1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ "dê" đi Quan Lạn, Vân Đồn (từ 2-4/5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pamatimo, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Do tớ có việc bận đột xuất nên ko tham gia vụ ăn chơi đập phá này được tiếc quá. Hi vọng đợt này ko mưa thời tiết đẹp để mọi người tận hưởng được cát trắng biển xanh nắng vàng của Quan Lạn
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang rất có hứng thú với vụ này. Cứ cho mình vào danh sách nhé. Có gì sẽ liên lạc trực tiếp sau.
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Thảo đi về cho chị xin thông tin về giờ giấc, tàu xe, ăn ở ... nhá, chị đi đợt sau
  4. nguyenminhthanh141184

    nguyenminhthanh141184 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ 7 người cũng dự định đi Quan Lạn vào ngày 01/05 này nhưng đi theo kiểu đi bụi thôi .Đợt truớc bọn tớ 13 người cũng đi Quan Lạn vào 02/09 trong 3 ngày đi bụi ,ở tập thể ăn tập thể tắm ngủ tập thể rất vui .Vì vậy nên tớ rất mong muốn đợt này tất cả các bạn đi QL từ 30/04 tập trung với nhau sẽ rất vui .Có thể mỗi nhóm nghỉ ở 1 nơi nhưng hy vọng là sẽ cùng ra biển chơi trò chơi + ăn uống + BBQ + karaokie ở Vân Hải Xanh buổi tối với các bạn.Càng đông càng vui .Tớ sẽ post số ĐT của nhóm tớ ở đây và hy vọng các bạn cũng vậy để lên đảo QL chúng ta sẽ liên lạc với nhau làm 1 bữa BBQ thật hoàng tráng và thật vui .T3 tới nếu mọi người rỗi tớ nghĩ nên họp nhau lại 1 buổi của tấp cả những nhóm đi QL để chia sẻ thông tin và lên kế hoạch thác loạn trên đảo .
    Số DT của tớ là 0983141184 hoặc 0988441184 .Hẹn gặp lại các bạn trên đảo QL.
    Vài tấm ảnh Ql đợt bọn tớ đi
    http://www.flickr.com/photos/8705605@N08/page11/
  5. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    @ all: nhóm bọn tớ đã đủ người. Rất tiếc là phải say sorry với 1 vài bạn đăng ký sau, vì tớ ko book được phòng nữa.
    Tớ thấy rất nhiều bạn cùng đi đợt này, có contact của nhau rùi, đến QL thì í ới nhá!
    Chúc cả nhà có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt. Muốn đi tour này quá mà lại hết hạn đăng kí. Ai muốn đi thì lập thêm 1 hội nào.
  7. nguyenminhthanh141184

    nguyenminhthanh141184 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ở Vân Hải Xanh đang còn phòng 12 giường từ 01/05 giá chắc khoảng 1tr thôi các bạn muốn đi nên tụ tập nhau thành 1 nhóm khoảng 8-10 ng la okie còn kế hoạch thì ko phải lên đâu cứ đi sẽ tự ra thôi .Sáng sớm mai bọn tớ khởi hành ở Lương Yên 6h khoảng 5h đến QL (đã đặt mua 1 kg sá sùng ) nếu các bạn đi 01/05 có thể ĐT cho tớ tớ sẽ hướng dẫn đi đường .Nếu tối mai bọn tớ đến đc QL sẽ cố gắng hỏi xem còn phòng nghỉ ko ai cần tối mai DT cho tớ nhé .Hẹn gặp lại các bạn ở QL nhé .
  8. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Đánh đấu cái Cuối Tháng 5 tổ chức cho Hội Cty đi vậy
    Chúc các bác vui vẻ
  9. ptiker

    ptiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Năm nào tớ cũng cố gắng ra biển một lần.
    Hè về lại thèm một bãi cát dài ẩm ướt và gió biển ***g lộng. Thèm buông mình nằm dưới mặt trời, đầu óc thanh thản ko nghĩ ngợi gì, quanh quẩn chỉ có một nỗi lo da dẻ đen đúa.
    Năm nay có đặc biệt hơn một chút. Tớ ra biển sớm, hè mới về nắng chưa gắt, ve kêu chưa rát họng đã cùng mấy người bạn đã tìm cách lướt ra với biển.
    Chọn biển nào giờ ?
    Quan Lạn ?" cái tên kì khôi và khó đọc, khó nhớ té ra cũng là 1 thắng cảnh có biển và có núi.
    Cơ mà nó ở đâu?
    Chỉ loáng thoáng biết rằng địa danh đó nằm ở Quảng Ninh. Đi ôtô mất tầm 5 tiếng.
    Để hỏi xem?
    Ah té ra nó là 1 cái đảo thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Mấy đứa bạn dân thổ địa tán thành với ý kiến đầu hè, tận dụng thời gian nghỉ 30.4 ?" 1.5 để ra đảo Quan Lạn mà ngắm biển vắng.
    Quá tuyệt, có biển đẹp và vắng là chúng tớ duyệt thẳng cánh!
    Và thế 6 em bé (bao gồm 2 bé trai và 4 bé gái) lục tục chuẩn bị đồ đạc, váy áo, lều trại và bản đồ để ngay chiều 29.4 đi du lịch bụi. Mục tiêu của tớ là tốn calo (giảm cân) chứ ko tốn xiền T__T
    Điểm xuất phát: Bến xe Gia Lâm
    Thử thách đầu tiên là cái xe bus 34 ù lì đần độn cứ bỏ bến, tớ và anh zai của tớ âm thầm vận nội công để hòa vào dòng người búi xùi trên 2 chuyến xe bus bon chen mới tới nơi. Máu dồn lên não khi nhìn thấy cái giá tiền xe tăng vòn vọt qua từng phút giây.
    ?oKo còn xe đi Quảng Ninh con ạ. Còn mỗi xe đi Móng Cái, con lên rồi bảo xế cho xuống Cẩm Phả?.À, 60k một người con ạ? Làm gì còn giá 50, tăng từ lâu rồi? À mà đấy, anh lái xe bảo 75 mới cho đi kìa.. Chịp, khổ nhể! Đấy con xem có chịu 75 thì đi, ko thì ?ngồi đây chờ sáng mai đi giá 60 cho rẻ??
    Hic hic, chờ đến sáng mai mà héo hon à!
    Bác xế tiếp luôn ?oÀ mà thêm 150k nữa thì cho 6 thằng xuống tận Cửa Ông cho tiện mai đi tàu ra đảo nhá..?
    Thì đành?
    Kiiiiit? Xe đỗ là đã hơn 12h đêm.
    Great. Đêm đầu tiên 6 thằng thuê được nhà nghỉ với giá 120k/đêm. Đánh vật với 1 đống mì tôm rồi lăn ra ngủ lấy sức mai tính tiếp.
    Sáng sớm lên tàu. Vị mặn đã theo gió len vào tóc rối bù?
    Ra đảo, cả nhóm vác ba lô, vết chân lún sâu vào cát trắng. Bờ biển đẹp và sạch đến ngạc nhiên, bãi cát dài chỉ có rong biển và những đám sứa trong suốt?
    Phương tiện di chuyển trên đảo là Tuktuk "chiến" (trên ava) - 1 loại xe thấy dùng ở Lào hoặc Thái, giá tính gần như taxi, chạy êm, gió lùa mát rượi như xe lam. Ngoài ra còn có phi vụ thuê xe máy (tự mua xăng đổ vô mà xài, nhưng nếu thừa xong thì đừng hòng tháo xăng ra nhé, dùng dây thép vít chặt lắm rồi!)
    E hèm..
    Vụ dựng lều thật tệ!
    Cả đám show ngay ra sự nghiệp dư của mình. Tưởng như lắp lều dễ như lắp lego, ai cũng xắn tay áo vào cuộc, giơ lên úp xuống cái lều 6người, nắng nứt cả đầu. Nhưng sau 20 phút, đám lều vẫn như 1 đống đổ nát tội nghiệp.
    Bọn tớ nghĩ ra cách đặc biệt: Nhờ Tây giúp đỡ.
    Y như dự đoán, 2 bác Thuỵ Điển pro vừa ?oI don?Tt know but I?Tll try? được vài phút, lều đã dựng thẳng cẳng trên cát. Thế đấy, Tây có khác, chịp, mình còn học tập nhiều.
    Và chiếc lều lụp xụp đấy đã trở thành mái nhà chung của tụi tớ. Tha hồ sáng tạo và làm nghệ thuật :D Ví dụ như cái dây phơi đồ làm bằng cây leo dại (nhìn vừa giống cây bèo vừa giống rau muống, ko biết có ăn được ko) nhìn lều cứ như lắp cả đèn nhấp nháy :D
    Tận hưởng thành quả lao động của người khác, cả bọn chuẩn bị tắm biển và qua đêm ngay tại chiến trường.
    Làm bữa bụp phê mỳ ăn liền trước biển, thấy bát mỳ như có vị mặn của tôm này, cá này, mực này,...ngon hơn hẳn ::)) (toàn tự sướng)
    Hành trình trở về có phần đơn giản hơn lúc đi. Bất ngờ tình cờ gặp được 1 đoàn đi "du lịch hưởng, du lịch lười" nên được bao về bằng xe riêng. Oà!! Thẫn thờ ...
    Nói 1 chút về vụ ẩm thực.
    Trên đảo gần như ko có gì mấy. Ngoài món ngao ngon thần sầu... hic hic và món dừa nạo đến đứt cả tay (anh yêu đứt, tớ dùng dao tốt, ko đứt)
    Ẩm thực chính của chuyến đi là đồ hộp, bánh mì, mỳ ăn liền, hoa củ quả,... và đồ ngọt mua tại đảo với giá thường là gấp 3 lần.
    Cái ảnh này là cảnh bữa sáng ngọt lành gồm 4 bát mỳ ngao cực ngọt và rau muống biển. 10k/bát tại Quan Lạn.
    Xời xong món tạm gọi là đặc sản này, cả lũ dọn đồ từ nhà nghỉ đi dzề (1 đêm ngoài biển, 2 đêm tại nhà nghỉ)
    Đoạn kết:
    Xin gửi lời cám ơn đến nhóm bạn cũ, tình cờ gặp trên đảo. Các bạn đồng hành này đã cho chúng tớ quá giang và tạo điều kiện cho mấy nhok được xời 1 bữa hải sản rất xôm tụ.
    Nhưng cũng chính vì đi ngược lại lý tưởng lớn như vậy nên tụi tớ tổng thiệt hại của toàn chuyến đi bỗng tăng lên trông thấy, cua ghẹ và hải sản cắp hết cả xiền, haizzz :(
    Tổng thiệt hại lên tới ...500k / ng
    Trích m.e.w ''s blog
    Chuyến đi Quan Lạn của tớ năm nay khá thú vị nên post lên chia sẻ được cảm hứng du lịch cùng mọi người.
  10. mattrang82

    mattrang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chao. To nghe cac ban ru re bao QL dep lam, ma minh thi lai chua di.
    The lich trinh the nao? bao cho to voi nhe!

Chia sẻ trang này