1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua mưa mãi từ lúc chưa đến 5h, mưa tầm tã ... Báo hại mình gần 7h mới dám ra khỏi cty
    Lúc í vẫn mưa nhưng nhỏ rùi, ... Ghé ngang siêu thị mua ít đồ cho bữa tối ... từ bãi giữ xe vào cổng đủ làm mình ướt sũng ... máy lạnh càng thêm lạnh
    Đi về, vì là đường nội bộ & khu yên tĩnh nên làm mình càng thêm sợ. Mưa làm mình chả thấy đường mà lái xe, xe máy xe ô tô còn tránh được chứ người đi bộ & xe đẹp thì pó tay Đến cái ngã ba, có chút xíu thui, mình hoàn toàn mù mờ ko thấy gì cả căng mắt ra để lái xe về nhà Dọc đường chớp liên hồi- sợ!
    May mà về đến nhà an toàn nhưng mỏi hết mắt vì phải cố nhìn đường người cận đi đường giời mưa chán chán là
    Mà hình như mình yếu rùi thì phải, dầm mưa 1 tẹo đã muốn ốm,chả thích ốm tẹo nào cả
    hic hic
  2. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, được gọi điện từ lúc 1h sáng, và là một vụ khủng bố.
    Đặc biệt đến .....
    Chả đến đâu cả.
    Tớ thấy bình thản trước mọi điều mất rồi.
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    sáng giờ chẳng làm gì được, lang thang tán thui
    đúng là ngủ dậy thấy thoải mái hơn rùi, hay hôm nay là 1 ngày nắng nhỉ
    tự dưng thèm đi KFC quá ở đây mình mình nhiều lúc chán lắm í
    đi 1 mình chả hứng thú gì cả
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NHật ký à!
    ớ vừa sang hội xấu xong, thấy mấy bạn bên í xinh xắn thế kia mà cứ tự ti thui
    Cơ mà mình hem hiểu, sao ai cũng bảo bí ngọt là xấu nhỉ? Trái bí đêm ha lô wen á chỉ có trái bí ấy mới xấu kinh thui. Chứ bí ngọt bình thường chỉ là vàng vàng, mặt ko trơn láng 1 tẹo, chỉ là hơi lồi lõm & péo tròn péo trục thui chứ có xấu gì đâu nhệ
    trông cũng ko đến nỗi nào, thế mà có người bảo nhìn thấy là buồn nôn
    ko biết họ thấy bí ngọt nào nữa
    bí ngọt đổ đống á, cũng đâu có tệ, mình nhìn đâu buồn nôn đâu nào
    chả hiểu sao nữa NK nhờ
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nk à !
    Hum nay tau buồn lắm !
    Buồn kinh khủng lên đc ý !
    Người mệt mỏi chả mún làm jì nữa !
    Tau cứ nghe mãi 1 bài : và con tim đã vui trở lại !
    Ấy thế mà chả vui nổi !
    Bài hát ko vui, thấy buồn !
    Đúng là tâm trạng ko vui nghe bài nào cũng thấy buồn !
    Nhà hôm nay mới bắt con chó !
    Nó lạ nên cứ sủa inh ỏi !
    Điếc tai thật !
    Mình chẳng thích nuôi chó tẹo nào cả !
    Nuối con ji cũng ghét !
    Cũng thấy bẩn !
    Hum nay trời nắng kinh nhể !
    chán chả bùn chết !

  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à!
    Tự dưng tau thấy chút gì đó nhoi nhói trong tim mài ạ! khó chịu lắm. hic hic ...
    đếm qua tau ko ngủ đc, ko vì lý do gì cả, chẹp
    làm 1 ẻntry cho anh, chia sẻ cùng mày nhá! 1 ẻnty nhàn nhạt hic hic
    Anh à!
    Giờ này anh đang ngon giấc ...
    1 entry dành cho anh nhưng em lại chẳng biết viết gì nữa ... hic hic ... dù thế nhưng em cũng muốn 1 entry cho riêng anh ...
    mấy hôm nay em sao thế nhỉ? anh có tự hỏi mình như thế không? hay cũng chỉ là mưa nắng bình thường của ngốc nghếch em ...
    nếu anh có hỏi em cũng ko thể trả lời đc - em cũng ko có 1 lời nào rõ ràng cho điều ấy ...
    buồn, cứ man mác buồn ...
    giờ này, sờ đến cái điện thoại thấy 2 SMS của anh, mỗi lần gửi tin hay gọi cho em mà ko có hồi thì anh thế nào nhỉ? 1 thói quen của em, về nhà là để chế độ im lặng, thỉnh thoảng kiểm tra thôi ... Nhiều lúc em cầm nó muốn lắm chứ ...
    Chẳng biết diễn tả điều em muốn nói cùng anh làm sao cả ... Thôi, rồi cũng sẽ qua nhanh ... Kể chuyện cho anh nghe nhé!
