1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, đọc những dòng này sao mà giống thế, cứ tưởng như mình đang tâm sự về quá khứ.
    Và cũng chỉ đọc bấy nhiêu dòng đó thôi, tôi cũng đoán được kết cục của bạn rồi, kiểu gì cũng chia tay.
    Và rồi đọc đến trang cuối này thì chia tay thật. Chẳng hiểu việc chia tay của bạn có phải do người đàn ông ấy đã ko thể "cải tạo" bạn thành người như anh ta mong muốn, kỳ vọng?
    Có thể mới chia tay thì vẫn còn đau lòng lắm! uah thì cứ khóc bét nhè đi, ko phải nhịn cảm xúc, khóc chán rồi tự nhiên cái tinh thần lạc quan sẽ quay trở về. Với con người vô tư và lạc quan như bạn nhất định sẽ vượt qua chuyện này. Rồi sau một thời gian, quay đầu nhìn lại sẽ thấy thật nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì mình sẽ ko phải "nhịn nhục" và "tự cải tạo" mình cả đời vì một người có quá nhiều điểm khác biệt như thế.
    Mong bạn sớm vượt qua! Nếu cần chia sẻ hãy PM cho mình, vì từ đầu đến cuối giống nhau lắm ý (kể cả chi tiết những cái tin nhắn vô thưởng vô phạt từ 1 em gái nào đó)
  2. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chài, cái quan trọng là tình cảm dành cho nhau.
    Đi đâu cho xa mà tìm chữ "hợp" ???
    Chúc chị hài lòng với quyết định của mình
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên em xin nhiệt liệt chúc mừng em gái bác! Sau đó em xin trình bày gia cảnh của em thế này:
    Nếu như anh ấy mà sẵn sàng vượt qua thì em cũng vượt tới bến luôn, em được cái ngồi xổm trên dư luận cũng quen rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh ý hình như không có ý định nghiêm túc với em thì phải! Ai đời yêu nhau đến mấy năm mà em chưa bao giờ được giới thiệu chính thức là bạn gái, nhà cũng chưa đến bao giờ dù cùng trong cái Hà Nội nhỏ bé này! Nhà em coi đó là một sự xúc phạm, vì họ thấy con/cháu gái họ cũng chẳng đến nỗi nào, cũng dễ thương, học hành đầy đủ, công việc ổn định thế mà nhà kia lại chẳng có ý định gì. Năm nay em đã 27 tuổi, nếu chỉ vì 2 đứa em có thể phiêu lưu tình cảm với anh ý cả đời, nhưng em không chỉ sống cho em. Em là đứa cháu đầu tiên của họ nội nên mọi người quý và quan tâm đến em lắm. Không ai chấp nhận một thằng con trai yêu em như thế, đặc biệt là khi người đàn ông đó hơn em 5 tuổi và vẫn chưa có gì trong tay, chưa có việc làm ổn định hay công danh sự nghiệp gì hết.
    Em không quan tâm lắm đến điều đó vì em lấy chồng vì tình yêu chứ không phải muốn lợi dụng gì của nhà họ. Hơn nữa, em tự tin em có thể tự nuôi sống bản thân mình.Gia đình em thấy gia đình kia không nhiệt tình và có ý coi thường em, coi thường gia đình em nên xui em bỏ mãi. Em chia tay vì đến lúc lòng tự ái của em không thể chịu thêm được nữa. Anh đã có nhiều câu nói xúc phạm em, nhưng giọt nước tràn ly chính là lần anh đã quát em rằng "Nói nhiêu thế, nhức hết cả đâu!" khi em say sưa nói về chuyện tương lai của hai đứa. Từ lúc đó em hiểu rằng em không là gì với anh ấy hết, rằng anh ấy chưa bao giờ muốn đi chung đường với em trong tương lai. Em cho rằng một đứa con gái 27 tuổi có quyền được nghĩ đên đám cưới với người bạn trai đã yêu nhau 2 năm của mình. Vậy mà anh ấy cảm thấy khó chịu. Anh ấy không thích. Anh ấy không hiểu em.
