1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Dòng Lô do mình tự sáng tác đây Cực hay nhé !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi code83tq, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. code83tq

    code83tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thơ về Dòng Lô do mình tự sáng tác đây Cực hay nhé !

    "Sông Lô mùa cạn nước trong veo
    Một chiếc thuyền nan bé tẻo teo
    Có cô em gái mười tám tuổi
    Ngồi dạng tè he đạp mái chèo
    Hỏi em ngày kiếm được mấy ngàn
    Mà ngồi dạng háng giữa gian nan ! "
    Các bác cho ý kiến
  2. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thơ còn thiếu câu, cố gắng làm cho đủ đê!!
    Hay lém, ka ka...
  3. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sông Lô
    Sông Lô mùa cạn nước lờ đờ
    Soi bãi héo tàn đến xác xơ
    Hiu hắt nhà bè đôi chiếc nổi
    Thẩn thơ thuyền cát mấy con chờ
    Vườn ngô lùi bước lên gần núi
    Quán cá bon chen xuống sát bờ
    Sông cứ oằn mình và nghẹn thở
    Bao giờ trở lại thuở ngày xưa?
    (Doinui - 25.01.2010)
    P/s: Cổ vũ bạn Code83tq, tớ viết nhanh một bài... he he. Câu chữ chưa hài lòng lém (định đưa con người vào trong thơ nhưng chưa biết nhét vào chỗ nào), mong ai đó sửa giùm!!!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có người trong đó rồi, nhét thêm lại chật đấy bạn thân mến ạ!
    Câu cuối: không nên giống Khổng Tử , chỉ mong quay trở về với cái cũ, với thời nhà Chu khi xưa, mà phải nghĩ đến điều gì mới mẻ hơn (trên cái nền thực tại) ở phía trước chứ bạn.
  5. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn maybeU đã đưa ra nhận xét rất hay! Thực ra Doinui biết câu kết nó chưa hay, lúc đầu định kết thúc bằng 2 câu:
    "Sông cứ oằn mình rồi chấp nhận
    Hào hùng phải đến lúc tiêu sơ".
    song thấy nó không lãng mạn lắm...
    Còn câu thứ 4 tớ định là:
    "Trần truồng bì bõm mấy em thơ"
    nhưng chưa tìm được câu thứ 3 để đối (để đúng luật thơ Đường luật thể thất ngôn bát cú), hjx hjx...
    Nhưng rốt cục, có lẽ sửa lại thành:
    Ngắm sông Lô
    Sông Lô mùa cạn nước lờ đờ
    Soi bãi héo tàn đến xác xơ
    Hiu hắt nhà bè đôi chiếc nổi
    Thẩn thơ thuyền cát mấy con chờ
    Vườn ngô lùi bước lên gần núi
    Quán cá bon chen xuống sát bờ
    Sông cứ oằn mình rồi chấp nhận
    Hào hùng phải đến lúc tiêu sơ.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, không muốn nói nhưng vẫn cứ phải nói!
    Hai câu này không hay bằng hai câu lúc đầu. Nếu là mình, mình rất không thích.
    Nếu như hai câu nguyên gốc còn có ý đau xót, tiếc nuối và muốn mọi điều tốt đẹp hơn, dẫu chỉ là tốt đẹp giống như cái cũ, thì hai câu sửa lại còn không có được tinh thần đó.
    Sao lại phải "chấp nhận"? Chưa nói đến việc câu cuối cùng: từ "hào hùng" kết thúc bằng "tiêu sơ". Có phải là đi xuống đến mức tận cùng rồi không? Tư tưởng buông xuôi chán nản này sao phù hợp với thời đại này, với con người bây giờ và chúng ta, ít ra chúng ta là thanh niên, còn trẻ, còn phải phấn đấu với bao nhiêu hoài bão cơ mà?
    Đấy là cứ nghênh ngang mà nói thế chứ mình cũng chẳng có tài cán gì, nếu có làm thơ, thì chắc không thể bằng bạn được, nhất là thơ về dòng Lô thì mình chịu. Chỉ là đôi lời góp ý về tứ thơ thôi chứ mình cũng ko biết sửa thế nào.
    Nếu bạn không thấy hợp lý thì mình nghĩ cứ giữ như ban đầu là hay nhất đấy bạn ạ.
  7. boy188811

    boy188811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    up thơ hay đấy
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có tí góp vui.
    Sông Lô mùa này nước cạn khô
    Vén váy em tôi lội sang bờ
    Thò tay hái trộm ngô vài bắp
    Ngoảnh mặt xè xè bãi nhấp nhô.
    Đây là cảnh thực nhé, hôm tớ vào nhà bà con chơi, chỗ khu công nghiệp mới ý.
    À, cái câu cuối ý, chắc May hiểu.
    Cái này tặng May nhé, lâu lắm rồi.
    À, có lần gọi May lúc 12h giờ đêm, lúc ấy thấy có nhiều tâm sự muốn chia sẻ nhưng không thấy May trả lời.
    Đó cũng đã là chuyện của năm cũ...
    Ngậm ngùi!
    Những người muôn năm cũ
    Bây giờ hồn nơi đâu???
    ...
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Giơ?i ạ! Vậy la? vâfn có sự tô?n tại
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ quá!
    Em không nghĩ anh Haitac lại có ngày về... :)
    Hiểu mọi điều anh nói và cám ơn mọi điều anh dành tặng!
    Mà sao em không thấy có cuộc gọi nhỡ nào nhỉ? Nếu em mà biết thì sẽ gọi hoặc nhắn tin lại ngay. Chắc là trục trặc kỹ thuật gì đó rồi. Xin lỗi anh nhé! Giờ định gọi mà sợ khuya khoắt, không biết có làm phiền anh không.
    Về những người muôn năm cũ, chắc hồn vẫn lẩn quất . Chỉ là rượu giờ hình như đã nhạt, lại không có bạn hiền...
    Em thì ko đủ sức gọi hồn box Tuyên như hồi trước nữa.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/02/2010

Chia sẻ trang này