1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_ku_ta_ra

    sa_ku_ta_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có thế mà mình cũng không nghĩ ra nhỉ.
    Cứ phải băng khoăn suy nghĩ mãi, thật là
    Có hai người nhớ ba, một người mơ đến ba.
    Như thế 03 là đúng rồi
    Yêu thế chứ nị, thế là vấn đề đã được giải quyết rồi.
    Đi chơi thôi

  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi nhỉ, mình cũng chẳng viết gì về ký sự người nhật cả. Mấy hnay cứ nhận dc viết ký nhật đê nên lòng cũng đôi chút bồi hồi và xuyên xáo. Nhất là lúc kụ chai nhắc đến trò lan mang số báo danh 03, tâm hồn xao động lại như có gió, có bão cấp 15 ở đâu phùn phụt thổi đến. Hay hôm nay mình làm giám thị tìm em lan mang số báo danh 03 táng cho phù cả alo nhể?
    Noái chung là hnay hơi bùn, cứ thế nào ở trong tim ấy nhỉ :-? ko nhẽ lại hát bài Dằm trong tim hả zời. Thoai cố lên hết hnay ngày mai là cn zồi.
    Ký sự người nhật hnay có thế, tý nghĩ dc gì vít tiếp.
  3. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ Vừa thiếp đi một lát, chợt tỉnh dậy... Ra ngắm đất trời xung quanh, sương giăng mờ ảo, trời lạnh lắm. Khi lòng người không bình lặng thì thường thế đúng không nhỉ? Thỉnh thoảng mỉnh vẫn như thế mà, hơn 2h sáng dậy làm việc nhà linh tinh. Xong hết việc rồi, nằm ngắm trời đêm yên bình đến lạ. Rồi mình ngủ lúc nào không biết, giấc ngủ cứ chập chờn chập chờn, hơn 5h mình dậy hẳn ... Chào ngày mới với những bài hát của Trịnh
    làm vài câu cóc nhái kỷ niệm vậy
    Mưa rơi tí tách ngoài hiên
    Tựa bao giọt nhớ về miền yêu thương
    Thoảng đưa trong gió chút hương
    Nhẹ nhàng sâu lắng dễ thường chóng phai
  4. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, con bé bạn thân tìm gặp. Khổ thân nó, nó khóc ghê quá, làm mình cũng khóc theo.
    Chỉ còn ít tháng nữa là người yêu của nó sẽ kết hôn. Hôn nhân không phải vì tình yêu mà vì nghĩa vụ.
    Hai đứa nó yêu nhau lắm, nhưng vẫn phải chia tay vì nhiều thứ ... Hứa sẽ là bạn tốt của nhau???
    Tệ thật, sao cuộc sống lại trớ trêu như thế chứ.
    Tình yêu? Là gì trong cuộc sống này?
    Yêu nhau như thế rồi, liệu có thể làm bạn được hay không nhỉ?

  5. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, fải gần 1 năm nay k ngồi cà phê 1 mình.
    Hồ lộng gió, áo thu mỏng manh,mát rượi mát rượi.
    Nước mắt tự nhiên chảy ra, chả buồn nghĩ xem mình khóc vì cái gì.
    Kệ, cứ khóc cho nó nhẹ người.
    Lâu rồi mình chẳng khóc.
  6. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy không anh ...
    Mình rủ nhóc đi xem phim ... Nhóc đồng ý rồi, iu xế
    Đi xem phim cho thư giãn đầu óc, chứ cứ lung bung thế này mệt quá
    Giá mà có ai bên cạnh mình lúc này nhỉ