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tớ chia tay vì tớ cảm thấy như thế là quá đủ, vì tớ cảm thấy tớ không được tôn trọng dù tớ xứng đáng được tôn trọng. Vì tất cả mọi người trong cơ quan (thật may mắn là cơ quan tớ đối xử với nhau như trong một gia đình) đều khuyên tớ bỏ; vì nếu tớ tiếp tục chịu đựng thì tớ sẽ có ngay danh hiệu "Người đàn bà ngu nhất trong năm" mà tớ thì không muốn mang cái danh hiệu này tí nào.
    Tớ làm gì cũng không hối hận, cả trong chuyện này cũng thế. Nhiều khi bị tình cũ kéo lại nhưng có quay lại nó cũng chẳng đi đến đâu nên tốt nhất la DỪNG! Bây giờ tớ thấy thoải mái vì tớ vẫn được nhiều người yêu qúy. Thế là đủ rồi, nhỉ?
    Thế ấy cũng chia tay rồi à?
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thế là em Thanh đã chia tay rồi, buồn không em
    Đau một lần rồi thôi nhỉ
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Óe, mod nào mà biết em thế này? Buồn lắm, anh có nhu cầu rủ em đi cafe nghe em tâm sự không?
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chia tay bf rồi à. Chả thông báo để anh cưa em
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chia tay bf rồi à. Chả thông báo để anh cưa em
    [/quote] Cơ hội vẫn còn, chú ơi
  9. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhau có tính cách trái ngược nhau dường như bao giờ cũng là 1 sự bù trừ hoàn hảo của tạo hoá.Đến giờ em vẫn tin là vậy.
    Thật ra trong cuộc sống cái gì cũng có thể quan trọng là mình có thật sự muốn đến mức để nó xảy ra hay không?Chuyện của 2 anh chị,có lẽ dừng lại là đúng đắn,ko phải vì ko yêu nhau nhưng có lẽ là tình yêu của anh dành cho chị ko đủ.CHị ko còn trẻ nhưng vẫn thừa thời gian để bắt đầu lại từ đầu.Sao cứ phải tiếc cái mà trong suốt thời gian có nó chị cứ phải dằn vặt đau khổ,đúng ko?
    Chúc chị may mắn và đủ nghị lực để vượt qua và tìm được hạnh phúc thật sự.Em tin chị làm được.TRY UP!
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em rất nhiều! Quả thật là khi chia tay chị không thấy buồn nhiều lắm. Chị chỉ thấy ... thế nào nhỉ? Chẳng biết nên diễn tả thế nào. Hai đứa chị chia tay không phải vì một sự kiện nào đó rất lớn (trước đây cũng có vài sự vụ to tát nhưng chị nhịn được và không đến nỗi chia tay) mà là từ những cái tủn mủn nhỏ nhặt. Rồi đột nhiên đến lúc hai người không liên lạc. Không ai nhắn tin hay nói chuyện với nhau cả. Hình như cả hai đều hiểu thông điệp của sự im lặng này. Trước Tết thì cả hai đã nói ra cái điều mà ai-cũng-biết-là-điều-gì-đấy. Bây giờ thì free. Vui lắm! He he, dù lúc đầu nghĩ là làm cho anh buồn mình thấy cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng có lẽ anh đã recover rồi. Thế cũng tốt. Hi vọng anh sẽ tìm được ai đó hợp với anh hơn. Anh là người tốt, em cũng thế, nhưng chúng ta không thể đến được với nhau.
    To anh Bậy Xấu: Thì rủ em đi cafe đi rùi tán . Đang nín thở chờ điện thoại của anh đấy. Gọi nhanh kẻo em chết vì thiếu ô-xi nhá!

Chia sẻ trang này