1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Buồn và đau nòng quá !
    Gọi điện cho anh mà đau nòng quá !
    Chả biết sẽ thế nào đây !
    Mình lo lắng quá !
    Tâm trạng rối bời !
    Ko hiểu tại sao !
    Ôi sồi ôi !
    Lo quá lo quá !
    Bụng lại đau quằn quại !

  2. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sắp xong việc sắp đi chơi với em được rồi, thương em quá cứ phải ngồi chờ mình xong việc. Chờ anh nhé kưng ơi !
  3. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hum nay ngủ cả ngày thích thế, lâu lắm rồi ko đc ngủ đã mắt như hôm nay. Giờ thì dậy tắm rửa rùi đi chơi thôi
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm roài mới đc nghỉ 2 ngày xế nài 2 ngày thật nhiều niềm vui mà, nhưng chủ yêu vưỡn là gia đình
    mẹ thì có kế hoạch về thăm ông bà ngoại rùi, dặn dò & bảu mình chuẩn bị đủ thứ cơ mà mình lười quá, cứ bảo mẹ là mẹ yên tâm đến ngày đi con lo xong đầy đủ là đc chứ gì ko biết mình có bám càng mẹ được hem, làm 1 chuyến dài ngày cho sướng nhưng chắc hơi khó chẹp chẹp
    để xem đã ko thì cũng phại đi 2 ngày khuây khoả thui
  5. taplamnguoilon

    taplamnguoilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình đang xúc tiến thực hiện cái dự án của mình
    Sốt ruột quá cơ
    Mãi mà chả xong jì cả
    Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân
    Cố gắng nhiều
    Nhưng mà lại chả được công nhận
    Lúc nào cũng phải nhường nhịn
    Phải suy nghĩ đến đau cả đầu
    Làm thế thì đc cái ji nhỉ

  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    đôi khi ko cừn KH gì sẵn đâu, khéo như thế lại hay & còn sớm có kết quả nữa chứ
    dù sao cũng mong cho bạn mình sớm hoàn thành dự án để mà bớt chán! bạn í hoàn thành đc dụ án í khéo khi quay vìa lại chỉ choa mí anh giai của bạn í đới, sao anh em với nhau, cái j cũng y như nhau, mà bạn ý khá hơn chứ thua mấy anh cả gần chục tủi mà
  7. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nàng ui!
    nàng dậy rùi à, iu nàng thế! lát nữa gặp rùi, đợi cả ngày còn vài giờ mà ngỡ như ko chịu nổi em ạ!
    công việc anh cũng gần xong rùi, lại sắp có nhiều thời gian cùng nàng phiêu du rùi. Hẹn hò lần nữa mãi nàng có bùn ko
    anh ko lang thang nữa kẻo nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim anh nàng nhé!
  8. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày ngóng cùng chờ, lại một ngày mình xa nhau!
    Nỗi nhớ là ì sao khiến tim ta muốn nghẹt thở, nỗi nhớ là gì sao da diết quá người ơi!
    Yêu là chi, yêu là khi gần thời gian hơn mũi tên bay vèo đã khuất, yêu là chi khi xa nhau thời gian cứ ngỡ chẳng hề trôi ...
    công việc, nhiều điều đôi lúc làm nguôi ngoai nhưng ko là tất cả ...
    thiếu nàng 1 ngày cuộc sống mất đi 1 niềm vui
  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à!
    sao nhiều đứa sức chịu đựng kém thế nhỉ? chắc tức lắm nên cố mà soi mà Kím Lông (người ta bảo bới lông tìm vết thì phải, cứ ngắn gọn cho dễ hiểu) để tìm ra điều gì đó. Rút cuộc cũng tìm ra được. Của đáng tội, từ ấy lại do viết chứ ko phải nói ra. Có thể là viết ở nơi nhạy cảm thì phải
    chứ thằng đàn ông nào mà chưa nói từ đó lần, tao deck tin, khéo khi ngoài đời nó còn xa xả nhiều từ đới chứ, trên này nó vin vào đó mà treo ngược cái thằng làm nó đau hơn hoạn lên Ừ, nó có quyền mà!
    Khéo khi nó ức quá nó cũng đem mình lên kia thì khốn Chẹp chẹp ... Nhưng sợ deck thằng tây nào, mày cứ làm những gì mày thích đê không biết vì cái ảo này mày được những gì ở thật nhệ! Bạn bè còn ko?
    Ơ tao cũng rỗi hơi quá, tự dưng huyên thuyên đủ thứ nhật ký à! Mày cố gắng nuốt nhé!
    làm vại bia cho mát nào
  10. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ăn gì mà đầy bụng thía nhở.
    NK ơi, tao khó chịu ghê cơ.
    đã thế lại vẫn phải làm việc.
    Bà sếp tau về roài cơ mừ bà í chả có ý gì là mún cho tau về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này