1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần hết rồi, lại thêm 1ngày nữa trôi qua. Mình vẫn chẳng làm được gì khá hơn. Mình kiệt quệ mất rồi.
    Mình đang mông lung và trống rỗng lắm, liệu có nên nói ra không? Hay âm thầm chịu đựng.
    Giúp mình với NK ơi. Mình thực sự k biết phải làm gì. Chẳng lẽ mình cứ âm thầm chịu đựng cho đến lúc ra đi.
  2. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Qua ngày mới rồi, ngày đầu tuần!
    Cầu mong tuần này bình yên & may mắn!
    Thi xong nghỉ ở nhà, lại péo lên mứt NK ui!
    Thui muộn rùi, tạm biệt mài Nk nhé!
  3. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nk àh,hôm nay là ngày thật mệt mỏi,trống rỗng và uể oải.Có những thứ tưởng chừng đã quên thế mà vẫn có lúc làm ng ta cảm thấy nhói lòng nk ah.Tao muốn nói nhiều lắm,nhưng mà hai mắt đã dán chặt vaò nhau mất rôì,thôi tao đi ngủ đã,mai sẽ nói cho maỳ nghe sau nhé.
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, 1 tháng nữa cơ, tận một tháng nữa đấy, net ko có, liên lạc ko thừờng xuyên, biết làm sao đây khi mà còn quá nhiều việc ngổn ngang cần phải bàn? Heo có về nhà cũng ko liên lạc được, giờ tao phải làm gì, NK ơi? Đang giằng co, đang suy nghĩ nhiều lắm, mà lẽ ra tao ko được phép nghĩ nhiều vào cái lúc này. Giấy tờ ngổn ngang, chưa xong được gì, đề tài thì trống rỗng, công việc chưa đâu vào đâu, còn stress nữa chứ. Hôm nay Heo ko nhắn tin cho tao chúc ngủ ngon, hay là mạng di động lại hâm rồi? Nhớ Heo!!!
  5. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Vừa nói chuyện với 1 người bạn xong Vui lắm Thân thiện cởi mở
    Bảo mình đi ngủ, nhưng cũng vào đây chia sẻ cùng Nk chút nè!
    xong rùi là ngủ, sáng 5h dậy có việc rùi
    chúc mọi người ngủ ngon & có những giấc mơ đẹp nhé!
    Tuần mới bắt đầu rùi! 1 tuần mới tốt lành!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    NK, chả biết làm gì thôi thì cũng theo mọi người viết NK vậy.
    Giờ này mà vẫn k ngủ đuợc, lâu lắm rồi mới thức muộn, tối qua thức muộn, tối nay cũng vậy, nằm nghĩ miên man chả ngủ được.
    Thử nghĩ đến những lúc mình hạnh phúc xem có dễ ngủ không, cũng k ngủ được nốt.
    Chán lại dậy mò mẫm, không biết mai đi làm thế nào, nếu bây giờ k ngủ được.
    Sang ngày mới tuần mới rồi.
    Thôi cố gắng đi ngủ vậy, muỗi đốt nhiều quá, bực mình.
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sáng này dậy hơi sớm. Trong lúc chờ đợi nước nóng để tắm tyhì nhảy vào NK viết vài dòng.
    Chẳng có cảm xúc gì vì vừa ngủ dậy.
    Đọc NK của mọi người viết thấy vui phết.
    Kha kha kha
    Mở màn đầu tuần mà vui thế này thì cả tuần này sẽ là một tuần rực rỡ.
    Chúc mọi người và chúc bản thân mình một tuần làm việc hiệu quả nhé.
    Mọi người sẽ thành công trong nhiệm vụ của mình
    Ai lớp viu
    Ai nít iu
    Nelly Ai lớp viu
    (Cái đoạn Ai lớp viu, ai nít iu này copy từ bài hát Dilema - Nói rõ không mods lock nick thì bỏ xừ ) - In to và đậm cho nó máu
    [nick]
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 21/04/2008
  8. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở bản có chuyện.
