1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thôi ko dằn vặt về tình yêu trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeumotnguoi_yeurook, 28/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái giá mà bạn phải trả trong cuộc tình đó là quá đắt, ban biết không? dằn vặt hay không đều ở nơi bạn, tôi cũng là con gái nên tôi hiểu cái cảm xúc của bạn nhưng bạn phải nghĩ thoáng ra bạn ạ! Bạn hãy nghĩ rằng cái thằng đàn ông bạc bẽo và đớn hèn kia nó có xứng đáng với tình yêu, với những gì bạn đã dành và chăm chút cho nó không? Tôi biết rằng những lời khuyên không thể xoa dịu hết nỗi đau nhưng mong bạn hãy công bằng với chính bản thân mình. Bạn không đáng để chịu đựng như vậy, đọc những lời bạn tâm sự tôi tin rằng bạn là một cô gái ngoan và đoan chính. Hãy tin hạnh phúc sẽ đến với bạn, đàn ông trên đời này không phải ai cũng như vậy đâu. Còn với người sau này bạn sẽ gặp, hãy cho họ cơ hội để tìm hiểu bạn đừng tự thu mình trong mặc cảm không đáng có.Hãy sống tốt hơn và chuộc lại những gì mình đã mất bằng yêu thương và tấm lòng cô gái ạ!
    Chúc bạn hạnh phúc và tìm được một người đàn ông như ý^^!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thời nào rồi mà em còn dằn vặt về chuyện mình còn nguyên vẹn hay không? Đàn ông bọn anh đểu thế đấy. Yêu thì thích ..... nhưng khi cưới thì lại chỉ thích vợ mình còn nguyên. Anh thật em, em mà cứ ngồi dằn vặt về những chuyện như thế thì sẽ chẳng bao giờ tình yêu hay hạnh phúc đến được đâu. Cứ sống, cứ học, cứ làm việc và...cứ quên đi những chuyện gì không tốt đẹp đã từng xảy ra trong quá khứ.
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứ thật bận rộn vào, làm mấy job liền ý! Vừa có xiền vừa chả có thời gian suy nghĩ về một thằng không đáng. Ngoài ra, phải tích cực tiếp xúc với mọi người. Khi nào thấy vui vẻ trở lại thì tình yêu mới lại đến thôi.
    Khi một cánh cửa khép lại thì có vô vàn cánh cửa khác mở ra. Dù sao thì chuyện đó cũng không thể tạo ra "ngày tận thế" của em được. Cứ vui sống đi em!
    "Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai"
  4. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lao vào làm việc hết sức...kiếm thật nhiều xiền...đi chơi thật nhiều...chăm sóc bản thân thật tốt...bạn sẽ thành 1 cô gái hoàn hảo về hình thức lẫn tri thức...khi có nhiều kn0 sống bạn sẽ có 1 cách nói chuyện rất cuốn hút...
    Lúc đó sẽ có rất nhiều chàng trai tự nguyện đến với bạn...trong những lần hẹn hò đầu tiên nói thẳng luôn làm mình đã tùng bị 1 thằng họ Sở lừa...
    Anh nao chấp nhận thì đến tiếp...anh nào không thì bye luôn...
    bạn sn bao nhiêu??? mình có 1 ng ban chấp nhận chuyện đó dc đấy...mình làm mối nha???
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @yeumotnguoi_yeurook: đọc bài của bạn mình cảm thấy thương bạn quá. Con gái chúng mình là như vậy đấy, càng sâu sắc, sống nội tâm, suy nghĩ nhiều là càng khổ thôi. Cứ hời hợt, vô tâm nhiều lúc đâm lại hay...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ ngày 9-1 đến ngày 8-4, tôi không làm bất cứ việc gì ngoài ăn, ngủ, khóc, lướt nét chửi nhau.
    Thật sự, bạn có hiểu ý nghĩa của chữ ''89 ngày'' không vậy? Tôi không bước chân ra khỏi nhà trừ khi là đi chợ. 89 ngày không làm bất cứ việc gì, dù chỉ là trả lời 1 email. 89 ngày không đi làm, 89 ngày không liên lạc với ai cả. May mà còn có tiền để ăn và trả tiền internet. Đến nay, tôi vẫn còn depressed nhiều lắm, nhưng một số ít việc đã dần ổn định lại.
