1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League 2007-2008. Thứ5 22/05, 01:45, Trận chung kết MANCHESTER UNITED 1-1 CHELSEA. ( Penalt

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Đúng là máu và nước mắt đã rơi trên sân lu nhít sờ ki để tôn vinh cho 1 đêm ko thể quên híc
    Tất cả để dành tặng cho Babes, ng đã sống sót trong thảm hoạ Munich 50 năm về trước
    [​IMG]
    MU Rules!! We did it !!
    Thôi chạy sang box Chelsea an ủi các bạn ấy tí
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 22/05/2008
  2. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Không lên nói những lời kích động như thế nhé
    Với những gì các cầu thủ Chel thể hiện trong trận chung kết tui thây họ đáng được tôn vinh họ chỉ thiếu một chút may mắn thôi
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là MU vô địch
  3. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng MAN U. vô địch là xứng đáng. Tiếc quá Chel ơi.Chúa đã đề Chel gần chạm vào chiếc cúp ( giống như ở giải vô địch vậy) và lấy nó đi trong gang tấc. Giống năm 99. MU đã vô địch sau khi qua được 2 quả đập cột dọc và xà ngang . Không ngờ mấy cầu thủ MU nhìn có vẻ tâm lý không tốt lại sút penalty rắn vậy
  4. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Chấm điểm các cầu thủ trận chung kết C1
    Manchester United

    Van der Sar (7,5 điểm) : Thủ thành người Hà Lan xứng đáng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Nếu không có những pha cứu nguy xuất sắc và thần kinh thép khi cản phá quả penalty cuối cùng trong trận đấu của Van der Sar thì có lẽ ngôi vô địch đã thuộc về Chelsea.

    Wes Brown (7) : Một trận đấu công - thủ khá toàn diện của hậu vệ 28 tuổi bên hành lang phải của Quỷ đỏ với một đường chuyền kiến tạo cho bàn mở tỷ số của Ronaldo, cùng việc vô hiệu hoá mũi nhọn Malouda của đối phương.

    Ferdinand (6,5) : Một trận đấu không thật sự xuất sắc của cầu thủ đeo băng đội trưởng MU nhưng rất may rằng những lỗi lầm của số 5 đã không khiến đội nhà phải trả giá quá đắt.

    Vidic (7) : Ngoài việc phòng ngự rất tốt trong 120 phút của trận đấu, trung vệ người Serbia còn mang về lợi thế hơn người cho đội nhà khi là nguyên nhân chính dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Didier Drogba ở hiệp phụ thứ 2.

    Evra (8) : Hậu vệ cánh trái người Pháp đã có một trận chung kết cúp châu Âu để đời trong màu áo Quỷ đỏ. Sẽ là tuyệt vời hơn với Evra nếu như đường căng ngang ở nửa cuối hiệp 2 của trận đấu được Ryan Giggs tận dụng thành công để ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho đội nhà.

    Ronaldo (7) : Dù đã có một bàn thắng đẹp mắt cùng hiệp thi đấu đầu tiên rất tuyệt vời nhưng suýt chút nữa tiền vệ mang áo số 7 đã làm hỏng bữa tiệc ăn mừng của đội nhà khi sút hỏng quả penalty thứ 3.

    Hargreaves
    (7) : Thi đấu rất xông xáo bên hành lang cánh phải ở những phút đầu trận và chốt chặn ở khu trung tuyến sau khi Paul Scholes rời sân, Hargreaves xứng đáng với niềm tin mà HLV Alex Ferguson đã dành cho anh.


    Carrick
    (5) : Ngoài một trận đấu mờ nhạt khi thiếu vắng những đường chuyền phản công sắc bén như thường lệ, tiền vệ số 16 còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp 1.

    Scholes (6,5) : Dấu ấn tuổi tác đã không cho phép cầu thủ 33 tuổi có mặt trên sân đến những phút cuối cùng của trận chung kết nhưng Scholes xứng đáng với những lời khen tặng dành cho lối chơi xông xáo, nhiệt tình của mình.

    Tevez (5,5) : Phung phí 2 cơ hội ăn bàn mười mươi trong hiệp thi đấu đầu tiên, có lẽ trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina đã không được như muốn.

    Rooney (7) : Dư âm của chấn thương ở những vòng đấu cuối tại Premiership đã khiến cho cầu thủ mang áo số 10 không còn là chính mình cho đến khi phải rời sân ở phút 102.

