1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những "Phong cách" chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhim_hax, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    một người về đỉnh cao, một người về vực sâu....
    một phong cách chia tay sét đánh...
  2. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    E chẳng hiểu sao yêu nhau mà có được kiểu 3 nhỉ.
    Yêu nhau cái kiểu j` mà người yêu đột nhiên mất tích được nhỉ Chả nhẽ không biết bố mẹ anh chị họ hàng nhà nó j` để hỏi à Chia tay kiểu này giống kiểu bỏ nhà đi bụi vì muốn bỏ người yêu quá.. ha ha.. Người yêu mà kiểu này chắc thường xuyên nhờ cảnh sát truy tìm người mất tích nhờ.. hê hê..Lớn rùi mà còn làm trò trẻ con này thì bỏ là phải.. nó ko bỏ mình thì mình cũng bỏ nó
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nó và ex chia tay trước sinh nhật của ex 1 ngày.........
    1 sinh nhật sớm chỉ dành cho 2 người......
    với hoa hồng
    với bánh gatô và nến
    với bài hát Happy birthday
    cũng giống như những sinh nhật khác của riêng nó và ex
    nhưng hình như.....
    không có những nụ cười và hạnh phúc
    hoặc giả như nếu có những điều đó
    thì chỉ là thứ nụ cười gượng gạo
    thứ niềm vui và hạnh phúc không thật........
    Trong cái ánh nến ấy.....
    nó và ex giống như đang hạnh phúc lắm
    nhưng nó hiểu
    và ex cũng hiểu
    điều gì đang thực sự đến giữa 2 đứa
    cái khoảng cách ấy............
    xa lắm........
    Món quà sinh nhật cuối cùng nó dành cho ex
    là 1 đôi móc chìa khóa Me to U
    2 con gấu ôm hình trái tim
    mà thiếu đi 1 trong 2 nửa đó
    thì hình trái tim sẽ không thể trọn vẹn
    "Con gấu ôm nửa trái tim này là của N, nửa còn lại, N hãy dành cho người N yêu thật sự, ngay cả khi người đó không phải là L"
    ...........................................
    Nó vẫn nhớ lắm câu nói gần như cuối cùng nó nói với ex
    Là chia tay đấy sao ?!?
    Uh nhỉ !?!
    Nó và ex
    chẳng ai nói bất cứ điều gì liên quan đến cái từ "chia tay"
    cứ im lặng vậy thôi
    thế mà chia tay !!!
    Ex đưa nó về
    chỉ đơn giản và nhẹ nhàng
    giống như bất cứ những lần đi chơi khác của 2 đứa
    Nó không thể nhớ nổi cái cảm giác dựa vào lưng ex
    và vòng tay ôm lấy ex
    Không có lời chia tay !
    Không có nụ hôn cuối !
    Nó và ex đã chia tay như thế......
    Không gặp
    Không điện thoại
    Không chat
    Không mail
    Không bất cứ 1 liên lạc nào
    6 tháng sau, nó chat với ex 1 lần duy nhất
    chỉ để nó nói lời chia tay !
    cho dù đã không còn cần thiết nữa
    nhưng nó cần phải nói điều đó !
    Nó và ex đã chia tay như thế......
    Hình như 1 năm rưỡi rồi nhỉ ?!?
    Nó không còn nghĩ nhiều về ex
    chỉ là đôi khi
    khi ký ức làm nó đau và nhớ
    Trong cái dòng người ngoài kia
    nếu lỡ nó có gặp ex
    thì có lẽ sẽ coi như người xa lạ
    ..........................
    Nó và ex đã chia tay như thế..................

  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chia tay như thế rất dũng cảm, tớ ko làđuwọc như vậy đâu
  5. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay, mình chỉ muốn 2 người có thể coi nhau là bạn...
  6. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Miìn rất tâm đắc một đoạn trong bài của bạn muadongklanh:
    "Không gặp
    Không điện thoại
    Không chat
    Không mail
    Không bất cứ 1 liên lạc nào
    6 tháng sau, nó chat với ex 1 lần duy nhất
    chỉ để nó nói lời chia tay !
    cho dù đã không còn cần thiết nữa
    nhưng nó cần phải nói điều đó !"
    Đôi khi nói ra chỉ để cho lòng mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn, để có thể bắt đầu những điều mới phải không muadongklanh? :) goodluck for U!
    Con việc sau khi chia tay có thể coi nhau là bạn hay không thì theo mình tuý thuộc rất nhiều vào cách 2 người chia tay nhau và tình cảm còn lại của 2 người. Dù sao thì cả 2 cũng có một thời gian yêu nhau với nhiều kỷ niệm. :)
    Được nhim_hax sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 28/04/2008
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì mình vẫn rất sợ chia tay .
  8. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cũng là 1 phần của tình yêu.Thường thì những chuyện tình cảm bây giờ đến có thể chứa đầy sự lãng mạn và lí do,nhưng lại đến cũng khá nhanh và dễ dàng.Mà cái gì dễ đến thì cũng dễ đi.Tất nhiên là không phải là "đi hết".
    Chia tay vài lần thì biết ngay là chia tay cũng không phải là sai lầm.Chẳng ai yêu mà nghĩ đến chuyện chia tay.Ai cũng nói và có lẽ cũng nghĩ đã yêu thì sẽ yêu hết mình bằng cả trái tim.Nhưng đấy là ước gì thôi...
    nói chung khách quan mà nói tớ thấy chỉ có con gái thiệt thôi,chứ còn mấy ông đàn ông si tình thì giờ hiếm lắm mà nhìn cũng chuối cả nải thế nào ý.Mà chia tay thì chia tay vẫn có thể quan hệ tốt sao chẳng có gì cả.Muốn thế tốt nhất đừng có giấu nhau điều gì khi yêu.Lúc hết yêu rùi sẽ dễ thông cảm hơn.Tớ vốn đa tình nên chia tay hơn 1 lần rùi nhưng mà vẫn làm bạn tốt.kô thì là anh em chẳng có vấn đề gì.Đi chơi vô tư luôn...Không nên ngồi mãi một chỗ để gặm nhấm kỉ niệm vì chia tay rùi sẽ có thêm kinh nghiệm cho lần yêu sau...
    Dù sao tớ cũng chẳng mong ai phải chia tay với ai.Tớ yêu cũng chẳng mong chia tay ai cả.nhưng mà bảo yêu cùng 1 lúc chẳng ai chịu cho.hihi^^
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hok thấy cái nào giống 3 cái trên cả
    Chia tay là tự dưng cả 2 chẳng còn cảm giác gì , ko nói ko rằng với nhau 1 câu gì , tự nhiên tách ra , tự nhiên biến mất
    lúc đầu cũng có hụt hẫng tí mà sau thì lại bình thường
    lâu lâu sau lại buzz khi ol , lại nói chuyện vui vẻ bình thường như 2 người bạn như ko có gì xảy ra cả
    Và nó lại nhờ tư vấn xem em này em kia có hợp với nó ko , khoe người yêu mới với mình loạn hết cả lên
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cái này quá khó, nếu chia tay mà hết yêu thì mới coi nhau là bạn đưọc. Chứ chia tay mà 1 trong hai phía vẫn còn yêu người kia nhiều thì ko thể làm bạn đwuọc, Mình đã từng trải qua. Chao ơi là buồn

Chia sẻ trang này