    Dân tình nô nức lên trụ sở bản kiện cáo.
    Nhưng mà cái mấy cái đứa quản lý bản (phải dùng từ quản lý bản mới chính xác - mấy từ trưởng thôn hay trưởng bản gì đó ko chính xác - nhỡ nó lại đề ra quy định là phong chức cho chúng nó thì phải đưa ra quy định số bao nhiêu, ngày tháng ănm nào thì ... bỏ mợ.) ngu bỏ mợ, thích gì làm nấy nên dân tình mới có phản kháng vậy.
    Đầu tiên, mấy đứa quản lý bản đưa ra quy định: Cấm xây nhà rông ít hơn 10 ngày. Ô, cái này ngu, quá ngu. Ví dụ như nhà của Giàng A Mí kia, nhà nó có những 40 thành viên, bắt nó xây hơn 10 ngày thì khác gì bắt một số thành viên trong nhà nó cấm xây nhà. Thấy cái quyết định đó ngu quá nên mấy đứa trưởng bản kia rút xuống 15 ngày. Chắc bọn quản lý này học tập từ quy định bên quán nước đây mà. Sao bọn nó ngu thế nhỉ, cố chứng minh cái chỗ để mọc tóc và đội mũ của bọn nó có một chút ít tàu hũ đây mà!. Tàu hũ hay tào phớ thì cũng giống nhau thôi, không có tác dụng gì đâu. Sao chúng nó lại ví nhà của Giàng A Mí với quán nước, rồi ra lệnh cấm này nọ. Mà nó không hiểu người nhà Giàng A Mí là ai à? Là những người như thế nào hay sao? Quy định thế khác gì ép người nhà Giàng A Mí không được tiếp khách, khách đến nhà không được giúp xây ....
    Mấy hôm rồi người nhà Giàng A Mí liền sang nhà con mụ quản lý Mài Nhi Ngủ (tức là Mài Ng ... Nhỉ) để nằm, ăn, chơi, trò chuyện. Con mụ Mài Nhi Ngủ cũng bực lắm, cú lắm nhưng mà có làm được gì đâu. Nó cũng ***g lộn lên vì bực, cũng cố khóa chân tay mọi người nhưng mà người nhà GIÀNG A MÍ là ai?? - điều đó là nó đã hiểu. Thấy bảo là sau khi xong việc của nhà mụ Mài Nhi Ngủ xong sẽ sang đến nhà của thằng Teo Đầu Đất.
    Mọi người sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đấy!
    Bây giờ mọi người đều gọi người nhà Giàng A Mí là những cảm tử quân hy sinh vì cách mạng đấy!
    Tao lại lượn lên trển xem có chuyện gì hay ho nữa không rồi tao kể cho mày nghe nhé, NK nhé
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    Tau ngưỡng mộ cái anh kia quá, cái anh viết về nhà Giàng í! Giọng văn sắc gọn, hay đáo để
    Ngưỡng mộ quá!
    Ko biết anh ấy ở đâu Nk nhơ, để tau xin chút chữ ký làm kỷ niệm
    Chít dỏ, chả nhẽ tau bị sét quất roài ờ
    chít dở
  10. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế là tuần mới đã đến rùi đấy NK à, tao thấy yêu đời lắm cơ, vui vẻ thế này thì đảm bảo tuần này làm gì cũng thành công
    Hwa đấy đi vìa cũng vui fết, lại chát chít với ng ta đến tận hơn 12h mới chịu đi ngủ
    Hwa cố chọc cho mình tức nhưng mờ hwa mình đag vui vẻ nên ko thấy tức hề hề. Thế là fát hiện ra 1 điều toàn cố tình chọc cho mình tức thoai, rùi vui lắm í
    Giờ bít bài òi sẽ chẳng bao giờ thèm tức nữa hề hề
    Thế thôi nhỉ, giờ tao fải đi in rùi còn đi lên gặp cán bộ thuế đây, pipi mày nhá NK, chiều về tao lại viết tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này