    Dự bị :

    Giggs (6,5) : Được thi đấu không nhiều nhưng tiền vệ 35 tuổi đã tạo nên kỷ lục mới với 759 trận khoác áo MU cùng một chiếc cúp vô địch châu lục thứ 2 đầy ý nghĩa.

    Nani (5,5) : Có quá ít thời gian để số 17 thể hiện mình nhưng ấn tượng mà Nani để lại ở Moscow chính là pha sút phạt đền thành công trong lượt đấu thứ 5 của Quỷ đỏ.

    Anderson : Được vào sân chỉ để dành cho đá luân lưu và cầu thủ người Brazil đã không làm đội nhà phải thất vọng.

    Chelsea

    Cech (7,5) : Dù đã bất lực trong bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh đầu hiểm hóc của Ronaldo ở phút 26 nhưng nếu không có tài nghệ của thủ thành người CH Séc, lưới của Chelsea đã phải rung lên ít nhất là 2 lần nữa trong hiệp 1.

    Essien (4,5) : Một trận đấu tồi tệ của cầu thủ người Ghana ở vị trí hậu vệ cánh phải khi anh rất nhiều lần bị số 7 của MU qua mặt trong những pha dốc biên và cả ở tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của trận đấu.


    Terry
    (7,5) : Trung vệ 27 tuổi đã thi đấu tốt trong vai trò chỉ huy hàng phòng ngự của The Blues nhưng pha đá hỏng phạt đền ở lượt đá quyết định của Terry đã đập tan giấc mơ đăng quang tại Champions League lần đầu tiên của đội nhà.


    Carvalho
    (5,5) : Trái ngược hoàn toàn với ngày cùng Porto đăng quang, đây là một trận chung kết mờ nhạt và đáng quên của hậu vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo Chelsea.

    A.Cole (7) : Dù mới bình phục chấn thương trước giờ bóng lăn nhưng Cole đã thi đấu rất xông xáo và hiệu quả bên hành lang trái của đội nhà.

    Ballack (6,5) : Là cầu thủ có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương nhiều nhất với 7 cú sút nhưng tiền vệ số 13 đã không một lần thành công.

    Lampard (7) : Bàn thắng san bằng tỷ số của Lampard ở phút cuối của hiệp 1 chính là động lực cho sự hứng khởi trong lối chơi của toàn đội Chelsea ở những phút còn lại của trận đấu.

    Makelele (6) : Trước hàng tiền vệ cơ động của MU, Makelele có vẻ ngày càng thể hiện rõ hơn dấu ấn tuổi tác của mình trong trận đấu đỉnh cao.

    J.Cole (6,5) : Hoàn toàn bị phong toả bởi Evra và cầu thủ mang áo số 10 bên phía The Blues đã không để lại nhiều dấu ấn của mình trong suốt trận đấu.

    Malouda (6,5) : Một trận đấu thất vọng của tiền vệ 28 tuổi và HLV Avram Grant đã quyết định đúng khi thay anh bằng Kalou ở phút 92.

    Drogba (5) : Đáng tiếc cho Didier khi cột dọc đã từ chối một bàn thắng tuyệt vời của anh ở hiệp 2 và cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở những phút cuối của 120 phút thi đấu chính thức.

    Dự bị :

    Kalou (6) : Dù đã thi đấu rất xông xáo nhưng Salomon đã không thể hiện được gì nhiều trước hàng phòng ngự rất có chiều sâu của MU.

    Anelka (5) : Thất bại trước Van der Sar trên chấm phạt đền quyết định, tiền đạo người Pháp đã cùng Terry huỷ hoại giấc mơ đăng quang của đội nhà.

    Belletti : Hậu vệ cánh phải cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đá penalty của mình.

