1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Khi đặt bút vẽ những trái tim, T chỉ biết vẽ chứ không có chủ đích gì. 1,2,3... T thấy những trái tim T vẽ không trái nào giống trái nào cả, chúng có điểm chung là đều tròn đầy như khát khao luôn ngập tràn tình yêu thương ... không hiểu sao mỗi nửa trái tim bên phải T vẽ thường nhỏ hơn nhưng đẹp hơn nửa phần bên trái. Một trái tim T vẽ thường bằng 2 nét gắn kết lại với nhau mới thành trái tim kia
    Bất chợt nghĩ, tình cảm của 1 trái tim con người không phải được tạo ra bởi một người/ một điều gì đó, mà nó được tập hợp từ nhiều mảng tình cảm ghép lại, mỗi mảng khác nhau & mang 1 sắc thái, hình dạng khác nhau ... Có mảng thì tròn trịa, căng tràn có hình ảnh gia đình, bè bạn, hình bóng ai đó. Nhưng có mảng lại được chắp vá bởi những mảng nhó khác & lỗ chỗ những vết thương, nó được hình thành do một quá khứ đau buồn, một chuỗi ngày bất hạnh hay sau một mối tình dang dở???
    Một trái tim hoàn hảo, không vẹn nguyên hay sao đi nữa thì vẫn đập hàng ngày & duy trì cuộc sống cho một người ... Hãy vì trái tim mình, hãy sống sao cho trái tim ngày một đẹp hơn, khoẻ hơn. Trái tim luôn khao khát được vẹn nguyên, cho dù có được chắp vá từ nhiều mảng nhỏ khác ... Thời gian sẽ giúp những mảnh vá vết thương của trái tim lành lặn & phai mờ dần ...
    **********
    T lại vẽ ... lần này vẽ đôi bàn tay Tay phải theo từng ngón vẽ ra bàn tay trái, tay trái cũng tếh vẽ ra bàn tay phải. Nhìn lại lại, bàn tay trái liền mạch & đẹp quá, còn bàn tay trái vẽ bàn tay phải sao lạ & xấu thế ...
    Một việc bình thường có gì đâu phải suy nghĩ nhỉ? Thuận tay phải nên vẽ đẹp hơn thôi mà ... Ngồi liên tưởng, suy nghĩ lung tung ... Ước gì mọi người ai cũng như bàn tay phải để vẽ & xây dựng hình ảnh của mọi người/ mọi thứ xung quanh đẹp hơn ... Như thế sẽ giảm & hạn chế bớt những ganh đua, tranh cấp, chiến tranh ...
    Chỉ đơn giản, suy nghĩ & ước muốn của mình là thế ... Hãy như bàn tay T nhé!
    ********
    Từ lâu, T hay vẽ những khuôn mặt ...
    Cầm viết vẽ, 1 hình tròn + 2 nét gạch cong hay ngang + 1 nét dọc ngắn có khi là không + lại một nét ngang hay cong phía dưới = một khuôn mặt Có ai đã từng làm thế ko nhỉ ? ngày hôm qua buổi sáng khuôn mặt cười với T này trưa thì nó đờ đẫn roài những ngày trước thì hình như tâm trạng hơn thì phải ... còn ngày nào đây, khuôn mặt j mà khó thế hix hix ...
    T nghĩ mình nên vẽ hàng ngày, để sau này (có thể ngày mai ngày kia hay cả năm sau) nhìn lại thắc mắc "ơ ngày ấy làm gì mà cái mặt cáu thế? ngày này hạnh phúc quá kìa..." mà sao lại cáu, vui, buồn thế nhỉ? ... À thì ra thế này, thế nọ ... Và những ngày sau đó nhiều thật nhiều khuôn mặt vui hơn => cuộc sống quanh ta đáng yêu quá
    Bất ngờ một ngày các khuôn mặt không còn là những hình tròn đơn điệu kia nữa mà thành hình trái tim thì sao nhỉ?
    Bạn sẽ làm vậy không?
    Chia sẻ cùng mài cùng mọi người NK nhé!

  2. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .....hai năm không gặp...anh thay đổi lạ đến không ngờ.....không biết có phải là anh thay đổi hay vì em biết chấp nhận và chịu an phận với một bản tính như anh.....
    ......đã từ lâu....rất lâu về trước....anh là một mối tình cảm ngũ yên và cũ kĩ....có đôi lúc...cái mối tình đó thức dậy.....làm cho cuộc sống của em và anh xáo trộn......nhưng lại chìm vào giấc ngũ đông ngay.....và rồi thời gian như thế lại cứ tiếp tục trôi....
    ......cũng có thể....từ rất xưa....em ngại tiếng cười chê của bạn bè khi đi bên anh....thật lòng mà nói....anh tuy không đẹp nhưng dễ nhìn....và bù lại.....trong trái tim anh chỉ có bóng hình em.....