  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi! Khi nào ta yêu vậy NK?
    Có phải như thế này
    Khi nào ta yêu? Có mấy ai trả lời được câu hỏi đó nhỉ? Em không trả lời được. Chỉ biết rằng càng ngày càng nhớ, càng ngày càng nghĩ về anh nhiều hơn
    Khi nào ta yêu? Khi nhận được những dòng tin ngắn của người, ta cảm nhận và hạnh phúc vì biết tình yêu và nỗi nhớ của người trong đó Khi ta mong chờ nó mỗi ngày
    Khi nào ta yêu? Khi bộ nhớ đầy, ta có thể mạnh dạn xóa đi nhiều thứ nhưng dù là bất kỳ điều gì nhỏ nhất về người ta đều cố gắng lưu giữ Và xem lại mỗi khi nhớ ...
    Khi nào ta yêu nhau? Khi ta có thể nhìn thấy người bất cứ nơi nào bất cứ khi nào ta nghĩ đến đến người
    Khi nào ta yêu nhau? Khi nỗi nhớ cồn cào, khi giấc ngủ và những cơn mơ ngập tràn hình ảnh người
    Khi nào ta yêu nhau? Khi ta thấy bình an nhất bên cạnh người, dù không một lời nào, một từ nào, nhưng mình cùng cảm nhận được nhịp đập con tim
    Khi nào ta yêu nhau? Khi ta mong muốn nắng ấm về phía người dù bên ta gió lạnh bao vây
    Khi nào ta yêu nhau? ...
    ... .... .... .....
    Còn nhiều điều nữa, nhưng theo suy nghĩ và cảm nhận của từng người sẽ khác
    Ngồi đây ngắm những cánh hồng trắng tinh khiết, hương thoang thoảng, nhớ anh và viết Và đang nghe bài này!
    GIẤC MƠ TÌNH YÊU
    Sáng tác: Tường Văn
    Hòa âm: Thanh Phương
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
    Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
    Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào
    Dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời!
  8. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời, lúc thì làm cho mình cảm tưởng như rơi xuống tận vực thẳm sâu hun hút. Khi thì làm ta lâng lâng dù chỉ là cái thoáng qua của một bóng hình. Đã lắm rồi, bây giờ, cuối cùng, cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản ấy cũng trở lại. Cảm giác ấy lâng lâng chiếm hết cả hồn mình, làm mình quên bẵng đi cái tất bật của một ngày áp cuối tuần, quên đi cái sợ hãi của giấc mơ đêm qua khiến mình trằn trọc khó an giấc, quên đi cái nóng của 1 ngày hè không mưa. An nhàn thật, sao cuộc đời lúc nào cũng không được như thế này mãi nhỉ .
    ước gì
    Trúng cả lô cả đề
    nhưng mà hết G roài
    ứ oánh đc
  9. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    khi yêu là khi cảm thấy những rung động thực sự hạnh phúc từ con tim chứ không phải từ cái đầu.
    Ngày ta yêu mọi cái đều rất đẹp, ta dễ dàng tha thứ kể cả những điều không thể thứ tha và những người không đáng để tha thứ.
    Khi nhận biết ra mình có một con tim, lúc ấy ta đã yêu.
    Khi mình cảm nhận được hạnh phúc đang trào dâng, khi đó ta đang yêu.
    Khi ta đọc những dòng chữ này, cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, ta cũng đang yêu !:x
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người là sao nhỉ? Có giống như 2 năm anh đã yêu em ko? Mình đã từng yêu nhau như thế nào em nhỉ? Anh ko còn nhớ nữa. Hai năm bên em là hai năm anh được hưởng hạnh phúc thật sự. Hai năm ấy giờ với anh có lẽ chỉ còn là 1 vùng ký ức màu hồng nhạt, ngọt ngào, nhưng ko còn rõ nữa. Anh hầu như đã quên mất em, quên mất ánh mắt thiết tha em nhìn anh, quên mất nụ cười của em, quên mẩt?nhiều lắm!! Những lúc 1 mình và ko phải làm gì cả, đôi khi anh nhớ đến em. Lâu rồi anh ko nói chuyện với em, thậm chí là ko nhìn thấy em, gọi điện thoại hỏi thăm em chắc em cũng chẳng phiền đâu nhỉ. Dù anh đối với em thế nào, em vẫn bảo hãy để em là người ở phía sau anh, dõi theo anh và sẽ có mặt khi anh vấp ngã và cô đơn. Anh tin lời em. Nghĩ thế nên anh nhấc điện thoại. anh tần ngần cầm cái điện thoại, suy nghĩ 1 lúc rồi lại đặt xuống, ko phải vì anh sợ gặp em, mà vì anh đã quên, quên mất số điện thoại nhà em? Anh đã quên mất em rồi hay sao ấy nhỉ? Quên 1 người là sao nhỉ? Có giống như anh bây giờ ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này