    Kết quả của những đợt stress trước thì vẫn còn đây, nhưng giai đoạn không-làm-bất-cứ-gì lần này kéo dài quá lâu, tôi chỉ nhắc bạn là cố đừng để giai đoạn không-làm-bất-cứ-gì kéo lâu hơn. Còn nếu đã chấm dứt, thì quá tốt. Còn những suy nghĩ tiêu cực sẽ còn dài dài dài, nhưng chuyện đó thì từ từ chỉnh sửa lại.
    Yên tâm.
    Đã đứng dậy được và đã làm việc lại theo thời khóa biểu, đã bắt đầu quay lại với những trách nhiệm của mình là rất tốt. Từ từ, trong công việc, trong trách nhiệm, ta sẽ nhìn nhận lại mọi thứ và đánh giá mọi việc đúng mức: không gán cho bất cứ sự việc gì tầm quan trọng ''nhiều hơn mức cần thiết'', và cũng không xem những việc quan trọng là ''kém quan trọng''.
    Cuộc sống có ''không kệ'' cũng không được, bạn à, life goes on, bạn à, cuộc sống tiếp diễn, bạn có đau lòng thêm thì cuộc sống vẫn đều đều trôi qua, chứ chẳng có phép màu nào cho một cá thể bình thường (là bạn) đâu.
    Tôi sẽ nói với bạn là: Cuộc đời còn nhiều trò nữa lắm. Mỗi khi bạn đứng lên, cố gắng lắm, bạn lại bị đạp thêm một cú nữa. Cuộc đời còn rất nhiều trò để hành hạ mỗi người, tất cả chưa thấm vào đâu đâu, sẽ còn rất nhiều thứ ở phía trước nữa. Đời sẽ không tốt lành gì với ta, người sẽ còn độc ác với ta, chỉ còn duy nhất ta là sẽ quyết định yêu quý chính mình hay là hùa theo đời, theo người, mà tự làm mình khốn khổ. Tôi đã sống đủ nhiều để không thể lòe bạn bằng câu an ủi láo lếu rằng tương lai sẽ rất tươi đẹp cho những ai có niềm tin và sống tốt, tôi chỉ có thể nhắc bạn rằng cuộc đời còn nhiều trò điên dại hơn nữa để làm khổ bạn, vậy, bạn bớt tự làm khổ một chút thì tốt hơn.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ko ai giúp mình nhiều nhất bằng chính bản thân mình, người khác chỉ là tác động thêm mà thôi. Khi nào đả thông được tư tưởng, dù còn đau đớn nhưng tạm coi như là đã đứng dậy được, vết thương sẽ dần lành lại dù có để lại sẹo.
    Tôi đã từng nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa sau một lần thất vọng nhưng tôi đã sai. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và bạn sẽ lại yêu như chưa từng được yêu khi gặp nguời thích hợp.
    Có người chị thân bảo tôi: "Mỗi lần yêu là một lần điên dại"
    Tôi đang chờ xem điều đó sẽ lại đúng nữa hay không.
  8. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua đây, lại thấy một ca bệnh điển hình trong xã hội này. Cô chủ topic ạ, ráng đọc hiểu bài trả lời của anh nhé.
    Những chuyện tình thế này thường tan vỡ bởi 3 lý do chính:
    1. THAM
    2. SI (mỹ miều của từ NGU)
    3. KHÔNG HIẾU HỌC
    Như trường hợp của cô chủ topic, bài viết đã thể hiện rất rõ các ý trên:
    1. Chỉ nghĩ cho mình: anh ý rất hiểu em, rất yêu em và rất quan tâm đến em... THAM thế, muốn mình được hoài.
    2. Chẳng hiểu sâu về tình yêu và người yêu mình: tất cả các ý trong bài. Coi mấy cái cảm xúc (thuộc về bản năng) là tình yêu thì NGU hết cỡ, còn bị lừa nhiều.
    3. Nick của cô tạo tháng 5/2005, trong khi từ đó đến nay có bao nhiêu bài viết chất lượng trong box TVTY, sao không tìm đọc?
    Anh gửi cô vài link tham khảo, hãy tự cứu lấy mình:
    http://www10.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/712625/trang-4.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/lovekingdom/845890/trang-5.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/lamdep/1023052/trang-9.ttvn
  9. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @ Tiến: anh biết em hiểu cô gái này không sâu sắc, nội tâm giản đơn; vậy tại sao em lấy nick nữ giới viết câu đãi bôi???
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm linh tinh vớ vẩn

Chia sẻ trang này