1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    nk ơi,lạ thật đấy,sau khi viết cho mày xong là con chó nhà hàng xóm bỗng nhiên im bặt.Giá mà ngay từ đầu nó biết thân biết phận ko suả gì,có phải giờ tao đang ngon giấc rôì ko,chứ đâu phải thức khuya cho haị dung nhan thế naỳ.thôi tao đi ngủ đây.
  2. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Ánh trăng vằng vặc như soi rọi cả tâm hồn người ta vậy.
    Bốn bề yên tĩnh quá ...
    Gió thổi, hơi lạnh, và cũng hơi ghê nữa ...
    Cảnh đêm tĩnh mịch đến rợn người.
    Thế mà, sao vẫn ngồi ngắm trăng nhỉ
    Mai là rằm rồi, thảo nào mà trăng đẹp thế
    Lại nhớ hồi về quê, hai đứa ngồi ngắm trăng đến tận gần sáng
    Sao mà hạnh phúc, sao mà lãng mạn thế chứ
    Chắc sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 rồi

  3. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới được mấy vần thơ của một người bạn.
    Tự làm hay sao ý mình ít khi đọc thể loại thơ này. Nhưng mà cái bài này sao mà buồn thế? Thật là buồn.....................
    Bài thơ có tên nhưng mình không tiện đề tên lên đây. Vì mỗi người sẽ đặt tên cho bài thơ tùy theo tâm trạng!
    Có những chuyến xe mệt nhoài rong ruổi
    chở nặng cuộc đời quá khứ thời gian
    ôi ,cái hành trang
    nửa thương
    nửa giận
    ta quá phàm trần
    nửa dại
    nửa đau
    Có những chiều sâu cũ bằng nôĩ nhớ
    đường đã đi qua và của hôm nay
    ngoãnh lại trắng tay
    lúc mơ
    lúc mộng
    canh bạc lòng vòng
    lúc trả
    lúc vay
    Em dấu làn roi ngựa thù xưa đuổi
    Một sớm gục đầu quỵ ngã bên sông
    thương nửa đi qua
    nửa quen
    nửa lạ
    ta nhặt một đời
    lúc hận
    lúc yêu...
  4. XaDauMatTroi

    XaDauMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại không ngủ được anh ạ! Anh biết vì sao ko? chuyện chúng mình nó cứ xoáy vào tim em, vào suy nghĩ của em, em ko tài nào ngủ đc.
    sao anh lại làm thế với em, sao anh lại đang tâm đập nát trái tim em. Yêu nhiều càng đau đớn nhiều anh biết không?
    Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng liên lạc với cô bé đó nữa, anh chẳng nghe.Em là gì của anh thế hả anh?
    Anh hãy chọn, 1 trong 2. đừng bên em mà tâm hồn để bên người khác anh nhé!
  5. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Giờ này đang rong ruổi trên đường
    Một mình
    vắng lặng
    lẻ loi
    Em...
    Cũng một mình
    Không rong ruổi
    nhưng cô đơn
    Và buồn.
    Có khi nào ...
    Sự kết nối là hoàn chỉnh
    Để hiểu hơn
    Để thông cảm hơn
    Tâm trạng của mỗi người

  6. Venezia

    Venezia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa đọc được bài thơ tâm trạng không kém bài bạn ở trên. Bài thơ của bạn trên buồn nhỉ. Tâm trạng......
    Bài thơ này làm mình nhớ về trước kia. Những kỷ niệm đẹp:
    Ta ngồi đó khâu chúc tình dang dở
    Đã mười năm,có lẽ phải không em?
    Đôi mắt nai giờ sâu thẳm kiếm tìm
    Mái tóc cũ nhạt dần hương bồ kết
    Nước mắt cạn,tiếc một thời đã hết
    Trái tim khô ấp ủ thuở vàng son
    Xin dành lại để cho những đàn con
    Khi cuộc sống còn bao điều rất thật
    ...và dĩ vãng sẽ chìm vào quên lãng
    Nếu gặp nhau,hãy nhớ.Chỉ nhớ thôi!
    Bởi kỉ niệm đâu sống mãi một đời
    Bài hát cũ làm lời ru em nhé!
    Đến một ngày chắp vá đời lặng lẽ
    Ta đi tìm khâu thêm nỗi xót xa
    Không hối tiếc,hai con người xa lạ
    Tóc bạc phơ ôn lại tháng ngày buồn....
  7. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình.
    Cái loa dở hơi
    Cái trang web cũng dở nốt
    Thu mãi không được, rõ zớ zẩn.
    Mất thời gian.
    Nhưng mà biết làm gì bây giờ.
    Chả ngủ được.
    Đúng là dòng đời xô đẩy.
    Làm cái này chả được, cái kia cũng không xong.
    Đáng ghét.
    Muốn oánh nhau quá

