1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bơi ở đâu? Ai biết chỉ e với!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngocboxit, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloha318

    aloha318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi , gọi điện đến bể bơi người ta ko nghe máy đâu, các chị bên webtretho cũng từng gọi mãi mà ko đc.tốt nhất bạn liên hệ với giáo viên ở đấy, mà học bơi bi h đắt quá, bèo cũng phải 700K lại còn tiền vé nữa
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bơi mà làm gì phải học, gọi là tập bơi thôi. Học thì chỉ có thế này:
    + muốn nổi thì khua chân khua tay
    + khi ngụp đầu xuống thì thở ra
    + khi nhô đầu lên thì hít vào
    thế thôi, cứ thế mà tập, phối hợp cho nhịp nhàng thì bơi được. đừng có làm ngược, lúc ngụp xuống mà hít vào thì chết sặc
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Bạn nào muốn bơi ra giữa hồ Tây hay ra giữa hồ Đồng Mô (Sơn Tây) thì liên hệ với Tôi. Còn từ bé đến giờ tôi chưa vào cái bể bơi nào ở bất kì đâu cả.
  4. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He He ... Hồ Tây bây giờ có chỗ nào cho nhảy xuống bơi không nhỉ? Em có thể nhảy xuống bơi qua bờ bên kia được.
    Hồi bé nghỉ học hay vào chỗ cửa chùa Trấn võ hoặc sau Trường Chu Văn An tắm truồng.
  5. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Chốt hạ là bể BK bơi buổi sáng có bẩn lắm không các bác? Khổ, năm nào cũng hạ quyết tâm học bơi nhưng rồi chỉ bơi được 20-25m là hụt hơi. Lý do là bơi theo kiểu bơi sải hồ, đầu lúc nào cũng ở trên mặt nước, người chưa nổi hẳn, buồn ghê.
    Bác nào cao thủ, hay bơi ở bể BK, training cho mình vài buổi, mình mời đi Cafe nhé. Đầu 2, đít lớn hơn 5 rồi mà chưa biết bơi cho ra hồn, ngượng quá.
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã 1 năm rồi .
    Không biết bà Ngọc này đi về đâu roài .
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Nói tóm lại bất luận là ai? bao nhiêu tuổi? ở đâu? giới tính gì...thì đi tắm ở bất cứ bể bơi nào cũng chưa thể gọi là cao thủ được!
    Muốn mạnh dạn chỉ có ra sông hồ mà thôi?
    Đã có can đảm ra sông hồ cái chuyện 200-250m là cái chuyện nhỏ mà thôi .
    Nhưng chẳng có gì mà ngượng cả, biết bơi thì cũng như những thú vui, trò chơi khác . Ta biết cái này, người biết cái khác...đơn giản thế thôi !
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Không phải là tôi nói phét để cổ vũ các bạn chưa biết bơi mà Tôi đã chứng kiến nhiều đứa bạn một thời của Tôi từ lúc không dám lội xuống hồ mà cuối cùng bơi ngon ơ, vùng vẫy ra giữa hồ Đồng Mô (Sơn Tây).
    Nhưng nói chung là phải có người đi kèm và mang cái phao đi cùng. Sau này mạnh dạn có thể bỏ phao ra...lúc đó là OK.
    Còn có phải đi thi đâu mà cứ cắm đầu cắm cổ bơi sải, ra đến giữa hồ mà mệt đờ ra thì....Bơi quen lúc đó sẽ biết giữ sức.
    Còn lý lịch về bơi của Tôi học lớp 5-6 đã bơi từ đầu này đến đầu kia của hồ Bẩy Mẫu trong Công Viên Thống Nhất (Lê Nin cũ). Sau đó mấy thằng bạn cùng xóm thấy thế cũng theo và được tuốt.
    Nói chung bơi nó cũng như các hình thức tập thể thao khác mà thôi. Dần dần là cũng quen chứ không phải là thể thao đỉnh cao hay hoạt động trí tuệ gì mà khó hay siêu nhân gì cả. Trẻ con ở miền biển, sông hồ thì chúng cũng bơi giỏi được thôi.
  9. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Bác có lời khuyên gì với trường hợp của mình không? Mình cảm ơn. Trước mắt chỉ cần bơi được vài vòng bể bơi là OK rồi, không cần ra sông, hồ làm gì cả.
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Mình cái gì mà mình!
    Anh chưa bao giờ vào cái bể bơi nào cả nhưng anh có kinh nghiệm của hồi bé của anh thế này chú fedora9 cảm thấy đc thì tuỳ:
    Kiếm cái can nhỏ nào đó, vừa đủ khi mình ôm thì nổi dập dềnh. Tất nhiên cái này chú phải tự kiểm tra lấy . Hồi bé vì thiếu niên nhi đồng nhỏ con nên anh cũng kiếm mấy cái can đựng nước uống của trẻ con nhưng mà vẫn nổi.
    Sau đó buộc dây chun (hay dây giải rút gì cũng được) buộc vào cổ tay. Khi bơi đẩy cái can (phao) ra trước mặt, bơi thì bơi kiểu bơi ếch. Lúc đầu sợ bơi gần gần, sau tăng tiến dần ....đến khi không còn sợ nữa thì bỏ can (phao) ra lúc đó là OK rồi .
    Còn khi đã quen rồi thì bất luận sông hồ nào cũng chiến tốt , kể cả chỗ lần đầu tiên mình tới . Nhưng cái kinh nghiệm này không khuyến cáo tập bơi ngoài biển , vì ngoài biển nó khác có sóng to, kể cả mang phao không cận thận vẫn ra xa bờ

Chia sẻ trang này