1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngộ chữ: Ăngì đi đường gặp người quen đi xe Angel hỏi "ăn gì?", rồi còn được dẫn dụ tới khách sạn Paradise, hay nhắn nhe bên Italia sống sướng lắm.:P
    Ngộ số: Sổtạ tới tuổi chống lầy, nhưng rất hay nghe con gái tuổi Dần cao số lắm, đi làm mang thẻ số 13, mua xe được cấp biển đuôi 13, lại có zai gọi làm quen mà đt số đuôi 13.;))
    Ngộ ngũ hành: Bờlu cũng mót, ác thay người ta toàn giới thiệu tuổi xung Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, không xung tuổi thì lại xung mệnh Thuỷ - Hoả, Thuỷ - Thổ; đi làm cũng thế, gặp ai không xung thì bố mẹ, anh chị người ấy lại xung.=))
    Ngộ Phật pháp: Natồ trong khoảng thời gian ngắn mất cái mũ, chả đáng bao nhiêu nhưng lại được diễn trò dẫn giải nhân quả: dám dạy đời tính sở hữu, quên chuyện nọ, làm rơi mũ, tin người... hình như đủ Thập Nhị Nhân Duyên.[-(
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải viết, vì các vị có thần quyền pháp quyền không đàng hoàng, không dám nói thật. Bài số gánh bắt trẻ em chịu nạn từ thuở bé thơ với gia đình tan vỡ, từng giai đoạn cuộc sống liên tiếp gánh nạn, gánh từ những lời chửi bới vô lý của lũ mất dạy, từ việc phá con đường học hạnh, từ nợ nần không thể biết của người khác/ kiếp trước(?!).
    Gian dối của hệ thống chơi bẩn với trò ngu hoá, bìm bịp là không dạy kiến thức thật, tạo quả nhảm nhí là tai nạn nghiêm trọng để đối tượng phải phục hồi tư duy; từ đó tha hồ gán các giá trị tư tưởng ảo, nếu đối tượng nhận biết đúng sai thì gạt đi, ép theo cái sai mới là đúng.
    Nếu có sự đàng hoàng, các vị ghi âm, ghi hình những cái tồi tệ nhất mà các vị bắt người khác gánh; hàng ngày mở ra nghe/xem; có chịu được không???

    Nên gọi những kẻ đó là gì???
  3. sutivnn

    sutivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tit của bạn ảo thật . vô trong là 1 chủ đề ôi ... ngã ngửa . potay

























    ________________________
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sản phầm bàn ghế 190 cùng tủ tài liệu 190 2 sản phầm ban ghe 190tu tai lieu 190 rất phù hợp cho mọi người sử dụng.
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thoát xác lên trời ngắm trăng, chuyện ảo mà thật.
    Cuộc đời lắm chuyện quá.
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cỗ xe nhỏ, cỗ xe to, xe điện, xe lửa, tàu thủy, máy bay... có chuyên chở chánh pháp thật không?
    Ghi nhanh vào ngày bắt đầu bị gán giá trị 0104.
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    tít bác em lại tưởng sẽ có bài hát ru nên vào ngó thử, Mẹ em hay ru "gió đưa cây cải về zời, rau răm ở lại chịu nhời đắng cay"
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải viết, vì các vị có thần quyền, pháp quyền chơi bài số giãn, cố gò ép bằng các biện pháp câu giờ.
    Bài số giãn chỉ là 1 phần nhỏ trong bài số phận để thoả dục/thoả dụng của những tinh hoa đội lốt Phật pháp, thiên đường.

    Kính nhờ các vị có lòng soi giúp địa chỉ CA 92703!!!
  8. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Đọc tít tưởng vợ chết.
  9. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các tinh hoa cứ thi đua phá số, phá căn cội... bằng những trò bìm bịp, chẳng hạn trong vài giây số lượt xem tăng lên 14 (trong khi nhấn vào thì chỉ có 1 người đang xem)!!!


    Cái xã hội lắm kẻ bìm bịp thế.:P" border=0 alt="" src="/images/smilies/47.gif" smilieid="60">

    [​IMG]

    Nhảy thêm 18 lượt rồi::-O

    [​IMG]

  10. suzuki_hard

    suzuki_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi, không biết hoa "cải" trên trời còn nhớ đến rau "răm" hok nhỉ bác nguyen646288 ?
    Lâu thế cơ mà.

    Tôi lại nhớ bài 2 sắc hoa tigon
    ...
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    ...

    Hay vẫn là hoa "cải", cứ tìm đất và nước để sống ...

Chia sẻ trang này