1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League 2007-2008. Thứ5 22/05, 01:45, Trận chung kết MANCHESTER UNITED 1-1 CHELSEA. ( Penalt

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Man của mày thua thì hôm nay mày sẽ viết thế nào hả con! TS cái loại dựa hơi nói chõ, hôm nay đọc báo Tin thể thao thấy trang giữa có bài Phi Long tại thiên của 1 thằng Hải An nào đó viết bài nâng bi MU mà đọc vừa buồn cười vừa khinh cái trình độ làm báo của nó, nào là "lão tướng quân", "mỹ nhân", "danh tướng"... lại còn đú cũng học đòi trích thơ nữa chứ, có ai đọc ko! Rồi thì Chelsea bạc nhược, đá lỏng lẻo, mịa thử hỏi Chel đá lỏng lẻo thì sao MU ko ăn nổi từ hiệp chính đi phải để cho đá pel, viết cái bài ngu xuẩn ko ngửi được! Ghét những thằng a dua, tát nước theo mưa thế không biết!
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà nóng hả bác. Nhìn chung là hầu hết fan MU đều fair play công nhận Chelsea cũng xứng đáng thắng nhưng ko đủ may mắn mà thôi. Một vài fan sướng quá hóa rồ cũng là bình thường thôi. Giả sử Chel thắng thì bác có đảm bảo là sẽ không có chục bài điếu đóm dành cho ManU không? Bóng đá là thế mà. Các cầu thủ múc nhau trên sân còn CĐV chúng ta chém gió trên diễn đàn
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thấy kết quả trận này rất công bằng
  4. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    công nhận là chelsea cần phải có thời gian để có đc đẳng cấp như MU... chel vẫn phải ngồi mâm dưới
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    yếu tố may mắn + trình độ ---> vô địch kekeke
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp,tiền rúp và thời gian quá ngắn không thể giúp Chelsea trở thành một ông lớn đc,chỉ giúp Chelsea là một đội bóng mạnh thôi,cũng giống các pháo thủ thanh London.Dù sao cũng rất đang khen.Ở nước anh Liverpool,ManU mới là đại gia,đẳng cấp đc khẳng định qua thời gian dài chứ ko phải là cứ có tiền là có đẳng cấp ngay đc
  7. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng với thế trận tạo dựng được trong phần lớn thời gian hiệp 1 thì đây sẽ là một trận CK dễ dàng cho MU nhưng đáng tiếc là việc ko tận dụng được các cơ hội ngon ăn và để thua một bàn khá ngớ ngẩn đã khiến MU đánh mất thế trận từ hiệp 2.
    Theo tôi Ferguson nên thay Anderson vào ở giữa hiệp 2 cho Scholes để tăng cường khả năng tranh chấp và sức mạnh cơ bắp cho hàng tiền vệ MU lúc đó đang yếu thế. Hiệp 2 xem mà thót tim, công nhận bọn Chelsea cũng đen, nhưng MU cũng đã chiến thắng xứng đáng. Hôm qua cặp hậu vệ cánh của MU đá hay vãi Ro7 đá cũng hay với nhiều pha qua người và chuyền bóng tốt, tiếc là không phải ngôi sao sáng nhất trận mà còn suýt trở thành tội đồ
  8. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    .E cũng thấy khoái cái thằng Drogba đó, đáng đời nhà nó lắm.Có bác nào bít bao h chung kết cúp liên lục địa và siêu cúp châu âu o????
    Mu nhà ta mà làm cả đôi cúp đó nữa thì>>>>
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ông Carrick trận này chỉ đc 5.5d thôi,nhiệm vụ đánh chặn ở hiệp 2 ông ấy để quên ở đâu rồi,may mà MU không dính đòn,khiếp quá
  10. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Từ vinh quang đến lố bịch chỉ cách nhau có nửa bước chân.
    Chúc mừng MU vô địch và cũng đừng quên rằng xứng đáng nhưng lại có may mắn.

Chia sẻ trang này