1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ điên lắm NK ạ, bao nhiêu công sức của tớ bị phủi đánh tọẹt chỉ vì tớ ko làm hài lòng được một người, cắn răng lại chịu đựng và chấp nhận làm lại, còn có 50 ngày nữa là tớ thoát nợ rồi, tớ điên loạn lên với những gì tớ làm xong mà bị phủi đánh toẹt, nhưng biết sao được, tớ quen với những cái bất công ấy rồi.
    Heo về đến nơi rồi, đi cả ngày chắc là mệt, hy vọng Heo sẽ tìm cách online được để nghe tớ kể lể than thở những cái đang làm tớ phát điên lên, nhắn tin điện thoại chả nói được nhiều, nhưng dù sao tớ cũng vẫn cứ phải tiếp tục cố thôi, mặc dù tớ muốn buông lắm rồi. Heo đã bảo tớ "cố gắng mười mấy năm rồi, giờ còn có mấy chục ngày nữa, lại định bỏ cuộc à?", nghĩ cũng phải NK nhỉ!
    Tớ sẽ cố.
    @nhoc
  2. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mới lại bắt đầu rùi NK à
    Tinh thần chẳng tốt tẹo nào, chỉ thích ngủ thôi hờ hờ
    Mệt dã man lun í, ước gì đc ngủ trong vòng tay một ng nhỉ
    Chẳng nhẽ lại bẩu như thế, xí hổ lắm í
    Mình có nên như vậy ko NK nhỉ
    Chỉ lo bận thôi chứ ko bận thể nào cũng ok hết
    Hy vọng nào NK ui, đi gọi điện nhá
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ui,hum qa 2h30 tớ mới đi ngủ đấy.
    Nằm lên jừong ùi mà ko thể nào ngủ đc,nằm nghe nhạc rùi ngủ quên mất.May mà sáng nay đt nó hết pin
    Thế mà 9h tớ đã dậy rùi đấy,tính ra tớ ngủ chưa đc 7 tiếng nhở.
    Thế mà tớ ko thấy mệt đâu,sảng khoái lắm.Hè mờ,ko ngủ nhiều được.
    Sáng dậy thấy trời mát mát,k có nắng,thix lắm í.
    Chiều nay đi học tớ sẽ mặc cái áo đấy,cái áo tím mà mua rồi mặc mấy lần ko dám ra đừong í.Có đồng minh nên tớ cứ vô tư đi thui.
    Bây h tớ đang nghe "A Song from Secret Garden",hơi buồn nhưng tớ thấy bình yên lạ.NK ah,mẹ tớ chả lo j đến những chuyện nhỏ cả,cái bàn chải đánh răng của mẹ cũ rùi nhưng mẹ cứ ko thay.Chiều nay tớ sẽ mua cho mẹ 1 cái mới.Lâu lâu ko qtâm những cải nhỏ nhỏ của mẹ.
    Thế là lại đến 1 tuần mới rùi NK ah,thời jan trôi nhanh lắm,lại sắp hè ùi,lại sắp sn nữa,23 rùi,jà mất ùi.
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hom nay tớ trốn cơ quan đi chơi, thấy vui vui. Vào chia sẻ với nhật ký đơi.
    Sáng nay đi làm sớm, vào ngõ Kim hoa ăn bún cá, ngon fết, có điều ăn một mình buồn lắm.
    Nhớ
  5. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã làm được một số việc rồi. Công việc có vẻ trôi chảy. Mình vừa họp nhân viên mà chả đứa nào bật mình Mọi khi hội nó bật tanh tách, xong đòi mời cơm trưa, ghét thía. Hôm nay may cho mình, hè hè.
    Ghét nhất là những việc liên quan đến tiền, hơi tí là nhầm. Chậc, số mình chẳng thể nào giầu được vì mình chẳng thể làm ra tiền, không phù hợp với chuyện kiếm tiền nhưng rất phù hợp cho những việc tiêu tiền. ợ
    Tao vào tâm sự với mày 1 tí thôi NK ạ. Bây giờ tao phải sang sếp nhớn để xin ý kiến về mấy việc cho ngày 30.4.
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Mãi mới vào đây đc đới Nhớ lắm
    Đêm qua mình mơ, 1 giấc mơ lạ kỳ, về nơi quê cũ, nơi cây trứng cá hướng ra biển, hướng về nơi xa xôi ấy ...
    mình lại trèo lên cành cây, dựa vào nhánh khác lặng yên nghe thông reo & sóng hát, để cho cái gió mang hơi vị mặn mòi của biển vuốt ve mái tóc, mơn man gò má, mắt môi mình ...
    Và nơi đầu dốc ... chiếc xe quen thuộc hướng về nhà mình, biển số 306 ko ngờ mình còn nhớ con số ấy Nk ạ, 10 năm rùi còn gì ...

    [nick]
    Được capuccino sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 22/04/2008
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi chuyện lại như vậy? TTT chắc giận lắm. Mình thấy ko yên trong lòng. Nên buồn hay vui khi mọi chuyện xảy ra như vậy? Nó sẽ kết thúc những điều sai trái và trả lại những chuỗi ngày ..... Khác với D thái độ của TTT khiến mình... nhưng mình ko tự ái mà lại thích thái độ đó. Mặc dù nó làm mình rất buồn. Mình chỉ là một phần rất rất nhỏ...
    Ức chế quá. Làm thế nào để giảm stress nhỉ? trước đây là viết, còn bây giờ thấy mệt mỏi chả muốn làm gì. Bao nhiêu việc cứ dồn dập thế này. Ước gì mình chai lì như trước!!! Muốn nổ tung tát cả. Hôm qua đã nói với chồng em muốn nhanh được ngồi lên bàn thờ quá! Giá mà câu nói nào cũng linh nghiệm thì tốt. Nhưng đằng này toàn ngược lại. Mình lại sống dai hơn thì phải. Sống để trả nợ đời!
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên giở lại đống ảnh lễ hội hoa anh đào mà lại thấy tiếc, lúc mình ở đấy thì chả có j, mình về nó lại đầy j ra, mấy đứa bạn ở lại xem còn gửi cho đống ảnh chúng nó chụp nữa chứ, kú kú kú
    [​IMG]
  9. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm ko ăn sáng , đói kinh lên đc , Thế là cả buổi sáng chả làm đc jì vì đói . Gọi điện cho em , em nói đang học và cũng chưa ăn sáng , hix , nhắc em sao ko cố dậy sớm mà ăn . Em nói mệt , lo cho sức khoẻ của em quá , em cứ thế này thì sao mà mình yên tâm được . Nhớ em nhìu lắm , thế nên từ giờ phải làm gương cho em noi theo , ko em lại có cớ để cãi . Đi măm trưa đã
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Giờ chắc là một số người đang đi ăn bún chả roài
    ghét thía nhẩy
    mình ở xa, chả đi được
    Nhưng mà cũng ko tức lắm
    Mình vừa đi ăn miến ngan vìa, lâu lâu ko ăn, thấy đã thèm thiệt
    Lại đi ăn kem tràng tiền nũa
    hic.. no quá, chả ngủ đc gì cả.
    No quá
    cầu chua hôm nay mất điện đê, mình chơi bời tí cho vui
    Đi học thấy mệt khủng khiếp
    Chiều nay ko phải tập.
    Khoái thiệt đấy
    hì....
    Có khi cứ phải nhắm mắt tí nhẩy
    chả hiểu sao, dạo này khó thở quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này