    Mấy giỏ lan ở nhà em ra hoa hết rồi, vài giỏ chưa thấy gì...Chắc do em chăm không đúng cách rùi, nhỉ Có chúng sáng sang chiều chiều em đều chăm chỉ tưới tắm, chả trách mới vài tháng mà lớn lên bao nhiêu Giá như việc gì em cũng làm tốt như thế nhỉ
    Em lại đang tự hỏi em còn ngồi ở đây, nhìn ra ban công với những giỏ lan kia để viết thế này bao lần nữa ... Nhà cửa xong rồi, còn làm sân, hàng rào & nơi để trồng hoa cùng rau nữa thui ... Nhà mới có khóm tre ... Thích nhưng em cũng sợ lắm í ...
    Nhìn lại entry này sao thấy cứ làn lạt sao í anh nhỉ? hic hic ...
    Ước gì ngủ dậy tâm trạng em khá hơn ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, thứ 7 cũng phải cày. Hoa mắt vì coding rồi. Có khi stop vụ học đòi viết web này cho sớm chợ. Coi như một kinh nghiệm, lại được tí tiền. Thế là vui rồi. Stop cho đỡ đau lưng. Ôi dào, đau lưng quá! Giaiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii giai ở đâu? Bụt ơi, con ước gì có giai đấm lưng bóp vai cho con!!!
    Thế là đã sang cái Part 5. Nhanh quá cơ. Đắt hàng vãi. Không kể bài của em iu Witch và gái iu Bí, tăng phát lên 2 trang rồi mình mới biết.
    Này các gái, kể chuyện 30/4 mới cạ 1/5 đi chớ!
    Anh đang bị upset quá. Giai đã có vợ, giai vẫn muốn léng phéng với mình. Đau anh không? Giai nào mở mồm ra cũng bảo Tuvip không làm vợ được, chỉ làm bồ chơi chơi vậy thôi. huhuhuuuuuuuu
    Thì kể ra làm bồ cũng được. Gấu mẹ vĩ đại cứ ở nhà lo hết đối nội đối ngoại đến con cái các kiểu, để cho bố nó đi chơi với cô Cún. hệ hệ
    Thôi nói đùa tí thôi, stop. Kẻo có đứa sắp cưới rồi lại còn phải suy nghĩ chuyện chung thủy. Ông ăn chả thì bà ăn nem, nhờ!
    hia hia
    CN vui vẻ nhé các gái! Tối nay vui vẻ nhé! Anh đang phải lăn tăn xem đi cafe với giai tân hay giai nạ dòng. hia hia. Giai tân mà dính vào là đòi cưới, bỏ mịa. Thồi, anh cứ đi với giai nạ dòng, vừa vui trò ăn vụng, lại chã phải bị giai quàng cái trách nhiệm gia đình vào cổ.
    hia hia
    bibi các em iu!
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    NK ah !
    Hum nay tau thấy mệt mỏi kinh khủng !
    chắc tại tau suy nghĩ nhiều quá !
    Tau mún nghỉ ngơi lắm !
    Dưng mà ko tài nào làm đc !
    Chán kinh !

  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng, đang mở Bằng Kiều. Nghe "Anh sẽ nhớ mãi" hay vãi. Hôm qua cu Lì đến ăn với cả nhà, trố mắt ra, chả biết là đùa hay thật, bảo: Ớ, nghe BK là ********* nhá, ko bít luật cấm mở nhạc BK ở quán xá à?
    Buồn. Tất cả các giai ca sĩ Việt, mình mê nhất BK cơ mà.
    Nhớ Hà Nội quá... Sau này ở Hà Nội có mở một cái cafe nho nhỏ, mình sẽ bật BK suốt, vào một giờ nhất định trong ngày.
    Chiều mưa buồn. Trống trải quá. Trái tim chia năm xẻ bảy. Quá nhiều giai để nhớ. Mà chả bít là nhớ giai nào nhất.
    Thôi quay sang nhớ gái vậy. hị hị. Các gái thông cảm, hôm nay bị xếp sau giai thế đấy. Ai bảo mọi ngày mình nhớ các gái suốt rồi. Thứ 7 phải cho người ta nghĩ đến giai trước chứ lị.
    Đêm qua buôn điện thoại với một ông ở trên giời rớt xuống. Chưa gặp nhau bao giờ. Hai đứa đốt tiền đt, nói thế chứ cũng chả bằng 1 bữa cafe 1 mình. Thấy cũng thú vị. Ông ý bảo đã đến quán và trông thấy mình mấy lần rồi, có mình ko biết ông ý. Thế mới... thú vị chứ lị.
    Bây giờ tự nhiên lại khoái cái việc có một phone-friend. Không bao giờ gặp mặt, không bao giờ đối diện, không phải chịu đựng những giận dỗi vớ vẩn, không đòi hỏi nhiều ở nhau... chỉ buôn và buôn. Có những chuyện muốn nói ra với người nào đó mà không sợ làm họ đau lòng. Nói ra, chia sẻ với nhau, làm một chỗ dựa tinh thần mơ hồ. Những trải nghiệm và hiểu biết của cá nhân, cứ hồn nhiên đem ra mà cùng chia sẻ vấn đề của nhau. Không đánh giá, không phán xét. Ôi chao... lý tưởng làm sao!
  10. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ngày thì dài. Nhưng vèo cái đã thấy hết buổi tối rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này