  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Tin vui nối tiếp nhau đến với MU chúng ta :
    Ronaldo sẽ ở lại Nhà hát của nhiều giấc mơ...
    "Tôi sẽ ở lại - chả đi đâu hết cả. Hạnh phúc lắm thay...ngày hp nhất đời tui "
    http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/football/article1193097.ece
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Túm lại: Là chúc mừng MU, nhưng cũng rùa thật đi.
  7. traitan

    traitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng Mu, chúc mùng các Fan của MU. Có một đêm không ngủ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Dù là Fan của Mu nhưng cũng phải công nhận đêm qua là một đêm may măn của Manchester Uniter cũng giống như trận chung kết năm 98-99. Một lần nữa chúa lại đúng về "kẻ biết giành chiến thắng"
    Những Con người của trận đấu:
    - CR 7 vẫn như thường lệ vẫn tốc độ , kỹ thuật và nố súng. Không ít lần trong trận đấu C 7 đã vượt qua Esien bằng những pha đảo bóng lắc léo, Sau đó là đường chuyền bằng chân trái cũng không thiếu độ chuẩn xác. Còn nhớ Tình huống Te vét chạy cắt ngang tung người đánh đầu ,sau đó là cú đá bồi của Carick chỉ có sự xuất sắc của peter cech mới cứu cho chel không thua quả thứ 2. Mặc dù đã đá hỏng quả pennalty thứ 3 Nhưng giọt nước mắt Trong Hạnh Phúc của CR7 trên sân Luzhniki đọng lại trong người hâm mộ một cảm xúc Một Niềm Tin sẽ là Một Tượng đài mới của sân Old trafford.
    - Rio và Vidic Bức Tường chắn của Mu. Phải nói rằng Thời điểm này Hàng phòng ngự của Man là Hàng Phòng ngự Tốt nhất từ trước đến giờ. Rio với khả năng đọc trận đấu, tỳ đè .Đã không ít lần Chú Voi ngà Drogba đã Lãnh đủ "đòn" của Anh. Vidic luôn luôn thi đấu lăn xả, bám sát Đặc biệt là khả năng chống bóng Bổng .Cũng phải nhắc đến sự cơ động bên hành lang cánh trái của Eva, Sự Lì Lợm đáng sợ của Brown
    - Kinh nghiệm của Paul scholes, và Giggs. Những trận đấu quan trọng, đặc biệt trước đối thủ rất mạnh về Tuyến giữa như Chelsea với bộ khung Lampard, Ballack, Makelele thì Kinh nghiệm trận đấu là rất cần thiết.Mặc dù đã ở bên kia sườn dốc nhưng Paul scholes đã có 1 Hiệp thi đấu tốt. Giggs đã đi vào Lịch sử vượt qua con số 758 trận, Một cú Pen vào góc dưói trái không thể cản phá
    - 4-4-2 hay 4-5-1? Rooney và Tever , CR 7 đóng vai trò quan trọng trong sơ đò chiến thuật này. Một nối chơi thực dụng kiểu người ý trong trận Barca. Tấn công biến hoá với các pha bật tường một chạm trong Hiệp 1 trận chelsea. Đó là cách biết Giành Chiến Thắng
    - Xin cảm ơn EWdin Van der sar đã trở thành người hùng của trận đấu. Không biến Cri thành một kẻ tội đồ.Một nụ cười trong bất lực trong nỗi đau của Abramovich
    - Cuối cùng Cảm ơn luzhniki. Một trận mưa nó như là một định mệnh. Luzhniki! Nỗi đau của chel, Mu đã lên ngôi
    Hôm wa nghe Bình luận có Anh BLV nào?
    "Lampard sẽ Cùng chelsea giành vô địch đã nhân thêm Niềm Vui cho ra đình Lampard, mẹ Lampard bà Pat Lampard vừa mất" Em nghe mà không đỡ nổi
    Quang Huy vẫn là số một trong việc bình luận
  8. dangoctuyen

    dangoctuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trong thành công thì không thể không kể đến yếu tố may mắn.
    Đêm qua, Chúa đã đứng về phía MU.
    Xin chúc mừng MU, năm nay được mùa ghê!
  9. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Có thể những linh hồn vụ rơi máy bay năm 1958 đã phù hộ cho MU đêm qua
  10. elmi

    elmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một trận cầu xem đứng hết cả tim các bác à . Đúng là cũng có tí may mắn nhưng xét cho cùng Chel cũng có may mắn đó chứ hiệp một Man mà không đen trong mấy cơ hội cuat Tevez thì kết quả đã được định đoạt sớm hơn . Chưa có lần xem MU đá mà đau tim và bồn chồn như lần này . HIệp một xong đẫ tưởng hiệp hai tưng bừng không ngờ xem hiệp hai căng thẳng quá . Đau nhất là lúc Ronando đá hỏng 11m cứ tưởng thua roài . Không ngờ..... chúa phù hộ MU. CHÚC MỪNG MU, CHÚC MỪNG MU FAN

Chia sẻ trang này