    .....còn em....mãi mê chạy theo những cái đẹp phù phiếm......đắm mình trong những lời mật ngọt.....đã đành lòng bỏ rơi anh.....và cũng thể ngay tại thời điểm đó.....anh đã không biết cách chiều chuộng em như bao người.....
    ......giờ đây.....khi em hiểu ra....

  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ, ngủ dậy muộn một cách thỏa thê, tắm táp, xuống tầng 1 khách sạn ăn sáng rồi hăm hở đeo ba lô đến điểm tập trung với mọi người tại cửa Bắc của ga Nishinomiya. Đến nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Cả nhóm leo lên xe của chị Enomoto và rong ruổi hơn một tiếng đồng hồ để đến Fruits and Flower Park. Hôm nay chúng tôi rủ nhau đi hái nho, vì bây giờ đang là mùa thu hoạch, nên rất nhiều người đi cùng gia đình, bạn bè lái xe đến đây để được tận hưởng cái cảm giác hái trái cây ăn tại vườn vô cùng thú vị.
    Đầu tiên mỗi người phải mua vé 500yen để vào công viên, vào đến bên trong thì cũng là lúc bụng ai nấy bắt đầu kêu đói, cả nhóm kéo nhau đi ăn, sau khi ăn uống no nê thì trời bắt đầu mưa, anh Trí chồng Minh Thu gợi ý làm một chầu cafe trong khi ngồi ngắm mưa rơi qua cửa kính nhà hàng. Trời hôm nay rất lạ, mưa một chút rồi nắng to, sau đó lại mưa, cứ như vậy như một cô gái mới lớn đang hờn dỗi.
    Hết cafe mà mưa vẫn không tạnh, cả nhóm quyết định hành quân đến khu vườn nho và lê, ai cũng bị ướt chút ít vì những chiếc ô không đủ che mưa, nhưng mọi người rất hăm hở vì lần đầu tiên đi ăn trái cây tại vườn như thế này. Đến nơi, vườn cây ăn trái hiện ra trước mắt thật hấp dẫn,một bên là vườn nho chín mọng, một bên là vườn lê với chi chít những quả lê căng tròn đầy khiêu khích. Giá vào vườn lê là 800yen/người, còn giá vào vườn nho là 1000yen/người. Phân vân một chút, cả nhóm quyết định vào vườn nho. Mỗi người được phát một cái kéo và phải đặt cọc 500yen, lúc về sẽ trả kéo và lấy lại tiền.
    Vào trong vườn đã thấy rất nhiều nhóm đang mải miết thu hoạch và thưởng thức ngay tại chỗ. Phần lớn họ đều mang theo chiếu hoặc nilon để trải xuống đất và ngồi quây quần ngay dưới giàn nho để vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi đi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, không có gì trải để ngồi, nên cứ vừa ngồi vừa đứng...Lúc đầu ai cũng xông xáo cắt cho mình vài chùm nho chín mọng, sau đó tất cả cùng nhau tận hưởng nho tươi mới hái, quả thật là vừa ngọt vừa mát lịm, đặc biệt là loại nho này không hề có hạt, vỏ chín màu đen thẫm, mọng nước và rất thơm.
    Ăn chán chê, chúng tôi còn tham lam lấy mang về,mấy chị người Nhật trông vậy mà cũng gian phết, còn tư vấn cho mình là balô của em to thế, cho vào đấy mấy chùm cũng chẳng sao, ặc ặc.... lại còn xui mình là nếu người ta khám thì em cứ nói tiếng Việt hay tiếng Trung Quốc là người ta chán ngay, ặc ặc.... bó tay luôn. Thế mà cuối cùng chúng tôi cũng mang về mấy chùm .... làm kỷ niệm. Ra khỏi vườn nho, đi qua vườn lê thấy lê chi chít, mắt thì thèm nhưng bụng thì ..... xin tha. Bạn yamaguchi buột biệng : "Tớ mà vào thì lúc về kiểu gì cũng phải nhét vào balô 3, 4 quả".... .. . ặc ặc ... tham ăn thế thảo nào béo tròn là phải, hehe.
    Cuối cùng cũng đến lúc ra về, trên đường về chúng tôi còn ghé vào khu Outlet mới mở, toàn shop quần áo thời trang của các hãng nổi tiếng như Gucci, Adidas, GAP... lượn lờ đánh võng một tiếng ở đấy rồi lên xe đi tiếp, lúc ấy trời đã tối, đường đông nghẹt xe vì ai cũng đi hái quả trở về vào lúc này, không ngờ lúc về lại tắc đường như thế. Qua đường hầm, xe chúng tôi phóng vun vút về thành phố. Trên đường đi, thằng cu Tuệ cứ đòi đứng lên để ngắm đèn xe chạy vụt qua cửa kính và reo lên thích thú, cu cậu nhún nhảy không yên, mãi cho đến khi về gần ga Nishinomiya thì nó mới chịu lăn ra ngủ như con cún.
