1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hic hic........ giờ nì hok ngủ được!
    Còn phải xem bóng đá nữa.
    Cơ mà phải đến 2h mí đá xong 1 trận.
    Xem trận nữa phải đến 4h mất. Hic hic.....
    Ngoài trời đang mưa kìa!
    " Sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình......... "
    Hề hề hề........ bài hát đấy. Tên là gì thì quên rồi.
    Chỉ đơn giản là một vài dòng hộ người bạn
    Mình đi xem đá bóng tiếp đây!
  2. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, nhà mụ Mài Ngu vừa mới đem ở đâu về một con chó mới.
    Vừa về đến cổng nó đã sủa ầm ĩ. Sủa bên trái ba tiếng, sủa bên phải ba tiếng.
    Đúng lúc ấy có ông Tây @hocorp lên bản du lịch đi qua, thấy cảnh ấy liền xì xồ chụp ảnh, đang nhăn nhở cười thì bị con chó quay ra sủa tiếp mấy tiếng. Thế là Tây và chó "âu yếm" nói chuyện với nhau. Hô hô hô, chó muôn đời vẫn là chó, thấy Tây bụng bự liền sủa nhặng lên là đồ bụng trương. Tây ơi là tây, mày sang đây thì mày phải quen cách sống ở bên này đi, phải mặc rách rưới, gầy ốm tong teo, mặt mài cau có ... như mụ Mài Ngu chủ của con chó í thì mới là đẹp. Còn lão Tây, cứ nhún vai phân bua với chó "Tao thấy vui thì tao cười thôi, tao có làm gì mày đâu mà mày cắn tao hả chó"
    Con chó mới nhà mụ Mài ngu này hay lắm nhé. Ngoài chuyện hiểu tiếng người ra, nó còn ngửi mùi phân đoán ra bệnh. Đám người nhà Giàng A Mí kia ị lung tung khắp nhà mụ Mài ngu, con chó ngửi hết đống phân này đến đống phân nọ rồi nó tru lên 1 hồi kêu "Các cụ bị bệnh trương bụng hết rồi". Thật không hổ danh là chó của Mài Ngu, chủ nào tớ ấy. Thử hỏi, nếu nó sống trong điều kiện khắc khổ như ở bản, thì nó sẽ thế nào? à mà nó là chó thì nó sinh hoạt cũng khác người, nên nó cũng khác. Cứ để nó đi ngửi phân mọi người thải ra đi. Khéo lại tòi ra một số bệnh mới ấy chứ.
    Thôi, sáng ngày ra tao tâm sự với NK thế thôi, nói nhiều con chó nó thức dậy nó lại cắn cho tao mấy nhát thì hôm nay không xuống xuôi phổ biến kiến thức cho bà con được thì khổ. Tao đi đây, có gì tối về tao kể tiếp cho mày nhé.
    Bye bye em NK
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, tớ phân vân tự hỏi không biết hội nhà Già có phải đã chuyển thành hội Vô gia cư hay hội Nhà không được cấp sổ đỏ không nữa! Tớ cũng không chuyên tâm hóng lắm đâu nhưng nếu không có cũng thấy thiếu thiếu! NK ơi; không lẽ từ h tớ lại viết NK???
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Làng này mang tên làng LQRNKC chứ có phải làng Vũ Đại đâu mà Chí Phèo nó trôi dạt đến đây. Chí Phèo này chắc chưa có con Thị Nở nào đây mà.
    Tội nghiệp, hôm qua nó về nó thấy mọi người chơi bời vui vẻ chẳng ai đếm xỉa đến nó, nó cũng như mấy kẻ kím lông đau hơn hoạn. Nó theo thói cũ, chửi đổng nhặng xị lên. Mà cái đầu chỉ biết chửi đổng & rạch mặt ăn vạ của nó thì cũng chỉ có thế thôi.
    Vẫn chẳng ai đếm xỉa gì đến nó, 1 người thấy tội nghiệp bèn bảo nó bỏ tính cục xúc kia đi may ra có người chơi cùng. Thế mà nó có hiểu quái gì đâu, nó lại cứ nghĩ người ta khen nó chửi hay, nó càng ***g lộn bạo, giống như con chó dại đới. Chẹp chẹp, hôm qua mấy pác sĩ thú y của làng đi vắng nên ko tiêm cho vài mũi để mà tỉnh. Khéo nó đau cả đêm ko ngủ được.
    Tội nghiệp!
    Nhìn đi nhìn lại nào phải có nhà Giàng mí nhà mụ Mài Nhi Ngủ (gọi thế này cho hợp với văn phong nhà mụ í) với cả nhà Teo Đầu Đất đâu, còn có nhiều nhiều nhà yêu mến nhà Giàng mà đến đây, họ chỉ đến đây chơi chút thôi, nếu như chó dại cứ sủa, họ cáu tiết lên thì đúng là tan nát nhà mụ í mất. Chẹp chẹp ...
    Cũng tâm sự với mày tẹo thôi NK ạ! Khéo khi những loại chó giữ nhà hiểu thế quái nào được tâm sự của con người. Ừ đúng rồi, nó là chó mà, nó đâu phải là người đâu mà đòi hiểu nhể.
  5. CiaoBella85

