1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi quá!!!

Chủ đề trong 'Public' bởi songlinh79, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá!!!

    Trong công việc, mình tự hào là người chịu được áp lực, áp lực càng cao mình càng máu điên. Trong công việc mình luôn nhiệt tình với sếp, ko chút vụ lợi .
    Đã có lần sếp nói với mình, anh với chú cùng trên 1 con thuyền.
    Hôm nay mình bỗng chợt nhận ra mình bị người ta lợi dụng .
    Phải chăng sếp nghĩ rằng việc gì mình cũng hoàn thành thì có nghĩa mình ko mệt mỏi. Tại sao sếp lúc nào cũng muốn mình làm việc??? Ông có gia đình của ông, tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi cũng có trăm thứ fải lo cho gia đình chứ. Ok lương cao, nhưng lương cao mà ngay` tôi làm 12 tiếng, ngày lễ, Tết luôn là người nghỉ muộn nhất cty, thứ bảy CN cũng gọi đi làm. Oài, tôi mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi với cái cách quản lý công việc của ông, tôi mệt mỏi với môi trường làm việc không chuyên nghiệp. Tôi mệt mỏi với những yêu cầu và đồi hỏi mà không bao giờ cần biết những đòi hỏi đó trái ngược nhau.

    Thật ra, mình có fải là kẻ chịu áp lực jỏi không???

    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp bến bờ
  2. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì câu "cùng trên 1 chiếc thuyền" của ông mà tôi gắn bó, tôi bỏ qua bao cơ hội.
    Tình nghĩa kiểu quân tử Tàu như mình thật là ngốc!!!
    Ok sếp ơi, em đành fải rời bỏ "chiếc Thuyền" của anh thôi, có thể em sẽ được đi trên 1 con Tàu lớn, có thể em fải đi trên 1 cái bè mỏng mảnh, nhưng em được hét lên 1 câu, 1 câu thôi:

    Free!!!
  3. marathon

    marathon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn tìm được 1 con tầu to hơn,
  4. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã ở trong tình trạng tương tự. Bây giờ thì đã sang 1 con tàu khác. Cũng chưa biết tương lại có khá hơn ko, nhưng vẫn tin vào quyết định của mình là đúng.
    Chúc bạn sớm tìm đc con tàu của mình !
  5. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã động viên mình, quả thật mình thấy quá mệt mỏi rùi, mình đâu fải là cục Pin Energiner mà có thể liên tục, liên tục được, mình sắp hết pin rồi
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đang giống tình trạng bác này
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cũng ở tình trạng bác này, liên tục, liên tục,liên tục...
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Giống nhưng có điểm khác là lương có 2,5tr.Chưa tìm được chỗ khác
  9. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu bạn được sếp trả tầm 7-8 tr/ tháng thì sẽ fát điên lên như tôi mất đó. Tôi cảm thấy các ông sếp bây giờ đúng kiểu vắt chnh phải vắt cho kiệt. Chúc bạn tìm được chỗ làm tốt hơn
  10. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì, tớ cày bét nhất 12 triệu/tháng. Làm thêm giờ lương gấp 2, thời gian đầu tham tiền làm như trâu. Sau mệt quá, té sớm.
    Về cách quản lý thì ông chủ nào chả muốn vắt kiệt sức lao động của nhân viên. Lợi dụng lòng nhiệt tình của mấy bạn mới ra trường, hứa hẹn viễn cảnh kinh lắm, anh em mình chung thuyền , cùng chiến tuyến, coi chú , cô như người trong nhà, anh em ruột thịt, người của tập đoàn.j
    Thôi chịu khó bị lừa thì mới quái lên bạn ạ.

Chia sẻ trang này