1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khi tâm sự, con người ta dễ đồng cảm với nhau hơn.
    Tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm vậy.
    Chia sẻ lòng mình mà có người động viên, nói chuyện như vậy là vui nhắm.
    Vui nhắm í.
    Bạn gì ơi, cuộc sống tươi đẹp lắm mà.
    Đừng chán đời nữa nhé
    Bạn gì nữa ơi, hãy luôn vui như thế nhé
    Tôi yêu các bạn
  2. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi, tau đi ko biết bao chặng đường roài, bây giờ mới gặp người tình cảm đáng yêu thế đấy
    cuộc sống từ màu xám đang dần chuyển sang hồng nhờ bạn đấy bạn ạ! Yêu quá đi mất
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Một phần con người tao thể hiện tại đây! Phần chìm mà không ai thấy. Tao đâu chỉ ngoan hiền như thế, chẳng qua chưa bùng nổ, chẳng qua cái sức chịu đựng của tao còn dẻo dai lắm, chẳng qua cái giới hạn nó cao ...
    Một ngày kia tao ko còn như thế không biết sẽ ra sao nhỉ?
    Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thảm đỏ hoa hồng đâu
  4. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thật thật ảo ảo ai mà biết được,
    Cứ mông lung mơ hồ thế khéo lại đẹp.
    Trần trụi quá có khi khiến người ta kinh sợ ...
    Nhật ký nhỉ
  5. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình NK à, tao cảm thấy sắp ốm mới chít dở chứ lại
    Chẳng mún ốm tẹo nào nhưng hình như nó đang đến
    Mấy ngày nay ngủ như heo ấy, chẳng bít có liên quan gì đến nhau ko mà mệt mỏi thế ko bít
    Sắp fải đưa ra quyết định rùi mờ mình chưa bít nên như nào nữa, đau đầu fết đấy
    Đừng ốm thời gian này nhé, ko fải lúc mà, cố lên nào
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật nk nhở.
    Tao thix cái j nó rõ ràng í,cứ mơ hồ,lại phải nghĩ lắm nhiều.
    Dạo này tao tập bớt nghĩ đi.
    Đơn jản vấn đề đi,nhưng đơn jản chứ ko phải là hời hợt vô tâm đâu.
    Ghét người nào vô tâm hời hợt lắm.
    Dẫu biét bây h bận rộn nhiều rồi,ai cũng sẽ bận nhưng mà ghét người vô tâm lắm.
    Nhất là chỉ bíet nghĩ đến mình,chỉ biết nhận mà ko biết cho.
    Muốn nhận đc thì phải cho đi đã nhé!
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uầy
    xong báo cáo roài NK ạ
    chap.. nhẹ cả người
    Hôm nay nắng rồi đấy
    thía mà tao lại mặc cái áo rõ ấm
    hic... nóng lắm
    Hôm qua thì lạnh lạnh, thía mà lại mặc cái áo mỏng dính
    ơ, hơ, hay là bộ máy cảm nhận nhiệt của tao sai roài nhỉ
    Tạo mẹ ý, hôm nay đã mặc cái áo sơ mi đi roài
    thía mà mẹ lại bảo mặc thế tối về lạnh lắm => bắt mặc cái áo to sụ này đâu
    hic.. nóng lắm cơ.
    Đói quá, dạo này hay đói thía nhỉ
    ĐI mam cơm trưa thui
    chiều đi mam gà roài.
    Khoái phết đới
    chúc mọi ng mam ngon miệng ná
    Bùn ngủ quá
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao đi ăn đây nk ah!.
    Tao vừa tìm đc mấy cái ảnh chụp hôm tn cấp 3
    Mặc áo dài cứ gọi là e ấp,duyên dáng chết người
    Nhìn lại sao hùi đới mình trẻ trung thế nhở.
    Nhất là nụ cuời í,nhìn ngây thơ trẻ con thế nhở.
    4 5 năm rùi chứ ít j nữa.
    Từ hùi 18 bây h 22 23 rùi còn kêu ca j nhở.
    Nhưng tự nhiên tao ko muốn nhièu tủi nthế này đâu.
    tao chỉ muốn quay lại cái thời cấp 3 thui,hay ít ra năm 1 Đh cũng được.
    Nhìn đi nhìn lại thấy ảnh mình hùi đới sao bé con,trẻ trung thé.
    Bây h già qá đi mất.hu hu.
    Nắng lên rùi,tao thix nắng ntnày này,nắng ko gắt trời vẫn mát,có chút jó,mặc 1 cái áo dài tay là vừa rùi nhở.
    Hum qa đi chơi đc khen dạo này da mặt mịn,sứong qá,chuyện mất bn công ko mịn mới là lạ.
    Thế là vui rùi,cứ đc khen là suớng ùi.
    Thui đi ăn cơm đây,nói nhiều lại bảo sì pam leo cây thì chết.
    bibi ná!!!!!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Lúc nào cũng ở trang 1.
    Này các em iu, sáng nay anh đi lĩnh nhuận bút. Bài báo đầu tiên anh được người ta giả tiền nhuận bút. Chứ trước tết đăng bài PR cho quán, anh mỏi mồm mặc cả bên báo nó mới giảm cho 70% fee, thế mà cũng phải cắn răng moi quỹ quán ra mất $1000. Anh tưởng quả nhuận bút này đủ cho anh mua vé một chiều ra HN ăn đám cưới cơ. Hóa ra thêm mấy chục nữa mới đủ hạng economy. hề hề.
    Anh sẽ cố gắng mài dũa ngòi bút để tháng nào muốn ra HN thăm các em iu thì chỉ việc viết 2 bài là xả láng.
    Ôi, anh ko định đâm đầu vào nghề viết đâu, nghề này bạc lắm, dễ bị lấy chữ ra chửi lắm, dễ đau đầu lắm. Em Witch đừng có mà xui dại anh. Để sống được bằng nghề bán chữ, đau mề mỏi diều ra trò.
    Tạm thế đã. Anh đang rất vui vì các em iu pót mấy cái comm rất dễ thương trong blog của anh. Giờ anh đi viết tiếp. Hôm qua bị đặt viết 1 bài khoai của nó. Sáng sớm mai phải nộp, nhưng anh phải cố để đêm nay nộp luôn.
    Sáng mai... ối giời... sáng mai anh tình nguyện đứng quầy ở bên ĐH Mở, giao niu với sinh viên. Giá mà là đang ở HN, những vụ như này cấm có thiếu các em iu đấy nhể? Mai anh sẽ tưởng tượng có các em iu cùng anh bán hàng thu tiền.

    Phỉ phui cái mồm, nói dại có chiến tranh xảy ra, anh em mình nhất định ba cậy chụm lại mà sống đấy nhá! Bắt các giai nhà mình làm cho cái quầy bé bé, một em dẻo mỏ PR hàng họ, một em lo luộc gà chặt gà, anh thì lo lá chanh với muối ớt... ối giời... cứ gọi là
    Cuộc sống tươi đẹp nhở? Nice weekend nha darlings! Muah Muahhhhhhhh muahhhhhhhhhhhhhhhhhh
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    0h11 có một đứa thần kinh nào đó gọi cho mình, chuông kêu rõ lâu đánh thức cả mama, một lúc sau lại gọi lại và không nói gì, ac ac mk thần kinh thì cũng vừa thôi chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này