1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi honmacodoc, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    KO gặp thì thôi, chả sao cả,
    gặp rồi lại muốn gặp lại, muốn gần hơn, và cả nhớ nữa
    Cứ như các đợt sóng ngầm vậy :(( mình sẽ để thế này đến lúc nào đây?
  2. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    mình quá hâm hay là tốt quá.... k còn thấy ghét nó nữa.....k cảm thấy gì nữa..... sao thế nhỉ
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thứ khó lý giải nhất
  4. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đingủ thôi......
    Mơ và mơ
    ngủ mơ
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    ừh độc thoại...
    vì ngoài mình có ai hiểu mình đâu
    quán trọ có ai biết mình đâu
    ừ thì tiếp tục độc thoại...
  6. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    I wont say more
    Thats enough:D
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    lại k thể hiểu nổi miìn nữa rùi... èo... dạo này chắc hâm hâm đơ đơ rồi cũng nên, có khi do mưa to quá, sóng ngoài đường xô sóng trong lòng
  8. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn chả hiểu tại sao tôi buồn! Sao ko ai chịu hiểu cho tôi thế này!
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    ừh thì đang hoang mang và lo lắng. lo cái gì lắng cái gì.... chỉ là vì tớ chưa bao giờ nói với tớ rằng mình cũng chỉ là một con người với đủ những cảm xúc thwơng yêu hờn giận và ghen (ghen lắm đấy)...
  10. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    mình là ng thế nào nhỉ? chán thật đấy

Chia sẻ trang này