1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của các cụ Già - Đơn giản và tình cảm - Chúc mừng hạnh phúc Mèo & Lả Lướt tiểu thư 16/4

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dkhoai76, 10/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Ôi dồi ôi, các kụ nhà mình nhiệt tình quá, yêu nhắm cơ
    Làm việc nhiệt tình, xì pem nhiệt tình, đi chơi nhiệt tình
    Giờ đến ăn cũng nhiệt tình nhắm
    Chính vì sự nhiệt tình như thế nên chỉ có mấy cái ảnh tượng trưng thế này thui ạ
    [​IMG]
    xoá ảnh nài theo yêu cầu thành viên, thực ra là bị ép
    [​IMG]
    Lạ thật, resize ảnh nhỏ xíu rồi cơ mà nhỉ

    [nick]
    Được 0lala0lele sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 16/04/2008
    Được 0lala0lele sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 16/04/2008
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    2 kụ xinh quá! Cô dâu nhìn iu nhắm
    hem thấy chú rệ nhệ
    @ Olala: Olêlê oai, còn hem, choa hóng thêm mí

  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Hết rùi ss ạ, tại mải ăn quá, từ sáng đến lúc đó , àh không, phải từ tối qua, e có được ăn gì đâu
    Mới lại cái đt ểu của em chụp nó hok đẹp nên e hok chụp nhìu [/i]
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em về trước, vậy ý anh nà xao
    Hông cho gâu nữa.
    Bẩm các kụ em đang ngồi cafe in tờ nẹt ợ
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    1. Anh nói phát em về luôn, chả là em muốn bon xờ là chen vào cái hội toa toa à?
    2. Gâu gâu suốt ngày cứ như... hờ đờ
    3. Công ty mất điện có khác, sướng nhề!
    @Tìu: Có đứa bảo em có ảnh của anh nhìn đẹp giai nhắm í, hứt, hay là anh bị xờ lờ lừa
    @All: Hôm nay các cụ bà nhà mình cụ nào cũng xinh, nhờ Các cụ mặc cuần nhìn đã xinh, mấy cụ hem mặc cuần còn xinh chả kém. Váy viếc cứ gọi là hoa hết cả mắt
    Mấy cụ ông béo béo mắt hơi yếu chịu không thấu nên không dám ở lại lâu, toé sớm thía
    Mình thì chiện phìng phường, ở lại tán phét với các cụ sướng hơn!
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nà xao? Em về sớm là do không thể ở lại nhá Cái gì chứ mấy cụ mặc váy hôm nay thì em sờ váy các cụ hết rồi? Sướng bình thường
    @Tìu: Ác nhề. Dám ép e. Ác thựt!
  7. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Em chào các kụ !
    Hum nay giời nắng nhể !
    Ước jì có mưa đá rơi vào đầu !
    Hì hì hì !
    iem đi tu đơi !
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    xương iêm quá cơ
    thấy ảnh tự dưng lại mún đú hum nào nàm vài quả ảnh nghệ thuật đệ đong zai
    nhà miềng sao vắng quá, bùn xế

  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đi tu​
    của Hít .
    Mình quyết đinh đi tu từ ngày mai, thứ 4 ngày 18 tháng 4.
    Thứ 4: Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi tu. Thôi chết rồi, sao mình lại chọn đi tu vào ngày này khi mà hôm nay lại là sinh nhật của Bạch thị Tạng??? Mình sẽ chỉ on nhai 3 lần để chúc sinh nhật Bạch tạng thôi. Mình quyết tâm đi tu ồi.
    Thứ 5: Ngày thứ 2 mình đi tu. Ố, hôm nay lại sinh nhật anh_yếu. Anh không zai là người mình yêu quý nhất nhà Già cho nên mình sẽ chỉ on nhai chúc mừng sinh nhất anh 4 lần thôi.
    PS cuối ngày: Sư khỉ, cứ đến lúc mình quyết định tu thì bọn zai nó PM cho mình nhiều thế?
    Thứ 6: Ngày thứ 3 mình tu. Thứ 6 máu hơn thứ 7. Chẳng nhẽ mình lại ngồi buồn thế này à? Mình tu cho nên mình chỉ on nhai 2 lần thôi nhá. Dưng mà zai nhiều quá, lại phải đong cho nên mỗi lần on nhai mất bố nó 2 tiếng đồng hồ. Mẹ cái bọn zai này cứ bắt mình phải đong
    Thứ 7: Hôm nay là thứ 7 rồi. Mình đã tu được 4 ngày rồi. Sắp thành chính quả oỳ. Mình on nhai đúng 1 lần để đong zai. Cũng lâu phết, hình như 4 tiếng. Đong zai mỏi cả tay, hế hế hế.
    Chủ nhật: Hôm nay mọi người được nghỉ, ở nhà hết. Mình cũng ở nhà. Hay là mình on nhai 1 chút xíu để nói chuyện cho đỡ vật nhỉ? Chỉ 1 lần thôi, chả nhiều để mà tái nghiện được đâu. Với cả có mấy ku zai nói chuyện dễ thương quá, miềng phải đong nó để sang năm có em bé chứ.
    Thứ 2: Hôm nay định không on nhai, thế mà 1 ku cứ léo nhéo điện thoại: Kưng ơi, online đi mình nói chuyện. Đã thế bà cho mày chết. Thế mà!
    Thứ 3: Mình đã tu được 1 tuần và có 1 ku mết mình. Chắc là mình tu thành chính quả oỳ. Ông trời thật là có mắt. Mình lại on nhai để chăn ku đó thôi.
    Kết quả là trên nhà Già xuất hiện dòng chứ:
    Hế lu mọi người. Hít đã tu xong. Hít chán đời nhắm
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    ảnh thế nào mà bé tí tẹo, chán chả buồn sửa nữa
    Up nhà mình lên cái. Sang gần trang 2 rồi!
    First time I''''''''''''''''''''''''''''''''ve ever seen this situation
    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này