1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    đêm qua lành lạnh, bảo ngủ sớm khuya dậy học bài, cũng dậy đấy nhưng lại ngủ tiếp lát vào cty học vậy
    ở TP mà sáng ra cũng nghe tiếng chim líu lo ngoài kia đấy NK ạ nhìn ra cây soài, trái trĩu quả đến mùa trái cây ở đây rùi, sầu riêng, mít, bưởi, soài, bòn bon, bơ ... mùa này về miền Tây, hay lên LĐ, trên đường về VT qua LT, ... cây trĩu quả
    Nhớ những ngày xưa, thời học trò, cả đám hay kéo nhau vào vườn trái cây mà cây chôm chôm á, trái từ ngọn xuống đất nhá mà cây cũng chả cao hơn mình là mấy nhãn cũng thế, mít thì thui rùi chỉ có sầu riêng là ko dám đụng Măng cụt nữa nhờ nhắc xèm quá
    đêm qua mơ về VT,chuẩn bị đến mùa nhãn xuồng, loại nhãn hình như chỉ ở TP. VT là ngon thui thi cử nhà cửa xong xuôi đi rùi mình lại lang thang
    Chào mài nhé NK, tau đi làm đơi
    Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ

    [nick]
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 19/04/2008
  2. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...Thế là cuối tuần rồi NK ạ ... cuối tuần không anh ...
    Nó muốn nói ... nó muốn gọi điện ... nó muốn hét thật to ... là nó nhớ anh ...
    Nhưng sao ... nó không thể làm được ...
    ... Sao nó không cho phép nó sống thật với lòng mình ... sao nhỉ ...
    ... Đến bao giờ thì nó sống mà không phải lo nghĩ đến những chuyện xung quanh ...
    ... Đến bao giờ thì nó sống đúng cho riêng bản thân nó ...
    ... Chắc là chẳng bao giờ ...
    ... Buồn quá ...

  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà gặp trời mưa ... gió cũng nhiều nên hơi lạnh khi bước ra xe ... mưa lất phất ...
    Cảm giác bất cần đời khi đi dưới mưa hình như không còn nhiều ... chắc vì quá lạnh ... nhớ mưa khi xưa ... cứ trời mưa là tui cứ tàn tàn bước đi dưới mưa ... không thèm trốn chạy ... ngửa mặt hứng mưa ... nhưng bây giờ... có làm nhưng không có vẻ thú vị nữa ... vì cứ như vậy thì về lại sụt sùi...
    ... khí hậu khắc nghiệt hay con người mình yếu đuối ...
    ... Ai nhớ thương ai ... ai mong chờ ai ... ai hỏi ai ... ai đợi ai ... ai ai ai và ai ....

  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi đấy
    Nhanh thật, một tuần trôi qua nhanh quá
    sáng nay nghĩ mà thương thằng ku nhà mình
    ăn có mỗi ẩu trứng vịt lộn thôi mà bịi bố nó mắng lên mắng xuống
    khổ thân thằng pé
    Nhưng mà mình cũng bực mình với nó lắm cơ
    con trai mà cứ õng à õng ẹo
    Cứ thế thì làm sao mà mạnh mẽ lên được
    Ku nhà mình hay khóc nên mình cũng khoái trêu nó
    Ngày nào ko trêu cháu rưng rưng nước mắt là cứ thấy thiếu thiếu ý NK ạ
    he... he.... he.... Xương kưng của mình lắm cơ
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    NK ơi ....
    Cuộc sống mới thật bận rộn, có biết bao việc phải làm, cuối cùng thì cũng đã tàm tạm đâu vào đấy, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc....cảm xúc luôn giao thoa giữa lạ và quen, mới và cũ...
    Sáng ra tung tăng hăm hở trên đường với những bản nhạc vui nhộn, tối về có thể là bù khú nhậu nhẹt, đập phá tung trời với chúng bạn, có thể là rã rời lê bước trên đường vắng, có thể là êm đềm với những bản nhạc du dương, cũng có thể là bay bổng với những giấc mơ chỉ đến một lần.....
    Có lúc tự dưng hỏi một đứa bạn :
    "俺?'張って,",^?,B>は.のY,'張って,"のY?
    Bạn trả lời:
    "?o?S-のY,に?~Z-のY,に'張ってまT?,?来ほど,,ffO大きくな",,のでT?,まぁf?~Z-は~Z-の風O吹きまT<,??-楽に,"って"きま-,???,? (.で.zだ,?Y?
    Đúng vậy, tại sao lại không Take it easy nhỉ?
    Này anh bạn, còn nhiều điều mới lạ đang chờ được khám phá và thử thách đấy, hãy lạc quan và cố gắng nhé!.............YES,SIR!
    Khám phá cuộc sống nhé, cùng bạn khám phá cuộc sống nhé, NK nhé
  6. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm !
    nhớ lắm bít ko ? ...
    ngày ấy vẫn còn đây ...
    Nay anh đã nơi đâu ?
    Mún gặp a chỉ 1 lần
    Để nói rằng " Nhớ a nhìu nhìu lắm "
    Mún gặp 1 lần
    để nói với a " e vẫn iu a như ngày nào "
    Mún gặp 1 lần
    đơn giản chỉ hỏi " dạo này a thế nào ? buồn ?vui? ... và có hạnh phúc ? "
    Chĩ vậy thôi a à...
    chỉ mún nắm tay a
    đi trong công viên, hít khí trời nhè nhẹ, được a thơm khẽ lên má...
    iu iu thương thương...nhớ lém...a đừng cóa giận mừ...nỗi nhớ càng nhìu hơn..
    iu anh...

