1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League 2007-2008. Thứ5 22/05, 01:45, Trận chung kết MANCHESTER UNITED 1-1 CHELSEA. ( Penalt

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chiêu lạ giúp MU hạ Chelsea​
    Quyết định dàn binh bố trận khác với thường lệ của HLV Ferguson được coi là "chất xúc tác" tuyệt vời giúp Ronaldo và đồng đội phát huy hết khả năng, đưa "Quỷ đỏ" đến ngôi vô địch Champions League tối qua.
    >HLV Ferguson tự hào về ''đội MU mạnh nhất'' / Toàn cảnh Champions League mùa này
    Nếu không tính cú sút luân lưu hỏng ăn, Ronaldo tối qua đã có 120 phút chơi tốt. Ảnh: Reuters.
    Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, MU và Chelsea phải kéo nhau đến loạt thi tài trên chấm 11 mét. Ở đó, với tài năng của thủ thành Van der Sar cộng thêm chút may mắn, "Quỷ đỏ" đã chiến thắng và có danh hiệu C1/Champions League thứ 3 (1968, 1999, 2008). Tuy nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng khác góp phần đưa đội bóng thành Manchester đến thắng lợi trong trận chung kết.
    Nhìn vào đội hình xuất phát của MU, dễ thấy Ronaldo được bố trí đá lệch hẳn sang cánh trái thay vì biên phải hay trung lộ như mọi khi. Từng nhiều lần đảo biên với các đồng đội như Nani, Giggs, hay Park mùa này, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha hiếm khi bị đóng đinh trong vai trò một mũi tấn công chủ lực bên hành lang trái như hôm qua. Tuy nhiên, thực tế 120 phút so tài hôm qua cho thấy, chính nét mới trong cách sắp xếp nhân sự ấy của Ferguson đã tác động rất lớn đến tổng hòa tích cực trong lối chơi của MU.
    HLV Ferguson đã thể hiện óc phán đoán tinh tường khi biết trước Chelsea sẽ dùng sơ đồ 4-3-3 và bố trí "động cơ vĩnh cửu" chơi công thủ toàn diện là Essien ở vị trí hậu vệ phải trong những trận cầu quan trọng. Chính vì vậy, thay vì để Giggs hay Park Ji-sung không thật sự mạnh về thể lực cũng như tốc độ đá chính ở cánh trái, ông quyết định kéo Ronaldo từ sườn đối diện sang. Với tốc độ, kỹ thuật và một chút ma mãnh, tiền vệ này đã vô hiệu hóa khả năng tham gia tấn công của Essien. Anh cũng đồng thời biến cánh này trở thành "mũi khoan" hữu hiệu, khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 25 sau một pha di chuyển khéo léo, thoát khỏi tầm đeo bám của Essien rồi bật cao đánh đầu tung lưới Petr Cech, kết thúc hoàn hảo quả tạt bổng từ bên cánh phải sang.
    Nhờ Ronaldo chói sáng ở phía trên, không cho phép Essien dâng quá cao, hậu vệ trái Evra có điều kiện tập trung vô hiệu hóa Joe Cole. Và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, làm tê liệt hoàn toàn khả năng công phá bên cánh phải của Chelsea. Ở biên đối diện, Ferguson thể hiện rõ ý đồ chơi chặt chẽ khi xếp cùng lúc hai cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Owen Hargreaves và Brown, bóp nghẹt ý đồ lên biên thần tốc bằng bộ đôi Ashley Cole - Malouda của đối thủ.
    Thiếu sự hỗ trợ từ 2 biên, Drogba nhạt nhòa giữa Vidic - Ferdinand của MU, cho đến khi bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp phụ thứ hai. Ảnh: Getty Images.
    Đây là cách bài binh bố trận cực kỳ hợp lý của Ferguson, bởi một mặt, nó giúp MU "chặt đứt" hai cánh vốn là điểm mạnh nhất trong lối chơi của Chelsea hiện nay, đồng thời đẩy Drogba vào tình trạng "đói bóng" và trở nên ít nguy hiểm trong sự kèm cặp của "gọng kìm thép" Rio Ferdinandd - Vidic. Mặt khác, do Chelsea không có nhiều giải pháp cho các đường chuyền, họ dễ dàng để mất bóng, tạo điều kiện cho cặp Carrick - Scholes kiểm soát khu vực giữa sân ở phần lớn hiệp một.
    Ngay cả khi Chelsea định thần trở lại sau bàn gỡ 1-1 của Lampard ở cuối hiệp một và chơi như "lên đồng", thì "thiên la địa võng" mà Ferguson giăng ra vẫn đem lại hiệu quả rất cao. Nó không chỉ giúp MU chống trả hiệu quả những đợt tấn công liên tục của đối thủ mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ tung ra pha phản đòn ở tốc độ cao, mà điển hình là tình huống Giggs buộc Terry phải vất vả lùi về cứu thua ở phút 11 hiệp phụ thứ hai
  2. monowar

    monowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trận CK, đồng chí Taves làm hành động gì trong hiệp phụ mà sau đó Drobba bị đuổi khỏi sân ấy nhỉ.
    Thanks
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Sau khi 1 cầu thủ Chelsea nằm sân, 1 chú Chelsea đá ra biên. Bình thường thì đồng chí Tevez sẽ đá bóng ra biên ngang hoặc trả bóng cho thủ môn thì lại đá ra biên dọc để 2 đội tranh cướp tiếp. Cũng do hiệp 1 trả thù 1 pha bóng của Chelsea nên đã làm y như Chelsea đã làm.
    Thế là 2 đội xông vào đấu võ mồm, Drobba đấu ko lại nên vuốt yêu chú Vidic, thế là đc 1 thẻ đỏ sáng chói, đi tắm sớm
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ô thế bác nỳ không thep dõi à! Không phải là Teves làm gì mà là ********* Drogba giám tát yêu vào cằm chú Vidic nhà mình thế là trọng tài nhìn thấy và chuyện gì đến thì bác biết roài đấy ?
    thẻ đỏ và cút
    Được leminhdao sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 23/05/2008
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chắc đại ca xã hội đen Drogba thấy Vidic trắng trẻo đẹp trai nên sinh lòng , vuốt yêu tán tỉnh ai ngờ anh trọng tài cũng si mê Vidic nên đánh ghen Drogba thời buổi này gay nhiều lắm .
  6. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời thằng Drogba ,thằng đấy nhìn rất ngôi sao luôn .Đá hụt quả nào là nó vẫy tay ,nó nhăn mặt ,nó đứng cứ như quả nào nó cũng sút vào ý .Lại còn dám sờ má Vidic,bố láo là phải ăn c..t
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu từ Tevez là đúng rồi
    May mà rút Rooney ra rồi, không ku này cũng nóng tính lắm
  8. nguyenluc

    nguyenluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé J.Terry
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nguyenluc

    nguyenluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  10. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ?onúi tiền? của Roman vẫn chưa thể ?omua? chiếc cúp C1 danh giá.
    Vậy là Ballack lại một lần nữa tại vị ở ?osố 2? trong những trận đấu lớn.
    Những năm gần đây, đội nào vô địch cúp C1 cũng đều có phần may mắn.
    Nhưng nhìn khách quan cả một mùa giải mới thấy sự may mắn đó cũng có cơ sở của nó. Chel có nhiều có nhiều ngôi sao tầm cỡ, nhưng họ chưa phải là nền tảng thực sự cho thành công cao nhất. Từ Dortmund97, Real98-00-02, MU99, Bayern01, Milan03-07, Porto04, Liverpool05, Barca06, và MU08, bên cạnh những cá nhân xuất sắc, là một bộ khung chắc chắn làm nền tảng (đó là độ ?ochín? về tuổi tác, phong độ, và sự ăn ý của những năm tháng gắn bó). Đây chính là điều mà Chel vẫn thiếu. Vậy là nền tảng ?olắm tiền, nhiều của? của Ngài Roman vẫn chưa thể chiến thắng ở đấu trường C1.
    Tôi vẫn ko đánh giá cao thế hệ MU08 bằng với thế hệ MU99, nhưng so với Chel thì ổn định hơn và nhuần nhuyễn hơn; tất nhiên, cả may mắn hơn nữa.

Chia sẻ trang này