1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc đi mượn khổ lắm ý . Đấy , dốt văn nó thế ý mà .
    Thực ra thì nó dễ lắm . Nghĩ sao viết vậy thôi . Thế mà đếch nghĩ đc nên mới đi vay mượn cơ . Nhục lắm NK ạ :))
    Mình á . mình ghét .
    Quên nữa . Nắng lên rồi . Lòng người tự dưng cũng vui . Sáng đến trường , các bạn rủ rê đi biển . Mình chẳng thích . Điểm đến chỉ là một , nhưng bạn đồng hành quan trọng lắm .
    Tí về buôn tiếp với NK nhé .
  2. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao mẹ lại nói thế. Con ko thik nghe. Con ko chịu được. Lo sợ và ngoài sức tưởng tượng.
    "Nhiều lúc ko lê được chân, tưởng ko vượt qua được, định gọi anh cả lại để giao hết mọi thứ"
    Sao mẹ lại nói thế, mẹ ko được nói thế
    Cha bố ông trời, làm chân mẹ đau mẹ nhỉ. Mẹ chỉ đau chân thôi mà. Chỉ bị khớp thôi mà. Mẹ đừng nhăn nhó mẹ nhé, con ko dám nhìn. Con mà thấy mẹ nhăn vì đau thế, con ko chịu được. Con nhạy cảm, và con dễ đau từ người khác. Mẹ đừng nghĩ thế, đừng nói thế, đừng nhăn thế. Con thật sự ko chịu được đâu. Con đau lắm. Con lịm đi đấy, con dễ bị tác động lắm.
    May quá, mẹ uống thuốc giờ đỡ rùi ^_^ Con đi chùa cúng cụ xin cho mẹ chân bớt đau và khỏi luôn đây! Cố gắng ngoan hơn để được "Cơ cầu" trời thêm điều ước. Ví dụ như :"Cầu trời cầu phật cho mẹ con khỏi đau chân, con xin hứa sẽ học tốt hơn, chăm ngoan hơn." Hì. Con toàn cúng là :"Xin trời cho gia đình con vui vẻ, khỏe mạnh. Con xin cố gắng nhiều hơn." Lần này thì ko tham nữa, chỉ mong 1 điều cụ thể là mẹ khỏi đau chân thôi. Tý nữa con đi luôn nhé. Gần nhà con ở Xuân Đỉnh có cái chùa thiêng lắm mà.
    Con hôn vào chân mẹ cho mẹ đỡ đau nhaaaaaa
    Mẹ khỏe mạnh thế cơ mà ^_^
    Tới khi nào con lấy chồng nha, con dẫn cháu về nghe bà hát ru này. ^_^ Tới khi nào cháu mẹ đủ đội bóng Khi nào thằng Tấn lấy vợ nữa cơ.
    Nhớ đừng làm con sợ nhé, lây bớt cho con đi ^_^
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    vào nhìn đệ đệ của mình nhí nhảnh cá cảnh quá cơ người ta đâu phải xuất phát từ làng đùa đâu nào, người ta có biết gì đâu nào.
    Cơ mà đệ hư nhắm cơ, toàn trêu người ta, người ta mà tức á đệ đi mất 1 em đới đại ka có nghe kể về chiến tích tai tiếng của người ta thời xưa roài vui đáo để, chả kém mụ Mài Nhi Ngủ là mấy đâu. Đúng là bạn với nhau giống nhau thế
  4. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong.
    Cuộc vui ngắn chẳng tày gang.
    Cái hạn đã hết rùi.
    Tự dưng muốn nghe Giây phút chia xa của Đàm Vĩnh Hưng.
    Chia tay nhá!
    Iu quá cơ, hơ hơ hơ
    Yêu đương chỉ là giả tạo
    Cái bản này lại chuẩn bị yên bình rồi. Khè khè khè
    Mụ Mài ngu chuẩn bị lại mơ những giấc mơ đẹp cùng với mấy con cún, chó ... lốc nhốc của mụ.
    Người nhà Giàng A Mí lại xây những "chân trời mới".
    Bản lại yên bình.
    Còn ta lại xuống xuôi phổ biến cách đào củ mài cho bà con dưới xuôi. Nghe đồn gạo tăng giá nên bà con chuyển sang ăn củ mài.
    Tao đi nhá
    pipi NK nhá.
