1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ thấy anh đấy yêu lắm í anh đã làm em rúng động bởi những ngọt ngào, nhưng nụ hôm mơn man, nhẹ nhàng mà nóng bỏng. Nhưng đó chỉ là mơ thôi vì giờ này anh ở quá xa nơi em đang sống. Hàng ngàn cây số có làm anh nản lòng không nhỉ
    Em vẫn ngồi đây, SG hoa lệ và nhớ anh nhiều lắm.
    Em phải làm tiếp đây. Hy vọng có ngày anh đọc được những dòng nhật ký này.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ối NK ơi
    tao nhảy nhót xong roài đơi
    hơ hơ hơ.. hôm nay chả tập trung gì cả
    nhầm loạn hết cả lên
    hic... từ sáng đến giờ chưa mam gì cả
    nhảy một lúc đau bụng quá
    hic.. tí nữa thì tớ bị đè chít NK ạ
    Lúc xếp đội hình, tớ xoạc chân ở dưới, có 2 chị trèo lên 3 chị
    hic.. các chị ý đứng trên ko vững => Ngã về phía trước, tớ sợ quá, lăn 1 vòng mới ko bị đè đấy
    he.he.he..
    Các kụ nhà mình mà nghe thấy mọi ng nói chuyện thì chắc lại suy nghị linh tinh lắm đây
    " dạng thía này được chưa??"
    hơ..hơ..hơ... làm mình lại nhớ đến 2 cái đám cưới nhà mình NK ạ
    hic.. nhảy nhìu, đau bụng quá
  3. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay nóng sổ cả mỡ. May mà mỡ mình ít
    Không bít những người béo thì có gầy đi tí nào không nhở?
    Trưa nay về nhà ăn cơm, lâu lắm rồi mới ăn trưa ở nhà. Thầy u đi ngủ hết rồi mỗi mình ngồi oánh chén. Chén xong lăn ra giường làm 1giấc, đã đời.
    Có khi mai cứ về nhà ăn cơm í, ăn ở cơ quan chả ra làm sao, lại đắt, lại k đảm bảo vệ sinh, đã thế lại k đc ngủ trưa thoải mái.
    Ngủ dậy đã 1h rưỡi, lại xách xe chạy đi làm. Đi đường hát ầm cả đường lên.
    Hôm nay yêu đời ghê
  4. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là thứ hai, nhưng k như mọi thứ hai trước, lần này chán wa <chán như con gián, bực như con mực>. Sáng nay zday rõ sớm, bao nhiêu dự định, làm cũng đc kha khá việc, nhưng cuối cùng lại chẳng cái nào ra hồn cả hikkkkk . Giờ chẳng nghĩ ngợi nhìu cho mệt đầu, tập trung vào ôn thi đã . Hy vọng chiều và tối nay chắc sẽ tốt hơn, nhất định thế he he .
    Nghe nhạc cho thoải mái tâm hồn :)).
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Hôm nay là một ngày yên bình
    vẫn cái cảm giác khỉ ho có gáy đấy
    thấy việc mình đang làm tiến độ chậm quá
    mọi ng sao thía nhẩy
    chả có tinh thần gi cả
    cứ thế này thì bao giờ mới xong việc được
    đẩy nhanh tiến độ lên nào
  6. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, không hiểu ở vincom bây giờ đang chiếu phim gì nhỉ.
    Phim gì mà đứa đấy nó thích thế nhỉ.
    Phim gì mà đứa đấy nó cứ năn nỉ mình đi xem cùng nhỉ.
    Đã bảo là không đi xem rồi.
    Đã bảo là người ta phải ở nhà học bài rồi.
    Thế mà nó còn cứ lèo nhèo mãi.
    Giá mà hắn cũng như cái đứa đấy có phải tốt không
    Hắn cứ khô như ngói ấy, đến chán
  7. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra mình hiểu gì về anh nhỉ?
    Mình biết gì về anh nhỉ?
    giật mình, nhưng yêu thì vẫn yêu
    Dường như với mình anh luôn đem đến những phút giây, ừ mong mình vui vẻ ...
    Dường như anh mang lại những ngọt ngào dịu dàng cho mình, ừ những xúc cảm nồng nàn ...
    Như thế đã là đủ để duy trì để rút ngắn khoảng cách NK ui
  8. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ôi có người thích thật được mời đi xem phim.
    Nói chung cứ đi xem phim là thích rồi.
    Mình thấy hắn khô mới là hắn chứ hắn mà mềm chắc có người đã không yêu.
    Tự nhiên thấy đi xem phim cũng hay hay, có khi phải đi xem thôi.
    Kết thúc một ngày ảm đạm chán>
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lọ mọ
    Thấy người mệt mệt
    Chắc là kết quả của cả tuần đi ngủ lúc 2h sáng và dậy lúc 6h sáng
    Thôi thì tối nay sẽ tự thưởng cho mình một buổi ngủ đã đời nữa
    Dù gì thì cũng thi xong rồi, những cái mình muốn đều có thể từ từ mà làm, không vội vàng j cả
    Mún có 1 cái túi hoa đẹp
    Mún đi thật xa
    Thôi thì cứ ngủ một giấc thật đã, để rồi lại dồn sức cho cuộc chiến lâu dài đang chờ ở phía trước
    Cố lên nào, mình yêu mình nhất
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Mình thấy có bạn đc mời đi xem phim mà ko đi
    chap... sao mà phí thế, mình đang thícih đi xem phim
    Muốn xem một bộ phim hài cười cho thoải mái
    Hay là phim ma cũng đc, hét cho khoái
    cơ mà dạo này ko có phim ma thì phải.
    Chap.. lâu lắm roài ko đi xem phim, cứ lên kế hoạch đi là bệnh lười đên lại huỷ
    P.S cái bạn từ chối đi xem phim : Bảo cái bạn mời ấy đi xem phim qua gặp tớ ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này