1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi quá!!!

Chủ đề trong 'Public' bởi songlinh79, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Oài...nghe mọi ngưwì nói tìn triệu mà ham...em vì coá vài trăm mà đã mệt vãi tè ra roài đây nài.....làm sinh viên thiệt khổ
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lương ra còn sức khỏe và cuộc sống riêng tư nữa, thử hỏi nếu sức khỏe bạn ko còn thì với lương cao đó có đủ bù đắp ko? Hiện tại bạn cứ làm việc và tích lũy vốn đi, sau đó tìm cơ hội mới cho bản thân, mình nghĩ về lâu dài mà làm việc với thời khóa biểu như thế thật ko ổn chút nào.
  3. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơi lời khuyên của bạn, mình thấy bạn nói thật chí lý, khi còn trẻ người ta bán sức khoẻ để lấy tiền, đến già lại lấy tiền ra mua sức khoẻ.
  4. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có ông sếp nào mà ko vắt kiệt sức lực của nhân viên. bạn thử đặt mình vào địa vị của sếp xem bạn cũng làm thế thôi. Mình đây nè tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết thế mà lương lậu cũng chỉ đứng thứ nhì từ dưới lên. mình càng nhiệt tình thì họ lại càng ko đả động gì đến lương bổng, thôi dẫu sao đi làm thuê lương 10t cũng như 1t thôi đều đủ sống. nên làm 1 cái gì đấy cho mình.
    Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
  5. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy bạn ạ. Đi làm ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều. Muốn ko phải vắt kiệt sức lực và có xiền thì fải có cái gì đó cho mình
    Các bác lãnh đạo thấy thằng nào nhiệt tình thì cứ mang câu chuyện tình cảm, anh em trên cùng con thuyền ra để nhân viên nhiệt tình làm cho mình. Nhân viên thì thấy sếp tin tưởng lấy làm mừng lắm, cố mà cày
  6. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Làm cái jì là làm cái jì hả bạn?
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi làm, nhưng nghe các bác nói mà phát hoảng
    Gì mà 3tr, 5tr, 10tr.... bao nhiêu tiền để đổi lại cuộc sống mà các bác phải chịu đựng.
    Cuối cùng thì ai là bò sữa đây, có thật là các bác cần nhiều tiền thế không. Chúc may mắn.
  8. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi vì học giỏi mà đẹp trai thì có gì là sai?

  9. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mà buồn phiền vì nhiều tiền

  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    oh, mệt mỏi_mình cũng mệt mỏi thế nên mấy hnay toàn uot học đi lượn, mua sắm_cứ đi cho mệt nhoài ng về ngủ cho nó ngoan_kg tối lại thức khuya,lại tủi thân lại khóc nhè!
    chán cảnh đấy lém rùi

Chia sẻ trang này