  8. ootimoo

    ootimoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mình ngồi đây với ánh trăng làm bạn, không biết anh thế nào?
    đang ngủ hay còn làm gì nữa
    và trong giấc mơ đêm nay có em?
    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
    nhớ anh!
    Ngủ ngoan nhé! đừng nấc vì nỗi nhớ vu vơ này

  9. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ khi nó xãy ra rồi thì mình mới tự trách là sao mình không ngừng lại sớm hơn để bây giờ nó buồn thế này , vậy mà vẫn vậy , lần này là lần thứ 2 rồi.
    Tự cười bản thân mình vì lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ " chơi dao cũng có ngày đứt tay , sao o dừng lại dù biết trước sẽ có ngày đứt tay ??? " nhưng mình không dừng lại được , đã 2 lần rồi , lần nào mình cũng không tự dừng lại được .
    Mình phải tập biết tập nói không và biết dừng lại đúng lúc , trong đầu lúc nào cũng tự nói với bản thân , mà chưa bao giờ làm được , sao vậy ? mình cũng không biết nữa ? chắc vì mình luôn hy vọng một điều tốt đẹp hơn hay 1 cơ hội sẽ đến với mình , vì mình có niềm tin vào 1 kết cục khác vui vẽ hơn , mà cuối cùng nó cũng vậy dù đã biết trước
    Mình hay tin người với hay suy nghĩ , nên đôi khi chỉ cần 1 lời nói or 1 cử chỉ cũng đủ làm mình suy nghĩ nhiều , nên lúc nào cũng im lặng và ít nói với những người mình ko thân , chỉ những người mình thật sự tin mình mới dám mở lòng và vui vẽ , vậy mà đôi khi có những người lại làm mình phải buồn , mình buồn lắm nhưng cũng tiếc lắm mỗI khi mất đi niềm tin vào người mà mình luôn tin. Đôi khi thấy mình quá khắc nghiệt với bản thân và mọi người xung quanh chăng?
  10. Venezia

    Venezia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Thật là nhiều cảm xúc. Làm sao anh biết được hở em?Núi vẫn thế.Vẫn lặng thầm và câm lặng.Bao người đến rồi ra đi...Đợi chờ rồi vẫn thế...Vô tri vô giác để hiểu và trả lời em.Mà cảm xúc thì...bất chợt.Như một lần em cảm thấy mình nặng nợ để mang lỗi van xin...
    Đôi mắt tròn xoe của cô bé Đà Nẵng BK"thèm một lần ngắm phố về đêm".Anh N.Nhân"gởi dùm anh chúc sương đêm nhé Thái!"Cô gái tên Châu lan"nhớ dòng Yaly bạt ngàn trắng xoá"...và còn bao nhiêu người đang xa xứ nữa.Có lẽ con đường họ đã và đang đi của ngày hôm nay là cần thiết cho cuộc sống nhưng trái tim họ vẫn khắc sâu nhiều lắm những khoảnh khắc của hương rừng hoa núi...
    Phố có lẽ hiểu và tha thứ cho dù phố đang câm nín.Quay về đi em để được dựa lưng vào mà vui đùa,hờn dỗi.Để được khóc,được cười và nghe lời phố thở...
    Bỗng thèm viết quá.Một bài thơ già nua cằn cỗi tặng người đang xa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này