    Vợ chồng Minh Thu không đi ăn tối cùng mọi người vì phải về cho thằng cu Tuệ ngủ. Còn lại tôi, Kim Thu và Enomoto kéo nhau vào một quán nhậu và gọi đồ ăn ra ăn ngấu nghiến vì quá đói ... lúc ấy đã là 8 rưỡi tối. Ăn uống no say, chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy và hẹn thứ 3 gặp lại ở văn phòng. Một ngày đi chơi vui vẻ. Tối về ngủ một giấc ngon lành, trong mơ vẫn còn lấp lánh những chùm nho và lê chín mọng....

    Những kỷ niệm đẹp phải không NK? Ước gì bây giờ lại ở bên Nhật
  4. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Khi Nhỏ biết giận một người nào đó là trong lòng Nhỏ cảm thấy cô đơn vô cùng.
    Hôm nay, và mấy ngày trước Nhỏ đã giận chị Nhỏ bởi chị của Nhỏ nói chuyện mà không suy nghĩ đến cảm giác của Nhỏ nên Nhỏ buồn. Và mấy ngày sau đó thì Nhỏ cảm thấy cô đơn trong lòng. Khi giận một người là Nhỏ đã ngẫm nghĩ ra mình đang mất đi một người bạn.
    Giống như bây giờ Nhỏ cảm thấy buồn và muốn tâm sự cùng ai đó nhưng Nhỏ đang giận chị Nhỏ thì làm sao có thể gọi điện nói chuyện được. Thay vì Nhỏ để chị Nhỏ đau lòng vì đã làm Nhỏ buồn bậy giờ Nhỏ lại tự hành hạ mình.
    Nhỏ cố gắng học và hiểu cuộc đời. Nhỏ biết không có gì trên đời này dễ có thể có. Mà cũng không hẳn là khó có thể có. Chỉ cần mình có quyết tâm và kiên trì chắc chắn sẽ thành công.
    Sắp tới Nhỏ sẽ đi thăm chị và mấy đứa cháu. Trong lòng Nhỏ rất là vui bởi vì lâu lắm Nhỏ mới có thể đi thăm chúng nó.
    Còn nữa Nhỏ sẽ dọn đến một chỗ mới ở bắt đầu từ ngày mai thì Nhỏ sẽ có một chỗ ở riêng cho Nhỏ. Nhỏ không cần phải nhìn trước ngó sau mà Nhỏ sẽ tự nhiên đi lại và làm những gì Nhỏ thích.
    Không phải lúc trước Nhỏ không làm được những gì Nhỏ muốn nhưng nó quá ngoài tầm tay Nhỏ và Nhỏ biết mình sống thì phải biết người biết ta. CHỗ mới của Nhỏ làm cho Nhỏ có chút sợ hãi bởi Nhỏ chưa bao giờ sống một mình. Nhưng Nhỏ hy vọng mọi chuyên sẽ tốt đẹp. Cái chỗ mới sẽ dạy cho Nhỏ biết tự lập nhiều hơn nữa và nếm mùi vị của thời sinh viên thiếu kém. Nhưng Nhỏ rất vui bởi không cần phải nhờ vả vào ai.
    Nhỏ cảm thấy tự hào vì trong Nhỏ đã lớn lên một chút nào. Nhỏ không còn lối suy nghĩ là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nhỏ biết nếu Nhỏ không cố gắng thì Nhỏ sẽ rất mệt mỏi với những suy nghĩ lúc nào cũng ở trong đầu Nhỏ.
    Nhiều lúc Nhỏ thấy trên thế giới này có muôn màu sắc và Nhỏ tự hỏi mình tại sao mình phải tồn tại. Có phải có rất nhiều thế giới vô hình tồn tại nên mới có Nhỏ.
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    SG lại mưa, hai ngày rồi mình dầm mưa về nhà, hôm nay thấy mền mệt. Ngồi đây đọc & sắp xếp lại những pm ... chia làm 2, 1 là tất cả và phần kia chỉ dành cho 1 người ... cả 2 cùng là góc nhỏ kỷ niệm nhưng 1 phần xin giấu chặt góc khuất kia ...
    Đọc lại những PM ấy, bắt đầu là 1 ngày tháng 10 năm ngoái ... liên tục liên tục đến 1 ngày tháng 3 năm nay, rồi ngưng ... mình chỉ thích đến đây thôi ... chứ bây giờ thấy xa lạ quá ... Đọc lại 1 lần rồi cất kỹ, để rồi tập dần cái chữ quên ...
