qua,8-3 rơi đúng thứ 7....Người ta ra đường dường như đông hơn.....Lên mạng gặp ngay bao nhiêu người,rủ đi chơi....Lẽ ra định lên chat đến giờ về thì về,nhưng lại quyết định đi....Cũng vui......Lâu rồi mới cười nhiều như thế....Nhưng có lẽ những ngày sau sẽ thay đổi......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mọi người cũng nhớ đến anh hít.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này