1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những "Phong cách" chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhim_hax, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Với tớ như vậy thì tốt nhất là không gặp nhau, vì nhiều khi mình gặp nhau trong sáng nhưng người khác không hiểu cho đâu, Hin ơi. Chẳng biết đâu mà lần
  2. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Với mình, khi chia tay xong cũng thấy khó chịu rồi nhớ, giận lung tung cả lên, nhưng sau đó thì không có cảm giác,cũng không muốn gặp lại và không muốn làm bạn cho gây thương nhớ.Mọi thứ cũng chẳng để làm gì, quên đi thì hơn nhìn thẳng về phía trước sống vui vẻ tiếp.
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    chả khoái tí nào cả
    chap....
    Tự dưng nhìn ng mình đã từng quan tâm, đã từng nhớ nhung bằng một khuôn mặt lạnh te
    Thấy bùn nhẩy
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Làm được như bạn Hin khó lắm í...thật đấy....
    Tớ chia tay mối tình thứ 2....sau gần 1 năm người ta viết một bài entry nói xấu tớ hĩ hĩ....yêu thế đấy
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em chia tay trong hòa bình và êm ái vì ko gặp mặt ...onl chat chit và chấm dứt (gặp mặt lại khóc với lóc ko bao h dứt đc) thi thoảng buzz hỏi thăm 1 tý hay là là đi chơi như 1 ng bạn bt ...
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay chả giống 3 cách trên. Một ngày người ta bảo chia tay, hỏi lý do thì chỉ nói hết yêu rồi. Lý do vừa đơn giản vừa chính đáng
    Đến bây giờ vẫn chưa quên được
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lý do chính đáng quá, thế thì ai mà còn lỡ lòng từ chối chia tay cơ chứ
  8. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    - Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh và em chia tay là gì?
    An chống một tay lên cằm, gần như cười phá lên:
    - Ha! Câu hỏi ngộ nghĩnh đó! Có lẽ em sẽ? lại lên Ciao cafe này gọi ba cốc xoài dầm và ngồi ăn cho hết trong nước mắt.
    Duy Anh cười nhẹ, nắm chặt tay dưới gầm bàn, nó quay ra vẫy một cậu bồi bàn:
    - Cho ba cốc xoài dầm nhiều sữa chua ít đá!- rồi quay lại An đang nhìn nó ngạc nhiên- Em có điều kiện làm điều đó ngay bây giờ và anh biết là không trong nước mắt, chúng mình chia tay An nhé.
    Năm phút sau, Duy Anh cầm tiền thừa, đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt cố thản nhiên như- là-rất-bình-tĩnh, nó hơi nheo mắt trước ánh nắng phản chiếu từ những ô cửa kính xanh từ Tràng Tiền Plaza. Tháng mười.
    ..............................................................................

  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hề hề đa số các chị em nói chia tay trước(Mối tình đầu ý) sau này các anh bị đá nó quen nên hận đàn bà và đi tà lưa rồi đá cho cái vào mông ...lúc đấy kon gái có lăn ra khóc hay là quỳ xuống cầu xin cũng trở nên vô ick( đàn ông ick kỉ lắm đừng có đùa,gieo gió thì gặp bão thoai)
  10. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uhm...........nghìn lẻ những lí do chia tay hí hí
    Xa nhau ko phải ko hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm
    Tớ chia tay ng yêu cũ tớ được 2 năm rùi , nói chuyện trên mạng chứ ko gặp nhau để nói điều ấy ...............vì nhiều lý do nên cả hai phải chia tay cùng nói câu chia tay , rùi vài lần vô tình đi đường tớ thấy hoặc gặp tại một buổi party nhưng cũng ko ai nói với ai câu gì và cũng chẳng bao giờ ym hoặc đt cả nhiều khi có ý nghĩ dở hơi muốn gọi chỉ để nghe một tiếng alo nhưng lại ngăn lại vì đó là một điều vớ vẩn , cái gì đã qua cho qua thôi

Chia sẻ trang này