    Tạm biệt Nhật Ký nhá
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Chắc tau chít vì cười đới NK oai! Có thế mà có đứa đang sướng âm ỉ kìa, có đứa đang phán kìa, xem & ngẫm lại đê =)) xem thử ai dốt nhé! =)) =))
    Chít thật đang đói mà cười thế nài ngất mất =)) =)) =))
    biết ai là ai đâu mà phán thế! =)) =)) =))
    NK cũng là nơi xả cho nhẹ thui, chứ chữ á, thử viết về 1 ngành hót hót nào đó của VN đê =)) =)) =))
    [nick]
    Được capuccino sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 28/04/2008
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @Bạn gì, trùng hợp đến thế cơ à bạn? Lạ thật ý.
    Chiều nay mình đi xem bạn mình đánh giải ở Trịnh hoài Đức. Hôm qua bạn thắng mình 21-18. Hi vọng hôm nay bạn đc giải vàng toàn ngành.
    Thôi mình đi măm đã NK ạ, Yêu xế.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui ghét cái mẹt chưa kìa! Đã bẩu hun thì hun đi, còn dòm xung quanh làm giề. Có giỏi thì kể 1001 chuyện hun nhau đi! Ghét cái mẹt!
    Em Lys nhá, anh em mình là có tội lắm nhá. Tự nhiên lại lôi chuyện giá cả thị trường vào làm cho cái NK này cũng nếm mùi nhọc nhằn đời sống quá cơ.
    Loáng cái đã 12 giờ trưa rồi. Sợ thật đấy. Thời gian trôi nhanh quá. Sắp đến ngày đó rồi. Đang ngắm ảnh traucau. Thích cái ảnh dọc hun nhau trên cầu ý, voan viếc ý. Chẹp... bao giờ đến lượt anh, các em tha hồ stylist nhé! Ui bao giờ nhỉ? 31 tuổi cưới, ko lẽ 27 tuổi chụp ảnh? Sớm quá không các em iu? keke
    À cái ảnh bím họa này anh pót trên blog mấy hôm nay, lại share cho các em iu vậy. Mặc dù mình đương mơ mộng chuyện ảnh ọt ấy ấy, nhưng cũng phải lôi nhau về hiện thực một tí.
    Đây nài, cái bím họa của bác LAP trên Tuổi Trẻ này. Mình vừa nhìn thấy là phát phì cười ra, đến nỗi phải scan làm phát entry vinagia đây nài:
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 28/04/2008
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn gì ơi.
    Sao mà chúng mình có vẻ vô duyên quá!
    Đúng lúc NK gần hết thì chúng mình mới gặp nhau.
    Sao không gặp nhau sớm hơn nhỉ.
    Gặp nhau để rồi chia xa thì cũng bùn quá.
    Mà lại cũng trùng hợp nhá, chiều nay bạn mình đi đánh bóng bàn giải 30 tháng 4 toàn công ty. Nó cũng vào chung kết.
    Hì hì, trùng hợp 1 cách kỳ lạ
    [nick]
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 28/04/2008
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tao đang vui nè nhật ký ơi.Tao xong việc roài và giao đúng thời hạn rồi.Một mình tao phải cầy quá sức công việc nhưng mà tao vẫn cố gắng làm xong rồi nè.Chiều nay tao có thể vừa làm vừa chơi roài.Tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn hạ thôi.Thế mà!
  10. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ui, ghét ở đâu mà rơi vãi lung tung thế nhỉ.
    Sao không mua ô mô tẩy an toàn về mà tẩy đi cho nó sạch sẽ nhể.
    Ở bẩn thế này lại sinh bệnh mất thôi.
    Àh mà, quên mất.
    Mụ Mài Ngu còn đang mải tìm cách chặn đứng nhà Giàng mà.
    Thời gian đâu mà chăm mà tắm cho chó nữa chứ.
    Thảo nào mà ghét giếc chả vung vãi khắp nơi.
    Thảo nào mà nó chả sủa inh ỏi lên, chả cáu bẳn mà cắn lung tung.
    Khổ thân nó, mọi ngày được mụ nựng mụ chiều.
    Bây giờ mụ để cho đói rách tả tơi, long tong khắp nơi.
    Gặp ai cũng sủa, tội thật đấy, chắc giận hành hạ ghê lắm.
    Nhưng thôi, đằng nào mình cũng chả phải gặp lại cái nơi này nữa.
    Nhà của mụ ấy cũng xây xong rồi còn gì.
    Tạm biệt mày nhé NK.
    Chia tay xa nhau từ đây thôi
    [nick]
    Được chelinhtinh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 28/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này