1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Dòng Lô do mình tự sáng tác đây Cực hay nhé !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi code83tq, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vẫn lẩn quất đâu đây thôi, thời gian qua công việc quá bận nên hầu như không chơi forum, giờ đâm ngại.
    Hôm gọi cho em anh dùng số khác, 0129 và một loạt số 0 gì đó thì phải, cầm của cơ quan mấy hôm rồi trả.
    Cái gì cũng thế nhỉ, đến đỉnh rồi thì không thể dừng lại ở đỉnh mãi được, không thể dừng lại ở đỉnh mãi được, mà tiến hay lùi đều là xuống cả.
    Bĩ cực - Thái lai...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế ạ? Thế chắc lúc đó em bận gì rồi. Nếu là số quen thì em gọi lại ngay, nhưng có lẽ vì số lạ nên...
    Còn chuyện đỉnh thì cũng chẳng biết làm sao. Chơi 1 mình mãi cũng mất hứng. Mà anh bỏ trước còn gì.
    Thôi thì đành hẹn ngày hội ngộ nào đó vậy nhỉ!
  3. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hjx, píc thơ mà chả thấy thơ đâu, toàn thấy tâm sự...
    Nhưng dù sao có còn hơn không trong cái chốn hoang vu này!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng, dù sao có còn hơn không...
    Đằng ấy có hứng không, tớ với đằng ấy chơi nguyên về dòng Lô này phát, tục thanh đủ cả.
    Nhé.
    Tớ bắt đầu này:
    Sông Lô nước chảy lập lờ
    Có cô gái trẻ bên bờ đứng trông
    Suốt ngày những nhớ cùng mong
    Người chẳng đến cô ngoảy mông đi về
  5. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Được!
    Sông Lô bên lở bên bồi
    Vì tôi bên lở nên trôi mất nhà
    Năm xưa tít tận Ỷ La
    Năm nay chễm chệ ngã ba Tam Cờ.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he...
    Tam Cờ là những cờ chi
    Nước sông Lô có chảy phi qua cờ
    Ỷ La ở chỗ đâu nhờ
    Có gần đâu đó bên bờ sông Lô?

Chia sẻ trang này