    CiaoBella85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nốt ngày hôm nay là được về nhà với thầy u rồi
    Lâu lắm rồi từ tết tới giờ chưa gặp các cụ nhớ quá đi
    Thỉnh thoảng nhìn thấy status của bạn bè "mai được gặp mẹ" mà cứ thấy buồn buồn. Muốn về nhà
    Nốt hôm nay thôi
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, hôm qua mình nghe thấy một ông bố dạy con như thế này, mình kể cho NK nghe nhé:
    "Con gái ơi, con ngu lắm con ạ! Người ta đã nói bóng nói gió, mượn truyện bịa để mắng chửi con rồi vậy mà con vẫn không hiểu sao? Chẳng nhẽ cứ phải để người ta không bịa ra truyện nữa mà người ta chửi thẳng vào mặt con thì con mới hiểu được à?
    Mà thêm nữa, người dân tộc, người thiểu số, hay người Kinh thì cũng đều là con người. Gọi kiểu gì mà chả như nhau, đều tôn trọng hết. Chỉ có là người mà người ta gọi là CHÓ thì mới đau, con gái của bố ạ!
    Là con người, nếu thấy sai thì chấp nhận cái sai rồi sửa nó đi, chứ đừng ngoan cố quá, không tốt đâu con ạ!
    Bố chờ đợi vào sự sửa đổi của con, con gái yêu của bố ''

    Ồi, ông bố này chua ngoa quá, Nk nhỉ! Nhưng chắc là đứa con gái nó ngu nên ông bố mới phải nặng lời như thế. mai này mình có con gái thì chắc không cần phải nặng lời đến vậy đâu, đúng không NK?
    Hy vọng là thế!
  7. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai chửi chó nhà tớ thì cũng phải nể mặt tớ tí chứ nhể
    Thật chả ra làm sao cả. Dù gì thì em cũng biết em có chó mà ko dạy là em có lỗi
    Nhưng cứ từ từ chứ - tại nó bị tiêm nhầm 2 mũi mới thế thôi chứ bình thường nó hiền lắm
    Đấy là tớ nói thật đấy NK ạ

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ối NK ơi là NK ơi
    Hôm qua có vụ hay cực Sao mà mình ghét đồng đội của mình quá
    có vụ hay hay mà chẳng chịu gọi mình gì cả
    ghét tgiá
    Hôm qua cũng có ngủ đc đâu, mà cũng chả có hứng ol (Tại tối hôm trc ol một mình, hôm qua dỗi, ứ thèm ol nữa)
    hic.. thía mà chẳng ai gọi mình dậy
    ghét thía
    chả có tinh thần tập thể gì cả
    Thấy bảo là trên bản có chuyện hay sao ý
    chap.. mình là mình chả biết chuyện ở bản đâu
    Mình chỉ hóng hớt thui
    Nhưng mà mình biết chuyện con choá đi tiêm phòng dại
    hic...
    Mình chả thích đồng đội mình tí nào cả
    chả chịu gọi mình dậy để mình làm người chứng kiếm gì cả
    ghét nhẩy
    có nên biểu diễn ko nhẩy
  9. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã thấy bực rồi
    Ai đời lại phong cho mình nghệ sỹ nhân dân cơ chứ
    Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều ồi nhưng nhất định mình sẽ không nhận danh hiệu này đâu.
    Đấy là quyết định của tớ và tớ chỉ muốn tâm sự với NK biết thôi. NK đừng nói với ai nhá. Tớ ko thích nhiều người biết tâm sự của tớ đâu, đặc biệt cái mụ đó. Đó cái mụ đó đó
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cáu xế NKạ!
    Cáu mà nhìn mẹt cứ phởn xế nài khéo ối ngừi tức lộn rụt nhệ
    Tau thì đang cáu, nên chỉ tâm sự được là tau đang cáu xế thui! Mài hỉu tau hem NK
    Ối sồi ôi, cáu quá cáu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này