    Đang đọc thì 1 người bạn lớn nhắn rủ làm thơ nhái ... làm xong đọc lại sao nhiều tâm trạng quá ...
    một giờ để biết để yêu
    ngàn giờ để nhớ cả đời để quên
    trót yêu trót nhớ nhung nhiều
    giờ đây em biết cả đời khó quên
    trong những pm ấy, có cái có đường link dẫn đến trang thơ ... vào đây bắt gặp bài này ... cái tựa đề bài thơ như nói hộ lòng mình "ai cũng có lúc yếu lòng như thế" ...
    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
    mình còn chưa biết những cảm giác ngọt ngào của người con gái trong bài thơ này mà ... chỉ có điều "em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em ... em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em , vì trái tim anh có thừa người khác ... Em biết rằng rồi anh sẽ quên, Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại , Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi ... Ai cũng có những phút yếu lòng như thế" ...
    ........
    lại yếu lòng nữa rồi .. sẽ chỉ lần này nữa thôi .. nhưng sao khó quá ...
  6. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chỉ biết dặn mình mỗi một câu "e ở nhà ngoan và học bài đi nhé" xì ...
    Chả lẽ hok có hắn thì mình hok ngoan chắc, đáng ghét
    Suốt ngày đi, đi, đi và đi thôi
    Chẳng bao giờ thấy ở nhà lúc mình cần hết
    Mình ghét hắn, ghét nhiều lắm Mà sao càng ghét lại càng muốn gặp hắn thế
    Mình chết đây

  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy đau họng qúa, đã xử lý bằng nước muối và tương ngay 2 viên penicilin sau khi ăn sáng rùi mà vẫn đau, chắc thuốc chưa ngấm, heh, ghét nhất cái trò Sorethroat này. Chắc đây là kết qủa của vụ ăn chơi hôm thứ 6 đấy mà, uống đá rồi lại còn karaoke, ngu thế, đã biết cái họng mình không chịu được đá mà lại quên khuấy đi mất...may mà hôm nay vẫn đọc được cho em Thu 2 cái nhà.
    À mà hôm nọ không ngờ em Ngọc Anh hát hay thế, giọng hát ấm áp khác hẳn với cái giọng mèo mỗi khi bị Việt già quấy rối, kekek..... Ái chà, nhưng mà hát hay nhất hôm đó phải là em Trinh, công nhận là anh em phê lòi mắt, khà khà, khá khen cho Việt già kiếm được cô MC vừa xinh vừa hát hay, lại chịu khó đi chơi vói các anh chị.
    Có những buổi như vậy cũng giúp cho mọi người quên đi mệt mỏi của công việc, cùng nhau vui cười sảng khoái. oài, nhưng mà bây giờ I just wish this sorethroat wore off immediately....
  8. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    ----------
    Bài thơ này tác giả như 1 người bạn tri kỷ của mình, giống như nói hộ lòng mình vậy. Em hãy đọc và cảm nhận em nhé!
    Nhờ mày đó Nhật ký ạ!
  9. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ... không biết có một lúc nào đó ....anh có chịu hiểu cho em ....chờ đợi trong vô vọng là một điều không thể làm được nhưng không hiểu sao ....không biết sao ...và vì sao ....em lại vẫn chờ đợi .....
    cứ mỗi lần ...em thấy tên anh trên mạng .....đã bao dòng thăm hỏi là bao lần thất vọng vì anh đã "quảnh mặt làm ngơ" ...em rất là muốn khóc ....muốn khóc một trận cho đã đời và rồi sẽ hứa với lòng .....là quên anh đi ....quên đi cái dĩ vãng vui buồn oán hận đó ......quên đi tất cả để hướng về một tương lai tươi sáng .....

  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngày?tháng?năm?
    Dạo này thời tiết thất thường lắm, lúc nắng lúc mưa chẳng biết thế nào được. Anh định bảo em đi ra đường nhớ mang theo áo, rồi cả áo mưa nữa nhưng nghĩ lại?Anh ko nói gì cả vì ko muốn làm phiền sự yên tĩnh của em? Cái tính của em cũng lạ thật, chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả. Mà hình như em thích chọc cho anh tức lên lắm thì phải, cứ nhìn vào mắt em là anh lại nghĩ ngay như thế. Nói với em mãi anh cũng phát cáu lên, chỉ khi nào anh bắt em cầm lấy cái áo anh đưa thì em mới chịu khoác vào. Sao em cứ thế nhỉ, cứ bắt anh phải lo lắng thế sao? Bây giờ ko có anh rồi, em tự lo cho mình như thế nào? Trời lại mưa nữa đấy em!! Mà ô hay, sao anh lại lo cho em nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này