  7. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, ngồi nghĩ vẩn vơ, ngẫm nghĩ sự đời, cuộc sống, rồi nhớ mẹ quá khóc cho một trận :D
    Nếu mẹ ở đây sẽ là kim chỉ nam cho mình trong mọi việc, mẹ rất sáng suốt và chẳng bao giờ để tớ phải khóc một mình. Nhưng mà bây giờ thì ...
    Thôi kệ, hôm nay cũng chẳng có nhiều thời gian để buồn và tán chuyện lung tung nữa NK ạ vì xếp đang hối một chồng hồ sơ phải làm cho xong.
    Hứt, mệt quá đi.
    Nhưng mà mai thanh tra về rồi, biết làm sao được, phải cắm đầu vào công việc thôi :(

  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tối qua là chút ít thời gian trong cả tuần anh về bên yêu thương của anh , anh nhỉ Em vui và hạnh phúc. Chẳng biết nên dùng từ nào hơn để diễn tả hết cả . Chỉ là hạnh phúc , hạnh phúc lắm . Cứ muốn mãi hạnh phúc thế này , chẳng bao giờ xa rời , muốn mãi bên anh thế này , chẳng bao giờ xa . Cám ơn anh , cám ơn đã cố gắng về dù bận , dù mệt , dù đường xa , về chỉ là để ngồi bên em , nghe em nhõng nhẽo để rồi sáng hôm nay lại đi thật sớm Yêu thương của anh
  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái này mình viết khi nào, mình chỉ nhớ là viết vào một đêm mất ngủ, viết xong thấy hình như đã đọc ở đâu đó rồi thì phải ... Viết ra để nhủ lòng mình là thế ...
    _Cho đi thì không mong nhận, cái mình nhận được chính là đã cho đi.Viết xong cũng tự hỏi mình: "Mình đã thật sự cho đi điều gì chưa? Mình đã thật sự chưa nhận được điều gì?"
    _ Dặn lòng "đừng kỳ vọng vào một điều gì đó vì nó sẽ nhân n lần sự thất vọng.
    _ tự an ủi " không nên gượng ép bất cứ điều gì cả". Vì " đã không là của mình mãi mãi chẳng phải là của mình dù mình có cố gắng nhiều đến đâu đi nữa", âu cũng là cái duyên cái số ...
    _ Mỉm cười với suy nghĩ "yêu không nhất thiết phải sống cùng nhau, chỉ cần biết người ấy khoẻ mạnh, thành công & hạnh phúc là thoả lòng rồi", dù lòng cũng chút nhói chút đau.
    _ Thanh thản hơn với suy nghĩ "hãy mang hạnh phúc đến mọi người như thế ta sẽ thấy vui hơn, chứ đừng trông chờ hạnh phúc, niềm vui tự đến với ta" ...
    _ Cuộc sống thấy sao bấp bênh quá, cố gắng thực hiện "phải thật điềm tĩnh để cân bằng cuộc sống".
    _ Cuối cùng không biết mình đã ngộ ra gì chưa nhưng thấy "nên vui vẻ & thoải mái đón nhận những gì đến với mình cho dù xấu hay tốt" ...
    ...
  10. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình lại phải đi học ...
    ... Cũng tốt ... Trong những khoảng thời gian trống trải như thế này thì không nên ở nhà ...
    ... Đi học có khi lại là một biện pháp hay ...
    ... Sẽ không có cảm giác buồn vì thầy giáo giảng bài hay lắm mà ...
    ... Sẽ không có cảm giác cô đơn vì xung quanh có rất nhiều người ...
    ... Sẽ không có cảm giác trống trải vì làm gì có thời gian mà nghĩ đến nó ...
    ... Sẽ không khóc vì đông người thế xấu hổ lắm ...
    ... Sẽ không mất ngủ vì đi học về mệt sẽ dễ ngủ hơn ...
    ... Thế đấy, đôi khi đi học đâu phải chỉ để lấy kiến thức nhỉ, đi học còn để chạy trốn chính bản thân mình nữa đấy ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này