1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à!
    Mình thấy em TX cũng như mình toànn gủ lúc 2h và dậy lúc 6h nhưng mình thức toàn onl thui tuy onl nhưng ko cô đơn trên mạng NK ạ
    mà do việc ngủ như trên nên giờ này tự dưng muốn ngủ quá hic hic
    cố gắng chợ búa cơm nước rùi về ngủ nào
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi thật xa, được có những giây phút bình yên bên nhà mình, bên những người mình yêu quý, được xả hơi sau 2tháng làm việc cực kỳ mệt mỏi và nhiều ức chế. Mong là sau chuyến đi chơi mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà lại có một trở ngại mới, đấy là sẽ xin phép bố mẹ thế nào nhờ mình chả bao giờ đi chơi xa với bạn bè cả, xin đi cũng khó. Lại được ông anh của mình lúc nào cũng chằm chặp với bạn giai mình
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hết 1 ngày thứ 2 đầu tuần roài NK ạ
    chap.. hôm nay thời gian trôi đi chậm quá nhỉ
    Mình thấy ngày hôm nay dài quá
    Mấy ngày hôm nay chưa thấy 1 ng xuất hiện
    vắng no cũng bùn
    hết cả cảm hứng NK ạ
    hôm nay tớ sẽ đi học nghiêm túc
    nghỉ nhìu quá roài cơ
  4. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, tự nhiên được khen, vui xế chứ nị
    Ôi, tớ vui quá thôi NK ạ
    Có người đang đợi tớ kìa, tớ mún đi zìa quá
    Nhưng mà tớ hok được zìa sớm rồi, tại hôm nay tớ chơi nhiều quá
    Khì khì, có người mua quà cho tớ kìa, tớ sướng quá
    Thế là hết ngày đầu tuần.
    Một ngày nhẹ nhàng, tâm trạng vui hơn một tý
    Ps cái bạn thích xem phim: tớ chả dại, lần sau tớ còn đi nữa chứ
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    xuầy
    sao lại có người ích xờ lờ kỷ thía NK nhẩy
    Ko đi thì để cho tớ đi đi
    Tớ là tớ chả có ý gì đâu
    chỉ là thương cái bạn kia quá, phải đi xem phim một mình
    xương lắm ý. nên tớ mới nói như thía, chứ tớ là tớ chả có ý gì cả đâu
    xuầy, chả có ai chờ mình, chả có ai mua quà cho minh cả
    hic.. tin bùn của ngay hôm nay đấy NK nhẩy
    xuầy, đi học.. đi học..
    ngại quá
    a, quên mất, có cô giáo đang chờ mình
    Vui nhắm cơ
  6. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hình như gần hết chịu nổi rồi NK ạ
    ko chịu đc thì thôi NK nhờ
    Tau ngủ chút đơi
    lại nhớ lần anh điện thoại đánh thức để mình đi học cũng dư này Iu nhắm í!
    ước rì 5h40'' có người gọi miềng dậy nhờ
    [nick]
    Được giotthubuon sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 21/04/2008
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến giờ đi học, ngồi bùn quá đi NK ạ.
    Tớ lang thang trên mạng, tìm được bài nì
    đoc thấy hay hay NK ạ
    Tớ poss lên cho NK nhé
    Trời nóng, cái nóng oi bức khó chịu. Không thể cầm chân trong căn nhà ngột ngạt vì nóng, em phóng xe ra đường ngắm phố phường về đêm.
    22h, đường phố vẫn rộn người. Chắc mọi người cũng như em, không muốn chịu đựng cái nóng bức ở nhà. Trên chiếc cầu bêtông rộng mới xây, từng đôi, từng cặp nắm tay nhau, nhỏ to tâm sự. Xe em lướt qua chầm chậm, em nghe tiếng họ cười, em nghe gió sông thổi lên bần bật, vài cô gái khẽ so vai để rồi các chàng trai có dịp dang rộng cánh tay kéo họ vào lòng. Là do gió sông hay do một thứ vô hình nào khác khiền lòng bàn tay em chuyển lạnh. Chợt thấy như nó cũng đang cần một bàn tay ấm.
    Vẫn không có đôi tay nào nắm lấy em lúc này, vẫn là em một mình ngạo nghễ và ương bướng bước qua cầu, em không so vai chẳng phải vì gió sông không lạnh mà vì sẽ không còn ai choàng lên vai em vòng tay ấm. Chiếc cầu dài đủ để đứng bờ này không nhìn thấy bờ còn lại. Em đặt từng dấu chân nhỏ nhẹ nhàng và thận trọng bước qua, chỉ mong sao có nụ cười của ai kia đang đợi em ở cuối con dốc.
    Từ đỉnh cao nhất của nhịp cầu nối em lặng lẽ mỉm cười, không ai đón em ở đầu con dốc đến, cũng chẵng ai chờ em ở nơi con dốc về. Nghĩa là vẫn chỉ một mình em trên con đường của riêng em. Em quay xe trở về nhà, nơi bến đỗ yên lành nhất dành cho em.
    Rồi ngày mai đến sẽ lại cuốn em vào guồng quay của công việc và cuộc sống. Biết đến lúc nào lại có ai đó sẽ nắm lấy tay em, nói với em rằng: ?oNhóc con à, em mệt rồi phải không, hãy nghĩ ngơi đi vì đã có anh bên cạnh?

    Mình cũng muốn có 1 bàn tay nắm lấy tay mình
    lúc đó, mình đã có thể nghỉ ngơi NK nhẩy
    Nguồn: Ngoisao.net
  8. vip12d2

    vip12d2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ôm rồi chán không muôn làm việc nũa
    có khi phải đi du lịch một chuyến thôi
    sao dạo này stress quá.
    Báo cáo còn 5 hôm nữa chắc cung xong thôi
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai!
    Mình cười với em iu mỏi miệng bao nhiu lần mà chẳng thấy em iu xúc động. Ghét thế!
    Đùa tí. Thôi về đây. Đói lắm rồi. Dưới đây là một số món Hà Nội làm ta đang thèm điên lên. Mò lại trong đống ảnh ọt mình chụp mấy năm giời, post ở khắp nơi, giờ nhìn thấy... càng thèm. hu hu
    Vừa có đứa bạn học cũ, nó nhảy vào chat cứ bảo về Hà Nội ngay khẩn trương. Hay là về? Lang bang thêm một thời gian nữa rồi về làm trận bia Đường Thành chứ không thì không chịu nổi nữa rồi. Mama mia, thiếu bia hơi Hà Nội, thảo nào thấy đời... rất chi là háo!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng sáng, lại nghĩ đến bún mọc :((
    [​IMG]
  10. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đón em đi học về , nhìn em nhăn nhó vì đói đến là tội. Thương lắm, anh đưa em vào măm bát fở cho đỡ đói, nhìn em ngồi ăn ngon lành trông đến tội.
    Chuẩn bị về làm vợ anh đi nhớ, rùi em sẽ k bị đói thế này đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này